1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XOÁ ĐI CĂNG THẲNG..................!

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi haiyen_nd85, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    XOÁ ĐI CĂNG THẲNG..................!

    Sống trong thời đại mới,con người luôn phải làm việc hết mình,phấn đấu hết mình để có được một chút địa vị trong xã hội,vì vậy lúc nào con người cũng sẽ có những phút giây mệt mỏi.Bởi thế mình muốn mỗi lần các bạn vào box sẽ có địa điểm cho các bạn xoá đi những căng thẳng bằng cách hãy nói ra để mọi ngưòi cùng hiểu,có lẽ mọi ngưòi sẽ phát hiện ra được một ngưòi bạn tâm đầu ý hợp có thể giúp bạn những lúc khó khăn ấy.Bản thân tôi cũng hy vọng tìm được một người hiểu mình.

    Như mình hằng ngày cũng đang phải chịu áp lực rất lớn,không phải là chuyện kiếm tiền hay bất cứ chuyện gì khác,mà hcỉ đơn giản là làm thế nào có thể tìm cho mình một hướng đi đúng trong tương lai,việc học đôi khi trở thành gánh nặng gây scs ép tâm lí rất lớn,rất mong có ngưòi hiểu và giúp mình có một cái nhìn mới,lạc quan hơn !
  2. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Có anh đây!
    Nhưng anh thiết nghĩ, em nên thay đổi tên topic thì hay hơn, dùng từ "căng thẳng" người ta lại dễ hiểu lầm là những "căng thẳng" của box NĐ trong thời gian gần đây, thế thì mang tiếng cho người NB bọn anh lắm, muốn làm quen mà khó khăn quá! Đổi thành tên của một đầu sách khá phổ biến trong giới sv ham đọc sách "quẳng gánh lo âu và vui sống". Tên ấn tượng đấy chứ!
  3. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống đúng là có nhiều cái quá căng thẳng đối với con người mình nghĩ rằng ko chỉ mình mà tất cả nhưngthãnh viên của namđịnh đeùi chia xẻ mọi rắc rối xảy đến với bạn chúc bạn ngày càng có nhiều thành công trong cuộc sống
  4. cuoisonghong

    cuoisonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng!!!!!!!!!!!!! Mỗi ngày ta phải chứng kiến biết bao sự việc, vui có, buồn có.........Vì vậy tình trạng stress xảy ra là lẽ đương nhiên. Một lúc nào đó, ta chợt thấy mình là lạ, bỗng dưng thấy khó chịu với mọi thứ,mọi người, đó cũng là một hiện tượng tâm lý bình thường.
    Ta chịu quá nhiều áp lực của cuộc sống, có khi là những vấp ngã rất đau. Nhưng đó là bài học kinh nghiệm cực kỳ quý giá để sau này ta ko mắc phải nữa, một lần là quá đủ rồi.
    Những lúc buồn chán nhất, bạn làm gì? Đừng tự cho rằng, ta đau khổ nhất, ta bất hạnh nhất....mà hãy nghĩ rằng cuộc đời này còn nhiều người đau khổ hơn ta, nhiều người bất hạnh hơn ta...
    " Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì , em biết ko?..."

  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    oh, oh
    hay đấy, thế đây là chỗ xả stress hả các bác? Tốt quá, đúng lúc đang bức xúc không biết vào đâu sinh sự.
    Bố khỉ, tuần này đen quá, toàn gặp chuyện đen thôi, tuần sau trở đi là toi luôn 1 tháng rồi.
    Có bạn "nữ" nào hiểu tôi không?
  6. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    anh nghĩ chú hình như cứ phải có bạn nữ mới hiểu chú hả
    làn nào chú cũng cãi nhau với cả các bạn nữ trong diễn đàn thì làm gì có chuyện các bạn ấy hiểu chú
  7. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Phu`! Để gió cuốn đi! Đơn giản, dễ hiểu, nhưng mà đek làm được. Sống ở đời cần có một tấm lòng, nhưng tấm lòng ấy chẳng có đứa nào hiểu mình cả, mk, đã thế ông ác như Bá Kiến cho chúng bay biết mặt ông!
  8. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Anh''''cuoisonghong'''',anh nói thật đúng,sống ở đời cần có một tấm lòng,nhưng em vẫn chưa hiểu hết liệu nó có thể làm cho cuộc sống của con người ta tốt đẹp hơn được không anh?Em hơi hoài nghi về điều này anh ạ!
    Nhưng như ý kiến cuẩ anh ''''831'''' thì bi quan quá,trên đời này có rất nhiều người tốt mà,đâu phải ai cũng xấu như anh nghĩ đâu,như vậy là anh còn bi hơn cả em rồi.
  9. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Anh''''''''RAGNAROK''"ơi,đến anh mà cũng tin vào mấy chuyện xui sẻo đó sao ,chẳng phải những điều không may đó đến với mình đều có nguyên do sao,anh không thể mặc định cho số phận được.Để em kể cho anh nghe câu chuyện này nhé,câu chuyện này có ý nghĩa khá giống với câu châm ngôn của người xưa đấy anh ạ"Trong cái rủi lại có cái may''''''''''''''''.Câu chuyện này kể về một gia đình chỉ có người cha sống cùng một người con trai duy nhất của mình,một hôm nguời con trai bị té ngã gãy mất một cánh tay,mọi người lối xóm vội sang thăm hỏi,ai cũng nói với ông rằng :thât là không may cho ông,ông bình tĩnh trả lời :không sao có thể bây giờ nó là một điều không may mắn nhưng có thể sau này nó lại là một điều may mắn,quả thật nửa tháng sau đó,quân xâm lược sang đánh chiếm vùng đó,tất cả thanh niên trong vùng đều phải ra trận,chỉ có người con trai của ông do bị gẫy tay nên không phải đi,mọi ngưòi lại đến chia vui với ông,nói ông thật may mắn.Anh có biết người cha ấy nói gì không:ông ấy lại nói,ó thể hôm nay nó là điều may mắn nhưng có thể nó lại là một điều không may.Vì vậy em hy vọng anh sẽ coi những điều xui sẻo đến với mình bây giờ sẽ là điều tốt đẹp sau này,đừng nghĩ rằng cả tháng tới anh cũng gặp toàn những điều phiền toái,rất có thể ngay ngày mai thôi:anh sẽ đạt được kết quả cao trong học tập(nếu anh là một sinh viên),hay cungc có thể sẽ đưọc bổ nhiệm một viêc làm tốt,một vị trí cao trong công ty..Như vậy là quad tốt rồi phải không anh?Hy vọng anh thành công !

    Được haiyen_nd85 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 06/11/2004
    Được haiyen_nd85 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 06/11/2004
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, em gái ơi, thấy nick là haiyen_nd85, chắc là sinh năm 85, thế thì ... anh cũng 85 đấy. Ờ mà đã gọi anh rồi thì cứ tiếp tục anh em luôn cho nó thân mật cũng được, không có vấn đề gì đâu.

Chia sẻ trang này