1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóa bỏ hình tượng 1 thằng bạn thân phải làm sao đây các anh chị!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okio, 25/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5

    Oh! Tư vấn hết hơi khản cổ cậu mới lòi ra thông tin quan trọng: xe mượn của gái. Thế là cậu dùng xe của gái để gái phải nhờ người khác đưa đi học ^:)^
    Lại còn màn ngộ độc sách vở nữa. Ai nói là chở gái là tôn thờ gái. Tôn thờ hay không gốc rễ nó ở trong suy nghĩ của cậu. Chứ cố hành động phũ mà khi nói chuyện với gái vẫn phải xoay theo chiều gió của gái thì lố bịch lắm. Trong cốc này còn có chuyện bác nào đấy hôn chân gái mà gái vẫn nể như bố cơ mà. Cậu cứ thử nghĩ lại xem bố mẹ hay các anh chị lớn của cậu quan tâm cậu thế nào mà cậu vẫn nể đấy thôi.
  2. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các a chị đã giúp. E biết cái sai của e là ở chổ cư xử vs gái , cũng thú nhận là e áp dụng bài vở 1 cách khập khiểng , thiếu tinh tế. Nghĩ lại nhiều lúc e dùng lời ko phải để nói bạn ấy ,e ko hiểu sao e hay thất thường như vậy nữa , mới tối hôm trước còn làm gái hp , áp má vào vai , vậy mà mới trưa hôm sau đã “đập phá tan tác” Quá khứ của e vs gái rất là lan man , tà tà lên lên xuống xuống ấn tượng cũng nhìu , nhãm nhí cũng nhiều. Bây h e muốn gạt cái quá khứ tào lao con gà đó qua 1 bên , làm lại từ đầu , liệu có ổn ko các a. Nói về tôn thờ vs quan tâm , thì 90% là e sai lầm rồi. E sẽ định nghĩa lại 2 từ này để cư xử hợp lý trong nay mai. E muốn hỏi them 1 điều là : h e nên làm gì là tốt nhất

Chia sẻ trang này