1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóa bỏ quá khứ để đến với em Phần 3.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 29/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chap3

    [​IMG]
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

    thứ 6 ngày 25-10
    sáng đấy, cũng chả nhớ gì tới con pé P, vô tư hồn nhiên đú đa đú đởn lon tôn vô quán,tầm 8h thì phải.
    tới trước cửa quán thì há hốc mồn nhìn cái xe. lật đật chạy ào vô quán, xếp lớn với xếp nhỏ nhà em đang ngôi trong quán em chạy ào vô ôm cổ xếp lớn từ đằng sau thơm 1 phát trước cả quán ai cung nhìn em kiểu thằng này hâm.
    có cả con pe t.a với P trước giờ chỉ có mình pa em lên quán chứ mẹ em chưa lên quán lần nào.
    em thì thân với mẹ nhất, với mọi người em là ng lớn chứ với me em, em lúc nào cũng thế như con nít.

    mẹ: cha bố anh lớn cái đầu mà cứ như con nít

    ba: ko lẽ tao vầy đi ghen với mày hả thằng kia
    em thì cười tí ta tí tởn.chả nhớ tới ai.pa me chưa ăn sáng nên em xuống bếp kêu 2 tô bún bò với phần bò kho cho mẹ. lâu rồi mới đc ăn sáng với ba me. tuy nhà em ko xa lắm nhưng ít có time về. ba me cung ko rảnh rỗi lên đây với em. nhà còn đứa em gái đang học 12 nữa. ( chú nào mai mối j em thông võ sọ)
    ngồi ăn mẹ có hỏi chuyện học hành với gái gú bala bala.
    Xong em vô đem sổ sách ra cho pa coi rồi ngồi chơi với me. chả để ý gi xung quanh thì có cái tay khều khều sau lưng ba em ngó lên thì nhe răng cười. em quay lại thì ơ cái gì đây, tưởng xong chiện rồi ko dính dáng gì nữa, thì P nó chào pa me em. me em cũng chào lại, mà mẹ em nhìn mặt em, biết em ko thich nên huých vô tay em cái em quay lại nhìn thì me nhăn mặt, em chả hiểu gì bt mẹ lúc nào cũng phe em mà.
    pa em kéo cái ghế cho P ngồi.
    em cũng chả nói j chỉ ngồi nghe mẹ em với P nc.
    chuyện đại loại như thế này. lúc ba me em lên quán thì mẹ xuống xe trước cửa quán, còn ba thì chạy xe ra chỗ để xe. mẹ em đứng thế nào thì chẹo chân té đúng lúc P đi zo thì đỡ mẹ em rồi dìu mẹ vô quán ngồi. mẹ cũng không bị gì chỉ đau lúc mới té.

    Mẹ: ủa 2 đứa quen nhau àh.

    Em: quen biết gi đâu má ( cái này em ko biết lúc gọi xếp lúc gọi mẹ luc gọi má) cái người này.... vừa nói tới đây thì P chợn mắt nhìn làm thọt hết cả cà.

    P: con bạn mới quen a H. con là bạn T.A

    Mẹ: T.a là ai nữa

    Ba: con pé phụ thằng H quản lý quán lúc nó đi học. rồi ba chỉ t.a thấy mẹ em nhìn t.a cười rõ yêu.
    bam kiểm tra sổ sách xong. ba với mẹ đi mua đồ.

    em: làm j nãy trợn mắt nhìn a ghê vậy.

    P: tính kể chiện xấu của e cho ba me a nghe ah.

    em: làm gi mà ko kể đc.

    p:...đồ ngốc còn điên.
    rồi ngoáy đi đi về bàn mấy đứa bản của nhỏ
    em lai đi koi quán zz xun bếp chơi với cô vân.
    trưa em đi học hôm đó thi xong về sớm nên 2h đã có mặt ở quán ba me em cung về quán chơi với mấy ông bạn.
    em thì ngồi trong quầy với t.a xiu mẹ em vô

    me: con là t.a phải hok con ở đây coi thằng này cho cô chú có j gọi đt báo cho cô chú biết chứ tính thằng này nó vậy chứ con nít lắm.

