1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xoá hộ em cái topic T.T(thx)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RKday, 20/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RKday

    RKday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xoá hộ em cái topic T.T(thx)

    Mod xoá hộ em topic,em cảm ơn các bác đã giúp đỡ em ...
    Được rkday sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 20/10/2007

    Được rkday sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 21/10/2007
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hehe, trước tiên là chúc mừng chú vì chú được em kết, chi tiết, rõ ràng, không lăn tăn nữa, vấn đề là chú có muốn nhảy vào hay không thôi.
    Sau đó là chia buồn với cô gái, cô ta cảm thấy "ngột ngạt", cảm thấy "tình yêu như một cái áo chật" điều đó có nghĩa trong tình yêu với cậu em cô ta không được là chính bản thân mình, và thật buồn cho cô ta nếu lại dây vào cậu, vì cậu là một con gà tơ mới xuất chuồng (đừng buồn anh, anh đang có ý tốt, nên nói thẳng một chút), vì sao cậu biết không, vì nếu cậu yêu, thì đây gần như là mối tình đầu của cậu, cậu có đảm bảo là mình biết cách chăm sóc tình yêu đó không, có đảm bảo không làm một chiếc áo chật thứ 2 của cô ta không, anh nói tới đây e rằng chú sẽ nhảy nhoi nhoi lên cãi anh rằng "em biết, em biết", anh xin thưa với chú là chú không thể biết được rõ một điều mà chú chưa bao giờ trải qua cả.
    Vì thế, trước khi yêu cô ấy (mà chắc chắn cậu ngỏ lời cô nàng sẽ gật ngay thôi), thì cậu phải học tôn trọng tình yêu trước đã, không thì lại chỉ là cái áo trong cuộc đời nhau thôi,
    -Để có được sự tôn trọng lẫn nhau, trước tiên cả hai phải biết được tình cảm của mỗi người đối với người kia là cao nhất (không so sánh được với người khác), mà điều này hiện giờ là thuận lợi vì điều này luôn đúng cho các cặp buổi ban đầu ấy. Vì thế, chớ để sai lầm tiếp diễn làm mất điều này.
    -Cậu phải biết kiềm chế bản thân mình: cái này thể hiện luôn bản lĩnh đàn ông của cậu, trước hết để cậu có thể kiềm chế nỗi nhớ cô ấy, để cô ấy có đường để hít thở không khí trong cái áo của cậu, trường hợp này anh nghe nhiều rồi VD thế này nhé: Đang ngồi phởn (dek có tên nào rủ đi nhậu, buồn, nhớ tới em, gọi điện (hay nt) một câu vu vơ "em đang làm gì đấy" (tớ thật chả hiểu bà con nhắn câu này làm gì nữa, nó chỉ làm ra cái thứ 1 là làm phiền người ta, khi người ta đang bận (không trả lời thì bị cho là bất lịch sự, trả lời thì mất thời gian, kiểu gì cũng phải trả lời),
    thứ 2 là: càng làm cái áo chật lại càng chật hơn, vì sự hiện hữu của các cặp mới yêu nhau ở bên nhau là mức độ khá dày đặc, thêm cái điện thoại thì mức độ đó càng dày hơn.
    Vì thế, tốt nhất đừng hỏi cái câu vớ vẩn ấy, và một số câu vớ vẩn còn lại. mà làm được điều này cậu phải tập kiềm chế bản thân rất rất nhiều (nó thật sự cần thiết đấy)
    Thêm vào đó, tính nhẫn nhịn còn giúp cậu để cho cô bạn gái của cậu có thời gian làm những việc có ích cho cuộc sống hơn là ngồi rù rù với cậu. VD: khi cô ấy cần thời gian để đi chơi với một đám bạn thân (và tất nhiên là không có mặt cậu), thông thường những người mới đều làm một việc ngu ngốc như nhau "tụi mày đi chơi đi, bữa nay tao hẹn với bạn trai rồi", xin lỗi các cô trước, vì các cô lúc đó như đứa ngu rồi ấy, chả biết gì ngoài cái việc rù rì với một tên, làm vài trò trên thân thể nhau, thế là chả biết gì sự đời nữa rồi.
    Vì vậy khúc này rất cần cái bản lĩnh cũa cậu, cậu cần phải tạo điều kiện để em ý đi với bạn bè, không những không ngăn cản, mà còn phải khuyến khích, nhưng mà rất khó đấy (thông thường thì chỉ làm được vài lần khi đọc xong lời khuyên thôi, sau này quên tiệt), vì vậy phải luôn nhớ, chừa chỗ cho những việc khác của cuộc sống đến với cô ấy, và với cả cậu nữa (tương tự như vậy).
    thôi chúc vui vẻ nhé, những người có tình yêu mới thật vui
  3. RKday

    RKday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác thật nhiều,rất hữu ích cho em..vote bác 5*.
    Thực ra em còn muốn hiểu thêm về những câu nói,tin nhắn ở bài trên đó... KO biết có ai giúp đc ko nhỉ
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các câu đấy nghĩa là: đèn xanh bật từ đầu phố đến cuối phố, và ko có dấu hiệu chuyển sang đỏ. Nếu xe mà ko phi lên thì... đèn xanh sẽ đc bật tiếp. Em nay co ve ko phai cao''.
    Bước tiếp theo thì lại quay về với Quarker.
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Dễ như ăn cháo ! Chú thấy thích thì nhào vô , là đàn ông thì fải mãnh liệt nên chứ ! Chưa nói đến chuyện tan vỡ giữa con bé với N.y cũ , nhưng chú đang có cơ sở để giật giải đó .Nhưng cũng chớ vội vàng , hãy nhìn vào những nhược điểm của thằng kia mà rút kinh nghiệm !
    kô bít chú có hơn tuổi em ý kô ? hình như bằng nhau fải kô ? nghe chú kể thì có lẽ cô ấy cần 1 người đàn ông manh mẽ , chú bít fải làm gì chứ ? đừng làm 1 thằng nhóc thứ 2 với cô ấy !!!!!!!!!
    chúc chú sớm thành công ! tự tin nên .....
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    3 ngày sau khi quyết định yêu bác .
    - anh XY ạ , em cảm thấy tình yêu là 1 chiếc áo chật v.v... ( tất nhiên lần này bác đóng vai người yêu đi đều đặn với cô ấy )
    câu chuyện chỉ mang tính chất minh hoạ

Chia sẻ trang này