1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xóa rồi ạ.mod del giúp e nhé :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cafe_sua, 08/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    E xin lỗi mọi người
    Lúc nãy tâm trạng em bất ổn quá nên em viết ra đây.Nhưng bây giờ bình tĩnh lại được rồi ạ.Em sẽ nghe lời khuyên của mọi người và bình tĩnh giải quyết.Chứ đưa lên đây biết đâu lại thành "tai bay vạ gió" :)
    Em cảm ơn mọi người
  2. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Nói thêm về chị kia.Sau 2 lần gặp Em thấy chị ấy là một người trông có vẻ khắc khổ.Nhìn trắng nhưng xanh xao, ngoại hình không đẹp (nếu nói thật thì là xấu).
    Cách nói chuyện thì thất thường.Lúc thì ào ào gào thét, chửi bới anh kia .Lúc lại khóc lóc dọa tự tử...
    Khi thì quay ra chửi bới em, khi lại xin lỗi, mong em hiểu và thông cảm.
    Khi thì bảo cho Em tự do đến với Anh ây , khi lại bảo Em đừng hòng chiếm được Anh ấy...
  3. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    Mình nghĩ trong trường hợp này bạn nên gọi cả 2 người kia ra chửi cho 1 trận . Cần thì gọi thêm cả bạn bè đi ủng hộ ( vừa bảo vệ vừa nói thêm vào ) . Đối với những thể loại này nói chuyện bình thường ko ăn thua đâu . Quan trọng hơn nữa là cần chấm dứt liên lạc càng sớm càng tốt . Nếu cần thì đổi số ĐT , chuyển chỗ ở 1 thời gian,...
  4. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận kẻo ăn axit hay bị rạch mặt đó em, tuyệt đối tránh xa 2 người kia ra, chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết
  5. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Còn khoảng 2 tháng nữa là mình ra trường rồi nên cũng khó chuyển đc chỗ với lại nếu thích thì bà kia vẫn có thể đợi mình ở cổng trường :(
  6. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    Mình nghĩ việc quan trọng nhất mà bạn phải làm là cho bà kia hiểu đối với bạn cái thằng kia chẳng có ý nghĩa j cả. Cách đơn giản nhất theo mình là bạn chửi mắng thằng kia thậm tệ trước mặt bà ý ( mặc dù có vẻ không hợp với con người bạn :D ) . Còn 2 tháng nữa thì bạn cố gắng nhờ ng thân, bạn bè đến ở cùng, đi ra ngoài cùng thôi. Xã hội bây giờ loạn lắm, đối với cái thể loại điên tình chả nói trước đc j đâu.
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Loại người dở hơi bơi ngửa như này phải tránh cho thật xa, nếu không mang hoạ vào người.
    Giả dụ giờ bà ý phục kích ở cổng trường, ầm ầm phi lên đánh ghen có phải bạn xấu hổ với bạn bè, thầy cô và mọi ng xung quanh không, có phải tự dưng mang tiếng không.

    Tránh hết mọi t/h " bị " liên quan tới 2 cái con người này, đừng có sms, điện thoại hay chat chit gì nữa cả.
  8. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    trc kia có lần mình chửi ông kia rồi, thậm chí tát cả ông ấy trước mặt bà ấy khi ông ấy có những cái đề nghị mình làm bồ của ông ấy.Mình cũng chả hiểu 2 ông bà này là thể loại gì nữa.Bà ấy cũng sống đc với loại người như thế.Đề nghị một đứa con gái làm "người tình" của mình ngay trước mặt mà không nói gì đc
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: khóa theo yêu cầu chủ topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này