    em: con nít với mẹ thôi chứ. mẹ nói thế bồ nó nghe nó lại cho con trai mẹ mấy lít axit đấy

    me: tui nói pé t.a a có j báo cho tui chứ có bảo nó yêu a đâu mà a sợ axit. yêu a có mà khổ.

    t.a: za mà con có người yêu đâu cô. con thế này ai yêu ( thế cá thằng đưa đón nó là ai em ngộ nhận ah)

    me: trời con cứ đùa xinh đẹp dễ thương giỏi dang con lấy hết rồi mà kêu ko ai yêu. để cô nói thằng này yêu con nhá. rồi mẹ cười hố hố con t.a đỏ mặt
    em nghe phát mát hết lòng hề hề. các bác tự hiểu.
    xuống bếp nc với cô vân dặn cô mấy thứ để chiều về dưới nhà với 2 xếp tại thứ 7 sinh nhật xếp lớn nhà em.

    đi ra thì thấy P cũng trong quầy 3 người phụ nữ nc em cũng ko vô làm j. đi vong vong dạn dò mấy đứa phục vụ xíu. ba ra lấy xe kêu em vô kêu mẹ. lúc vào cả ba người tủm tỉm nhìn em cười. em kêu mẹ chuẩn bị về ba ra lấy xe rồi, em cũng phi đi luôn đứng đấy có cảm giác ko an toàn tí nào.
    lên xe thì mẹ nói

    ba chở em về nhà chú lấy xe rồi về dưới. mai t.a với P nó xuống nhà chơi xong em chở tụi nó lên.

    em: gì kỳ vậy mẹ con tính ở chơi hết cn mới về lên lại mà.

    mẹ: lỡ mời tụi nó xuống rồi. mẹ tính để con ở lại mai rồi lấy xe chở tụi no xuống chơi. mà t.a nó kêu thôi, a hoang ko chịu đâu, nhìn mặt a H tí ta tí tởn từ lúc cô lên là biết ông hông chiệu đâu. nên mẹ kêu thôi 2 con đi xe bus xuống đi rồi cô kêu nó lấy xe chở về.

    em: mẹ chỉ giỏi hành con trai mẹ. sao ko kêu cái P lấy xe 4 chỗ của p xuống rồi về.

    mẹ: ủa nó có xe àh sao ko nói j hết ta.
    thế là phải chạy xe của em về dưới. chắc xe của P mẹ hay ba nó đi đâu.
    thôi kệ cho 2 đứa đi xe bus xuống em về trước tai cung có hẹn với mấy đứa bạn nay về đi nhậu bữa.
    Nếu T.A ko có bạn trại chắc em cũng cố cưa mấy bác thấy thế nào cho em ý kiến cái
    thế là chạy xe theo 2 xếp về dưới.
    về tới nhà con em đi học chưa về nên em quay đầu xe đi ra đón nó luôn. đi học nó đi xe đưa rước của trường.

    đứng trước công trường nhìn mấy em tin tin lượn cung phê mắt mà có con pé mập chắc 120kg các bác àh bán nước mía ở kế bên trường đen nữa làm hỏng mất cái màn hình của em.

    đứng đợi 15p thì trống trường đánh báo hiệu giờ ra về.
    tụi học sinh bu ra mấy cái hàng rong trước cổng, ngó mãi chả thấy nhỏ em đâu. ngó 1 hồi thì phát hiện ra nhỏ em đang đứng mua súp cua. em bấm còi inh ỏi ai cung nhìn thì nó mới thấy em nhảy cẫng lên chạy lại ( em gọi nó là bé ba)

    bé ba: 2 2 về khi nào.

    em: mới về là đi rước công chúa cho 2 xếp

    bé ba: 2 ăn súp hông đợi em tí. rồi nhỏ quăng cái cặp zo trong xe xong chay ra lấy 2 ly súp.
    em biết thế nào cung ko cầm tiền nên em ra khỏi xe đứng sau đợi bé ba cầm 2 lý sup thì em đưa tiền trả luôn cặp nó quăng trong xe mà

    bé ba: chỉ có 2 hỉu em.
    xong 2 a em chui vô xe ngồi ăn, trước mấy con mắt nhòm ngó của mấy đứa học sinh.

