1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóa bỏ quá khứ để đến với em Phần 7tt.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 29/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Tiếp
    [​IMG]
    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH

    Đi ra phia ngoài coi mấy đứa nó làm việc, sắp xếp mấy thứ. Xong mọi việc goi dt cho mấy thằng trên lớp qua chơi.ngồi chém gió chém bão 1 lúc cung tới 12h trưa. tụi bạn cũng về hết. tôi cũng chạy đi lấy tiền công trình gi đấy cho ông chú. lúc về quán thì thấy T.a và P đang ngồi ở cái bàn gần quầy. thấy mặt có vè hơi căng thẳng. tôi lấy cái ghế ngồi chơi luôn ở ngoài cửa chỗ có kê cái bạn cho mấy người bảo vệ ngồi.
    Được 1 lúc thì nhỏ L bạn P đi vào.

    L: ơ sao anh ngồi đây. P đâu anh.

    Tôi: Đang ngồi với T.a kìa. anh ngồi đây chơi với mấy chú.

    L: thôi em vào.

    Được 1 xíu thì đt rung rung.

    T.a: sao ngồi ngoài đấy.

    P: vào đây chơi với tui em nè

    minh đi vào thì thấy cả 3 đang tám gió bão ầm ầm.

    L: đi ăn gi đi. em làm luôn cái sinh nhật lần 2 [​IMG]) rồi móc đt gọi chó mấy đữa nữa đi ăn lẩu gi đó.

    T.a: chưa hết ca làm.

    Tôi: thôi a ko đi đâu đang có công chuyện a có hẹn rồi. rồi tôi đi vô trong kho kiểm 1 số thứ.

    P thì hinh như sang tỉnh thấy ngại vi hôm qua nc như thế. nên ngồi im ru ko nói j cả.
    luc ra thì P với L đi rồi.
    T.a: sao a ko đi, a đã ăn gì đâu.

    Tôi: thế em ăn chưa.

    T.a: em chưa đói. xiu về em đi ăn cung đc.

    Tôi: thôi a ở đây trông quán được rồi, cho em về sớm đi ăn với bạn đó.

    T.a: được ko anh.

    Tôi: ùm giờ chiều a có bận j đâu em đi đi.

    T.a: vậy sao a kêu có việc bận có hẹn mà.

    Tôi: ơ có đi ko thì bảo.- trợn mắt lên nhìn, còn t.a thì cười toe toét.

    Tôi: nãy làm j mà mặt nghiêm trọng thế.

    T.a: làm j có.

    tôi: chứ nãy ngồi nói chuyện gi với P mà cả 2 mặt căng thẳng thế.

    T.a chuyện con gái anh biết làm j.

    Tôi: ai nói em a là con trai hề hề.

    T.a: nhìu chuyện. em mượn xe đi nhá. - tôi quang chia khóa cho T.a.

    T.a vừa đi thì có tn của P. 2 tin luôn

    P: tôi đi chơi với em nhé em có chuyện muốn nói.

    P: quên chuyện tối quá đi nha anh.

    Tôi: tối đi thì ai coi quán. mà chuyện gì nói rõ ra mới quên được chứ.

    P: hứ.

    ......
    tầm 2h hơn thì T.a về trả xe. mua cho tôi phần bò lúc lắc.~.~ lúc đó đang ngồi với ông anh dưới nhà lên. T.a đi vào để hộp bò lúc lắc với chìa khóa xe lên bàn.

    T.a: ăn đi.- rồi đi vô lấy giỏ xách rồi đi về. lại cái thằng nào ấy chở về. ~.~

    T.a về 1 lúc thì P vô quán. cũng 1 hộp nhưng là hộp cơm gà. rồi kéo ghế ngồi kế bên.

    P: ăn đi anh.

    Thằng anh: hỏi sao tao ko thấy mày mập lên.- P với t.a chắc cũng nhận ra ông anh lúc về dưới nhà nên cả 2 đầu gật đầu chào.

    P: ủa cái này T.a mua hả.

    Tôi: ùm. mặt P có vẻ hơi buồn.- vẫn cầm đt lướt đọc cm của mấy thím.

    P: a ăn cơm đi cho nó no. còn cái kia chiều hâm lại ăn. trưa giờ a đã ăn gì đâu.- mà hay thiệc ko biết sao lai cứ nói mình chưa ăn gi. mình gặm ổ bánh mì lúc đi cong chuyện rồi chứ bộ.

    ngồi 1 lúc thì P cũng về. tôi lấy cái tô đổ cơm gà với bò vào ăn luôn. ai nói em heo em chịu.

    từ đó tới lúc tối ko có việc gi, ngoại trừ tối đó suýt bị úp sọt như đã kể [​IMG]

Chia sẻ trang này