1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XOÁ ĐI CĂNG THẲNG..................!

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi haiyen_nd85, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okanejp

    okanejp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    the em haiyen oi em em da tim cho minh huong di trong tuong lai chua, ma em chac van con di hoc dung khong, dung co suy nghi nhieu lam gi, theo kinh nghiem cua anh thi be co gang hoc tot de ra truong co ket qua cao da la tot roi, dung co suy nghi nhieu, hay be muon ra truong la "chong lay" ngay thi nen suy nghi tu bay gio,
  2. yulelog

    yulelog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Nếu thấy căng thẳng, các bác hãy thử một lần đi dạo dưới ánh trăng nhé, nhớ suy nghĩ thật kĩ về tất cả moi việc (nhưng đừng có ngắm trăng kĩ quá mà đâm đầu vào cột điện đấy)
  4. nguoihayquenpass

    nguoihayquenpass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ko thể ngờ,thế là hết một đời người,sao mà đau xót thế cơ chứ.......Ở cái tuổi 21 mà anh ấy ra đi,ko nhắm mắt nổi,còn quá nhiều thứ lưu luyến trên đời.........Mẹ anh ấy như người mất hồn..........chán quá.......tưởng ngày hôm qua là 1ngày bình yên ai ngờ được sóng gió.!.........Vĩnh biệt anh về nơi vinh hằng........Trở về với cát bụi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lỗi của ta? ta đã để mất? Lần naỳ có thể hy vọng? Nhất quyết không để mất một lần nữa đâu.
  6. nguoihayquenpass

    nguoihayquenpass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày tự hỏi mình rằng đã làm được cái gì cho mọi người,ngay cả cho chính con bé mình nữalông bông mãi .......... để mọi người ..........Ko hiểu chiều qua lên xe lòng buồn,tự dưng nước mắt chảy ra,tự nhủ với mình là ko được khóc.Mình cứng rắn lắm cơ mà.....Chán cái cảnh đi rồi về,về rồi lại đi lắm rồi...Mệt mỏi quá đi chứ.Hơn một tháng về lại NĐ thân yêu,chẳng khác chi cho lắm,có chăng là con người...................................
  7. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Anh''''gladiator831''''anh đang đánh giá nhầm về em rồi đấy,em không phải là người quá tự tin về những gì bản thân mình có đâu nhưnganh biết không trên đời cũng cần phải biết bản thân mình có gì nếu không sẽ chẳng bao giờ mở mày mở mặt được,cái thứ mà em tự hào đó thật chẳng có gì to tát vì hầu như ai cũng làm được điều đó,nếu không thì đã bị coi là không có học thức,những câu nói của anh dành cho em hơi nặng,nhưng cũng không sao cả vì trong con người em không như vậy là được.
  8. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hic hic stress nặng nề,tại mình hay tại ai đó đây............chỉ có chúa mới biết.........CHÁN...........................
  9. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    chung quy lại tại mình vì có thể mình ko phải là người gây ra lỗi đó nhưng mình lại là người gián tiếp gây ra lỗi đó
  10. hailoc

    hailoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói toàn đâu đâu thế nhỉ? Mỗi loại căng thẳng có phương pháp chữa riêng của nó. Đôi khi căng thẳng cũng tốt đấy chứ. Tôi căm ghét sống trên đời lúc nào cũng dửng dưng, không quan tâm đến việc gì cả. Nếu tập trung làm một việc gì đó đôi lúc cũng khiến căng thẳng nhưng căng thẳng mới có thành công. Mọi thành công đều phải vượt qua những khó khăn, gian nan, người ngoài cuộc thì làm sao hiểu nổi được.

Chia sẻ trang này