    em: mập như lợn rồi mà con ăn hàng

    bé ba: tại em đói 5h15 rồi chứ j ăn trưa từ lúc 11h
    ăn xong chở nó về tới nhà.
    bữa tối cả nhà đầy tiếng cười về trêu chọc của em với nhỏ em

    Sáng hôm sau đang ngủ ngon lành thì DT kêu inh ỏi.

    em: lô nói mau đang ngủ

    T.A: ra đón tui em em mới xuống bến xe.

    em: mới có 7h xuống sớm thế

    T.a: xuống sớm chơi được lâu, chiều phải về rồi. có ra đón ko thì bảo. em kêu đợi tí. mặc cái quần với cái áo thun xong xuống nhà lấy xe của ba đi rước 2 đứa. xe em thì đi gửi rồi.
    chạy ra tới nơi thì thấy 2 cô ấy đang đứng trước bến xe. lên xe P kêu đói chở đi ăn cái j ngon ngon. thế là em chở đi ăn bánh canh sáng em chỉ thích ăn mối bánh canh hoặc phở.

    em: dưới này có khác j mấy TP đâu mà ngó giữ thế.

    t.a: thì cũng lạ mà. mà dưới này sáng it ket xe hơn trên đó anh nhỉ.

    em: ờ
    bánh canh mang ra em làm phát sạch sẽ nhìn lại 2 nàng ấy ăn thôi phát chán ngồi đợi lúc lâu mới đc về nhà.
    ngồi trên xe chợt nhớ ra 1 chiện quay xuống nói với T.a và P hề hề
    giờ mới nhớ a chưa đánh răng. em hà cho phát 2 nàng nhăn mặt kêu khiếp.

    T.A: con trai j mà như anh

    em: ơ thế a ko phải trai àh em thử chưa sao biết

    T.A: cái anh này nói chiện vớ vẩn.
    em chỉ nc với T.a con P thì em chả biết nói j các thím ạ. gặp dc 2 3 lần chả wen biết j.

    em xác định theo mấy thím là bơ rồi.

    về tới nhà thì ba đang ngồi trước nhà đánh cờ với mấy ông hàng xóm. vô nhà mẹ đang làm đồ ăn sáng. em kêu ăn rồi rồi lủi lên lầu ngủ tiếp. mẹ kêu 2 đứa xuống nhà , thì cho mẹ tự tiếp em lên lầu nằm ngủ tới tầm 10 hơn thì con nhỏ em chui qua phòng mặt cung đang say ke. rúc vô chỗ em nằm

    bé ba: 2 chị dưới nhà là ai vậy

    em: 2 chị dâu mày đấy.

    bé ba: gớm 2 mua quà cho me chưa

    em: rồi cả tuần rồi

    rồi 2 ae ngủ tiếp. tới tầm nhà sắp ăn cơm thì mẹ em kêu T.a với P lên kêu em xuống.

    2 đứa chạy lên lầu kêu em mà uỳnh uỳnh tỉnh cả ngủ. nãy nhỏ em vô phòng không đóng cửa, 2 đứa ló mặt zo phòng thấy bé em ngủ chung thì mặt thế này

    P: mẹ a kêu xuống ăn cơm kìa

    t.A ai vậy anh H

    em: bé ba em tui

    rồi con bé ba ngóc đầu dậy chào 2 chị xong rúc vô ngủ tiếp. em đạp phát rớt giường, dậy mẹ kêu xuống ăn cơm kìa. thế là nó ôm cái gối ôm lò mò về phòng. em cung đóng cửa thay đồ tắm rửa sẵn đuổi 2 mụ kia xuống nhà luôn.
    thôi ngủ mai ra quán em gõ tiếp nhé. nãy suýt bị úp sot may chạy kịp. mai hỏi rõ rồi em báo cáo mấy thím. trên này ko thù oán j cung ko quen biết ai nguy hiểm vãi.

Chia sẻ trang này