1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XOÁ ĐI CĂNG THẲNG..................!

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi haiyen_nd85, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là có viết ra được không để mà còn có người hiểu cho????????????????????đâu phải cái nào cũng đơn giản ,từ khi xa nhà đi học mình thấy nhiều cái bất ngờ không giống như những gì mình tưởng tượng trước kia .Cuộc sống mà hình như mình cũng đã cố gắng rất nhiều ,mẹ đã từng bảo con ,dặn dò kĩ càng con khi sông tự lập bên ngoài,mình đã làm được nhưng đâu phải tất cả đều như mình mong muốn .Đôi khi nó làm cho mình buồn ,muốn buông xuôi để rồi kệ nó ,nhưng làm sao được đó chỉ là 1 chốc lát ,mình phải cố gắng và sẽ làm được những gì mà mình muốn.
    BUỒN QUASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lúc căng lại hơi cong cong nhỉ ? chẳng thấy thẳng tẹo nào
  3. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chính vì mình biết những lúc khó khăn để tìm một người có thể hiểu mình,thông cảm với mình,giúp mình vượt qua khoảnh khắc chán nản là rất khó,vì mình không thể biết được người ấy có giúp được gì cho mình không,hay lại cười chê mình mà thôi.
    Vì thế mình mới đưa ra chủ đề này để những người không quen biết nhau có thể tự nhiên,công bằng ,thẳng thắn nói chuyện với nhau một cách cởi mở nhất,như mình đã nói ngay từ đấu rất có thể bạn sẽ tìm cho mình được một người bạn tâm đầu ý hợp giúp bạn những lúc khó khăn nhất.
    Vì không quen nhau mọi người sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn,và mình nghĩ sẽ chẳng ai cười bạn cả...như thế không tốt hơn sao?
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Thtậ là chán, cuộc đời chat có gì là tốt đẹp vào cái lúc này. Mọi việc đều tồi tệ, kể cả vấn đề......:x
    Luôn sống trong lo lắng, và chờ đợi, nhưng cũng đành chấp nhận thôi, hơn nữa đã có người bảo rằng những phần thưởng xứng đáng luôn dành sẵn cho người biết kiên trì.
    Tôi là thằng Rag nghèo đơn độc....
  5. thanhnv15

    thanhnv15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn nhiều suy tư quá xin gửi mấy dòng, hy vọng sẽ giúp được gì chăng!


  6. cuoisonghong

    cuoisonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hải Yến à,
    "Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng..." chỉ đơn giản vậy thôi, thế mà nhiều người ko làm nổi đó. " Để làm gì " thì mỗi người có một cách khác nhau, chứ ko nhất thiết là " để gió cuốn đi" đâu. Ta sống giữa cuộc đời này, từng ngày đối mặt với rất nhiều tình huống, bi có, hài có.... có một tấm lòng, trước tiên để ta là chính mình, ko bị lẫn vào với bất kỳ một ai, và còn nhiều điều nữa mà tự ta cũng có thể giải thích được.... Em đã biết rồi chứ?
  7. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người hay đa số chúng ta hả cô em??? Anh nghĩ rằng nếu bản thân mình chưa lo xong, thì có muốn lo lắng cho người khác một cách chân tình, thực lòng... thì cũng rất khó, (rất khó chứ không phải là ko có ai làm được, nhé!). Cái xã hội bây giờ nó đảo điên tới mức chỉ vì đồng tiền mà cha con còn có thể giết lộn lẫn nhau, mọi thứ luân thường đạo lý đảo lộn hết cả. Vậy có tấm lòng để làm gì hả em ???? Mà anh nghĩ rằng em cứ sống ích kỉ thì em cũng vẫn là chính em cơ mà, cần gì phải có lòng thì em mới là em??!!! Đúng không??!!! Đời chẳng biết đâu mà lần cả, khó lắm em ạ! Và chung quy cuộc đời vẫn chỉ là những ngày tháng vô nghĩa kéo dài, nhiều bon chen, căng thẳng..... chỉ có vào TTVNOL là mới có thể giải toả stress được thôi...khà khà khà... Adiđà Phật!
  8. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy người còn trẻ mà đã sớm chán đời thế,sống mà không có niềm tin như thế thì uổng lắm.Mà tay''''RAGNAROK'''' mới vài tuổi danh sao cũng nói được những điều nghe não nè quá thế,đến tôi còn chẳng bi quan như vây nữa là một thanh niên như ông,đời còn dài để ông làm những việc có nghĩa,sao ông không nghĩ tới mà toàn nói sui sẻo không àh,bộ ông đang thất tình hả,ông mà còn như vậy tôi nghi ngờ ông có thể làm được việc lớn lắm,mà bỏ tính mê tín đi ông nhé.
  9. thanhnv15

    thanhnv15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn vượt qua căng thẳng mới thể hiện được bản lĩnh của chính mình. Chia sẻ ư, nghi ngờ điều này, chỉ khi vui mới lên chia sẻ cho mọi người. Đừng đem lỗi buồn đến cho người khác, hoặc đã làm cho người ta khó chịu hoặc đã làm cho người ta tỏ ra thương hại mình.
    Bạn muốn người ta tôn trọng mình phải tỏ ra cứng rắn dù trong lòng cũng rất yếu mềm. Đừng than thở một cách vô ích, hoặc hãy nghĩ đến một việc gì đó để làm mà bạn cảm thấy cao cả hơn tất cả mọi việc khác/
  10. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết có ít nhất hai lỗi chính tả cơ bản. Thử hỏi dân SP mà viết sai chính tả như thế, học sinh chúng nó học có cảm thấy bị stress ko chứ???...
    Em mắc căn bệnh ....thích mình già hơn người khác. KHổ thân quá!!! Chính những người như em mới cần được giải toả stress hơn mọi người. Vấn đề của em là chính bản thân em. Đúng ko???

Chia sẻ trang này