1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóa hết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ngak6, 30/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    So try it! Erase your memory!
  2. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Người ta quote lại rồi xóa cái jề??? Rút kinh nghiệm nhé, đừng có mà vào viết linh tinh vớ vẩn xong lại xóa, để dài topic rồi người khác vào lại thấy khó chịu, người ta chỉ thấy xóa chứ ko bjt là cái topic này cũng chả có cái j để đọc. Haizzz! Tự mở blog ra rồi tự sướng tự xóa đi!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn Nga YM Ngak6 số 0904244629 rút kinh nghiệm là đừng để sau này ng khác truy từ số đt của bạn mà ra topic này rồi lại ra bài quote của bạn cauvong nhé, với cái bài gì bạn nào hỏi bạn là "bạn tính làm người thứ ba à" ấy.
  4. Ngak6

    Ngak6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    19.311
    Đã được thích:
    2.511
    bạn à... nếu không hiểu thì đừng nói tớ viết linh tinh vớ vẩn
    còn tớ xin lỗi mọi người vì đã tạo ra topic này
    đúng vậy... buồn đau thì giữ trong lòng có ai hiểu đâu mà tâm sự để người không hiểu lại cười vào mặt cho
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tớ bán hàng trên thị trường hải phòng nên để số điện thoại ở chữ ký
    tớ sẽ rút kinh nghiệm
  5. ladieubong73

    ladieubong73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đây là topic tâm sự mà, đừng sợ ai cười bạn nhé.
    Mình cũng đau lắm mỗi khi nghĩ về chuyện đó thấy đau đến khó thở, đau đến cảm giác mình ko còn đứng dậy được nữa.
    Nhưng bạn thử nghĩ xem, một con người như vậy có đáng để mình phải khổ tâm nhiều ko?
    Cuộc sống xung quanh mình còn có bạn bè, người thân yêu của mình nữa mà.
    Bạn hãy khóc 1 lần cho thoả để rồi khi ko còn nước mắt để khóc nữa thì mới thấy mình thật ngớ ngẩn.
    Chúc bạn sớm lấy lại được tinh thần
  6. Ngak6

    Ngak6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    19.311
    Đã được thích:
    2.511
    cảm ơn bạn rất nhiều
    những lời nói của bạn đã 1 phần giúp mình thấy có niềm tin hơn
    :)
  7. ladieubong73

    ladieubong73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũng mình cũng buồn lắm,đau đớn vật vã, nửa đêm trời thì mưa to, mình lao ra đường, khóc nức nở, đến nhà 1 chị bạn ôm chị ấy khóc cả đêm để rồi sang dậy thấy mình cần phải quên và quên con người đó đi.
    Bạn đừng nên cho mình có thời gian rảnh rỗi để nghĩ ngợi linh tinh
    Nên dành nhiều thời gian đi chơi với bạn bè với người thân của mình.
    Thực sự giờ mỗi khi nghe ai nhắc đến người đó, ai hỏi về người đó, tim mình vẫn đau nhói, vẫn cảm giác nghẹt thở như vậy, nhưng phải cố thôi bạn ạ. Minh ko thể sống mà để người ta thương hại mình được, phải mạnh mẽ để họ thấy họ lìa xa mình là một quyết định ngu ngốc.
    Cố gắng lên bạn nhé.
  8. Ngak6

    Ngak6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    19.311
    Đã được thích:
    2.511
    đúng là chỉ có những người đã trải qua chuyện này mới hiểu được nhau phải không bạn
    trước đây khi xem phim mình bảo đúng là diễn viên... dả tạo... làm gì có chuyện không bị bệnh tim mà tim lại nhói đau
    nhưng bạn à... đến bây giờ thì mình cũng không lý giải được tại sao tim mình đau lắm bạn à
    nó cứ buốt ở ngực... đau lắm... cổ thì nghẹn đắng lại... không nói được gì... không ăn được gì và nước mắt thì không ngừng rơi bạn à
    đau lắm... nhưng mình sẽ cố gắng... cố gắng sống và quên
    ngủ ngon nhé quá khứ

Chia sẻ trang này