1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóa bỏ quá khứ để đến với em Phần mở đầu.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 29/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Khổ rồi thím ợ. chiến cmn Tranh rồi.................. Hôm qua Hạnh Và Trang Anh có ra nói chuyện riêng, em éo được hay biết. như Trang Anh nói với em là hạnh nói đại loại như.
    [​IMG]
    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH

    - Hạnh yêu em, và cần có em.

    - em với Trang Anh có đến với nhau, thì hãy cho Hạnh 1 chỗ. Hanh không cần cưới hỏi hay gì cả. chỉ cần cho em qua lại với Hạnh. cũng không cần con cái gì cả.

    - Trang Anh nói đó là điều bình thường, anh em vẫn có thể qua lại.

    -Hạnh nói không phải ở mức anh. muốn san sẻ em với hạnh. muốn trang
    anh cho hạnh 1 cơ hội để chăm sóc và ở bên em.

    - Trang Anh nói cái đó anh em qua lại hỏi han nhau thì được, còn mà về mặt tình cảm thì không.

    - rồi có cự cãi gì đó. em không rõ nói chung là căng thẳng rồi. chiều về sẽ hỏi lại cho trang anh biết. hôm qua em về dưới nhà sang nay mới lên đi làm nên chưa gặp. Trang Anh có gọi nói lại tình hình là như thế. và trang anh không chấp nhận. Trang Anh nói hạnh đáng để yêu, nhưng tới mức này thì thật quá đáng, không cói tình cảm của trang anh với em ra gì.

    - Trang Anh có nói với hạnh là. " chị và anh H đang quen nhau, chị thích em nên không nói gì. em còn như vậy thì chị có quyền yêu cầu anh H không gặp em nữa. đúng bình thường thì chị không có quyền đó, nhưng giờ anh H là bạn trai của chị và chị có quyền."

    - cớ sự căng thẳng cũng tại em rồi, ~.~ thôi nc rõ rằng với Trang Anh em sẽ giải quyết với hạnh.

    -Suy nghĩ như vậy, thì Hạnh Quá non, và con nít.

Chia sẻ trang này