1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xoá rồi lại phải post lại, các bác giúp em phân tích về tâm sinh lý của bà chị này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NTKD, 27/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trc hết e xlỗi các bác hôm trc đã đọc topic e post mà e lại del đi, em cũng xl mod nữa. Thực ra hôm đấy e hỏi 1 lúc lâu mà k reply nên e del đi và tự mình snghĩ tìm cách trả lời.

    Tuy nhiên lại có thêm 1 số tình huống mà e thấy...hơi xoắn hơn, lại lọ mọ lên hỏi các bác, dẫu sao thì người ngoài cuọc tỉnh táo hơn và nhiều người nghĩ vẫn hơn 1 người nghĩ.

    CHuyện là này ạ:
    Bạn trai e hệin đang giúp một bà chị người quen 1 số việc, nói là giúp thì cũng k hẳn đúng lắm vì thực ra thì với vụ như vậy lấy chi phí của người khác 1 thì với bà ấy bạn trai e chỉ lấy 1 nửa. Theo lời bạn trai e là có đi có lại, mình giúp bà ấy thì bà ấy lại giúp lại mình nhiều chuyện khác, là nhữg chuyện liên quan đến cv của bạn trai e.

    Cách đây 2 tối khi e với bạn trai e ngồi ăn tối thì hắn phone cho bà chị ấy rủ ra cùng để bàn 1 số chuyện, bà ấy bảo bà ấy đang tắm nên ko ra được. Lúc sau bọn e ra cafe, bạn trai e lại gọi cho bà ấy 2 cuộc nhưng ko có người cầm máy. Khoảng hơn 9h thì bà ấy tự đâu xuất hiện với trang phục làm e choáng váng (nhà bà ấy và bạn trai e cùng khu với cả cái quán cafe ấy, bà ấy lẫn bạn trai e và chủ quán thì hay ngồi chém gió với nhau ở quán này, có thể mặc đồ ở nhà đi bộ ra quán cũng đc). Nhưng bà ấy k phải mặc quần lửng, áo cộc như tụi e, mà bà ấy chơi nguyên quả váy ngủ (theo đánh giá của cái con mắt của 1 đứa cổ hủ như e). Một cái váy ngủ tối màu vai trần với 2 cái dây be bé như dây áo trong của e. Bà ấy k mặc áo lót ợ, đập ngay vào mắt e là 2 điểm nhấn rõ rệt của vòng 1. Cha mẹ ơi, e chả làm gì nên tội mà ngượng thay bà ấy, vì có cả bạn trai e và chủ quán thưởng thức nguyên bộ. Bà chị ấy hơn bạn trai e 10 tuổi, đã li dị chồng, có con, tướng người phốp pháp, nói chung là trông đàn bà. Bạn trai e đc cái cao to phong độ, tính phóng khoáng đàn ông các bác ợ. Mà lúc nào cũng trêu đùa ríu rít với bà ấy nữa.

    Tối qua lúc e và bạn trai đang ngồi ăn đêm sau khi đỉ chơi cùng 1 hội có cả bà chị ấy. Hơn 11h đêm đt của bạn trai e báo tn, hắn cầm lên đọc và nói với e: Bà H. nt bảo: e và N. (là chỉ e ạ) ăn đêm xong thì về nghỉ sớm đi nhé! Bạn trai e nhắn cụ thể lại thế nào thì e k biết, nhưng nói với e là: OK đại ca.

    Bạn trai e sắp vào công tác SG một thời gian ngắn, e có bảo hắn là: A vào khoảng nửa tháng thì e sẽ vào thăm a. Hắn trả lời e: Bà H. cũng bảo a cứ vào đi cuối tháng bà ấy cũng vào đấy. Bà ấy nói bà ấy vào chơi với họ hàng trong đấy.

    Bạn trai e bảo: Bà này cũng tuềnh toàng lắm, nói chung chơi với a e bạn bè rất nhiệt tình, nhưng đôi lúc cũng hơi thiếu tế nhị, vì dù sao bà ấy cũng là phụ nữ, mình là đàn ông.

    E thì e tin bạn trai e, nhưng khổ cái e cóc tin ngoại cảnh. Liệu e có nhạy cảm quá k các bác? bà chị ấy cư xử vậy là sao? Nói gì thì nói e cũng hơi xoắn ạ.

    Nhờ các bác cho e vài lời phân tích, động viên e nó với.
  2. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    nếu bạn trai em có năng khiếu làm phi công thì em ko muốn nó cũng sẽ xảy ra, ăn ngủ ngon đi
  3. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Có zì đau. Bà kia coi bạn em nà nhóc con thôi. Tuổi đấy mà muốn câu cậu bạn em thì em có zời đỡ.
    Hay xem nại xem có phải nà kế dụ hổ ly sơn của hai chị em nhà đấy không???? :))
  4. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    thế bà ấy nhiu tuổi rồi bạn? 40 chửa
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19



    Quote lại đã ;))



    À, cái này thì bạn đừng lo, mà có lo cũng chẳng được đâu, vì mọi việc phụ thuộc vào bạn vào bạn trai của bạn hết thôi.

    Nếu bạn trai ấy chỉ cần tỉnh táo và cương quyết một tí tị thôi (không cần nhiều nhé) thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà lo.

    Phụ nữ như chị này, tâm hồn cởi mở lắm, sẵn thì chén thôi. Ở hoàn cảnh của chị ấy thì thiếu gì đàn ông vây quanh, vung thì mở tơ hơ ra, chỉ việc gật đầu là chén, xong rồi đường ai nấy đi, thân ai nấy lo ấy mà. Bạn trai bạn chỉ cần có tí cương quyết là chị ấy sẽ đi tìm mối khác ngay chứ người ta cũng chả mất thời gian đâu.

    Mà có lỡ đi chăng nữa thì chưa chắc việc đó đã ảnh hưởng đến chuyện tình của hai bạn đâu [:D]
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ý của mod có nghĩa là cho dù bạn trai của bạn chủ vì lý do chủ lẫn khách quan sẽ xuất hiện quan hệ ******** với bà chị già kia thì cũng chẳng có vấn đề j hết phải không? vì bà chị ấy thic tình phóng khoáng đúng ko ạh???/

    thế thì mệt nhỉ, em làm thân con gái em nghĩ khác :)) đàn ông đúng là hay thật, cứ nghĩ chuyện đấy vo cùng đơn giản [r23)] [r23)] [r23)] đồ.. [r23)]
    Cấm ngay từ đầu, ko có chuyện loằng ngoằng, nói trước về sự chung thuỷ của hai bên
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Không đâu, ý của mình là

    1- Chưa chắc bạn trai ấy đã bị dụ, mà có bị dụ chưa chắc đã mắc bẫy
    2- Nếu có trót thì cũng không ảnh hưởng lắm.
    3- Người đóng vai trò quyết định là bạn trai.
  8. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    cứ cho anh số đt chị này, bạn trai em sẽ rảnh hơn đấy
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ừ, cho đi, bạn Junchen này cũng vâc pháo vào SG có lẽ cũng cùng dịp với thời gian bà kia vào đấy. [r23)]
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Không đọc hết nhưng đọc cái tin nhắn lúc ăn đêm thì mình có thể nói thế này. Bạn gái tốt nhất nên là chính mình, đừng ghen tuông vô lối, phải dùng sự khôn khéo để lôi kéo anh ng yêu về phía mình. