1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Bạn hỏi sao lâu rồi em không viết nữa, em chỉ biết im lặng và... cười trừ. Biết nói thế nào cho bạn hiểu trong khi chính em cũng không thể tư duy một cách rõ ràng về mọi cảm nội -ngoại đang hành xử của em :(.
    Có đôi khi type rồi lại xóa, có đôi khi đôi tay trực đặt lên bàn phím rồi như có gì đó... chơi vơi lắm.
    Dưng, em không thể nghĩ nổi một câu từ nào đó có chất văn một tý :(. Thì thôi, em đặt cho cái thread của em là "Xó"! Là cái xó xỉnh tồn tại đâu đó ngoài thực, ngoài tư duy, ngoài cảm lý tính của con người, để khi chơi vơi em có nơi trú ngụ :x. Là cái xó xỉnh tồn tại an nhiên, mặc kệ mọi cái nhìn.
    Như lúc này đây, em có cảm giác mình như một sợi tơ mỏng mảnh, không màu sắc, không điểm tựa, không bấu víu, không định hình. Em mềm lắm, và dường như trong em chỉ là những mảng tường màu xám biết nói bằng ngôn ngữ của con người. Thế là em chui vào "Xó". Nếu có ai đó vô tình đi ngang qua cũng đừng lôi em ra ánh sáng nhé :P.
    Gặp nhau
    Trao một nụ cười
    Thể như nhiêu đó
    Ừ rồi
    Người quen
    ..
    Người quen?
    Người quen!
    Người quen...

    Em là cô bé Lọ Lem
    Hội hè ấy hả?
    Chả thèm chơi nhen.

    Vắt ngang vô thức buông rèm
    Sợi tơ mỏng mảnh lấm lem mất rồi :(

    Bỗng đâu gặp ánh mắt cười
    À như đâu đó thoáng người hôm nao?
    Alp thích bài này.
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Nãy em ra phố về, mùi hương còn vương trên tóc, mơn man khắp da thịt. Là hương gì nhỉ, hương mùa Thu hay hương của đêm? Có lẽ là hương Phố đêm mùa Thu, ừ, phải thế mới đủ.

    Nay em chui vào Xó để nghe 1 khúc hát tràn yêu thương va sinh khí. Ai đó vô tình đi ngang qua có ghé chân nghe cùng? :x

    [YOUTUBE]mykkeJd2dHQ&feature=youtube_gdata_player[/YOUTUBE]
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đấy, nhờ có những cái "xó" như thế này mà đôi khi giúp con người ta giải tỏa được bao suy nghĩ chất chứa trong lòng

    Chúc bạn vui và bình an! @}
  4. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    mình đã là con người phải có này lúc khác...phải biết trải nghiệm..
    [FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#222222][COLOR=#000000][COLOR=#FF8C00][FONT=Tahoma][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][COLOR=#000000][SIZE=2][COLOR=#000000]__________________[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#222222][COLOR=#000000][COLOR=#FF8C00][FONT=Tahoma][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][COLOR=#000000][SIZE=2][COLOR=#000000][URL="http://muabannha.datlanhchimdau.com.vn/ban-gap-nha-quan-7.html"][B][FONT=Arial][SIZE=2]ban gap nha quan 7[/SIZE][/FONT][/B][/URL][SIZE=2][FONT=Arial] | [/FONT][URL="http://duan.bandatbinhduong.com.vn/mat-bang-cho-thue.html"][B][FONT=Arial]mat bang cho thue [/FONT][/B][/URL][COLOR=#000000]| [URL="http://www.youtube.com/watch?v=imUEAj3S6gE&feature=youtu.be"][B][FONT=Tahoma]ban can ho phu hoang anh [/FONT][/B][/URL][COLOR=#000000]|[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#222222][COLOR=#000000][COLOR=#FF8C00][FONT=Tahoma][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][COLOR=#000000][SIZE=2][COLOR=#000000][SIZE=2][COLOR=#000000][COLOR=#000000][URL="http://muabannha.datlanhchimdau.com.vn/cho-thue-nha-o-quan-7.html"][B]cho thue nha o quan 7[/B][/URL][COLOR=#000000] | | [B][URL="http://muabannha.datlanhchimdau.com.vn/ban-nha-duong-hoang-quoc-viet-quan-7.html"]ban nha duong hoang quoc viet quan 7[/URL][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ốm quá đi mất :((. Bò dâỵ được ty thì thấy câu chữ nhảy tưng tưng trong đầu. Thế là em chui vào xó :)>-


    Cho em về tìm lại
    Những dại khờ ngày xưa
    Giữa hai bờ hoang hoải
    Phố ướt đầm cơn mưa

    Mưa rũ tung mái tóc
    Trải dài tựa giấc mơ
    Đôi lời thơ vụng dại
    Ngượng ngịu nép đôi bờ

    Ở nơi ấy có anh
    Bầu trời xanh chim hót
    Nắng Thu rơi từng giọt
    Trêu đùa hàng mi xanh

    Ở nơi ấy có anh
    Đông còn đang ngái ngủ
    Chú mèo bông ủ rũ
    Vểnh đôi tai thật xinh


    Chuyện ngày xưa chúng mình
    Qua hai mùa mưa nắng
    Qua đôi bờ xanh xám
    Rối bời trong lặng thinh

    Ở nơi chẳng có anh
    Mùa đi qua thật vội
    Em dang tay chới với
    Níu ngọn Bấc chòng chành

    Ở nơi chẳng có anh
    Mùa Đông buồn lắm lắm
    Đóa hồng hoa đỏ thắm
    Héo rũ tự bao giờ

    Em ngồi xó nhẩn nha
    Thả đôi lời tình tự
    Rung bờ mi bối rối
    Gửi vào đâu bây giờ?

    Em tìm lại ngày xưa
    Em tìm lại ngày mưa
    Chút xíu thôi anh nhé
    Gửi vào đôi câu thơ...

    @nguvanbaochi: Tớ chẳng đủ kiên nhẫn để thở than như ấy, đành chui vào "Xó" để viết nhăng viết cuội, viết vớ viết
    vẩn. Ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi :P

    @sinhvienmaugiao: cơ bản là lúc nào tớ cũng ở trạng thái đơ đơ dư thế í ;))
  6. vemaybay2010

    vemaybay2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hãy sống vui lên đi nào các bạn. và có nhiều thứ để người ta phải ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình.
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Dạo này em như bị mù cảm nhận về thời gian, cứ chơi vơi chơi vơi như từ cõi nào rơi xuống, có ngày mà em cảm giác như mấy mùa đi qua, mà không có ranh giới rõ rệt giữa những cái cảm giác mông lung ấy. Nhớ hôm trước đêm nằm mơ thấy mình về lại tuổi thơ, về quê nội, theo anh họ ngụp lặn dưới ao mò củ sen về nấu chè. Ôi, nhớ sao là nhớ cồn cào cái vùng kí ức trong vắt đã xa như mây trời ấy. Sáng dậy cứ đi loanh quanh tìm mua bó sen về cắm, mấy bà bán hoa nhìn em như sinh vật lạ. Thế rồi em mới tỉnh ra, giờ đã sắp sang Đông rồi đấy :x. Mỗi sáng thức giấc nghe cái se lạnh ùa vào cửa làm em cứ cố níu chăn ấm không muốn dậy nữa, nghe như Thu ôm lấy em, cuộn tròn, lăn lóc...
    Em nói là mù cảm nhận thời gian là cứ nói thế thôi, bởi cái lúc hâm hâm thì như thế chứ cái vòng quay bốn mùa tâm lý của em thì lại rất ổn định. Mấy ngày nay cảm giác mùa Thu rất rõ rệt, gió thật nhẹ và dòng đảnh đùa giỡn với khăn với tóc em dưới hanh hao nắng vàng thơm. Nhanh nhỉ, thoắt cái em lại thêm tuổi nữa, đã bao nhiêu lần Thu ghé ngang đời mà cảm xúc chẳng những không trơ lỳ mà ngày càng tươi mới trong trẻo như thuở mới yêu Thu vậy, xao xuyến lạ lùng. Sao như cùng Thu em cũng dịu dàng hơn, lòng nghe phơi phới, từ ngữ nhảy tưng tưng trong đầu mà lòng người thì lắng lại, thanh khiết.[r32)]


    Có con mèo hiền tức tưởi khóc trong mơ
    Nó đâu biết rằng em đang nhớ anh nhiêu đến vậy
    Mảnh đồng hoang và bạt ngàn cỏ cháy
    Em tìm anh giữa những rong ruổi đời người
    Cánh vạc bay về phía mãi chân trời
    Chiêm bao về một bình minh màu hồng mà em chưa từng thấy
    Những mảnh vụn vỡ ra từ tia nắng mặt trời giục giã trái tim em đi về phía ấy
    Có không anh mong đợi một ánh nhìn?
    Em về
    Nhặt nhạnh chút niềm tin
    Đốt hồng lên, em tự sưởi cho mình ấm qua mùa Đông giá
    Anh ạ,
    Trông giấc ngủ mệt nhoài, em mơ mình là Alice, còn con mèo hiền là thỏ trắng tinh khôi
    Kỳ lạ chưa, ở nơi ấy không một bóng người
    Cũng không thấy bánh, nấm, diêm cùng bộ bài đáng sợ
    Thỏ trắng chỉ mang về anh - hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ mẹ kể ngày xưa
    Ru em nồng nàn qua suốt tuổi ấu thơ
    Và em biết điều đó chẳng bao giờ thành hiện thực
    Hiện thực chơi vơi với cồn cào day dứt
    về một người ở xa
    Giấc mơ màu hồng chỉ là chút ám thị thoảng qua
    Như liều thuốc giảm đau làm dịu lại những vết bầm nơi trái tim em vụn vỡ

    Ngoài kia nắng Thu vẫn vô tình vàng ươm tưới ướt bậu cửa
    Hay là nắng cố tình giấu anh đi đâu?
    Như cách chúng mình chơi trò trốn tìm mà em vẫn bật khóc mỗi lần không thể tìm thấy anh đấy thôi
    Nắng tệ lắm!
    Em sẽ không khóc đâu, cũng chẳng hoài công tìm anh nữa
    Bởi em biết chỉ ngày mai thôi khi Đông về nắng nhé
    Nắng sẽ trả anh về với nguyên vẹn những tinh khôi


    P/S: Xó xỉnh này vớ vẩn lắm, vắng lắm. Xin người ghé thăm đừng xì pem quảng cáo nữa nhé :((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ôi, nhìn chữ ký em cứ ngỡ là xì pem quảng cáo, sr nhé ;))
    Lưu Văn Mạnh viết hồn nhiên lắm. Mừng bạn ghé thăm "Xó" [r2)]
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Sao em như tê liệt hết mọi giác quan thế này :(, hay là vì các giác quan đua nhau hoạt động quá mạnh khiến mọi cảm nhận rối tung hết lên. Em mệt quá, chán nản quá, bực bội quá, bất lực quá... Em ngu ngốc quá :((

    Ước được vuốt ve như cách người ta vuốt ve một con mèo, rên ư ử, rồi cứ thế ngu lúc nào không biết [r32)]
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Đây là một bài thơ khá hay. Xin cho chép lại về 'nhà" của Di nhé. [r2)]
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Bình tĩnh nào....
    Những cảm giác ấy là hiểu được mà....
    Những ước ao ấy là chính đáng mà....[:D]

    Sang "nhà" Di mà xem, Di có 1 cái ảnh mới cũng vui mắt lắm ....[:D]

Chia sẻ trang này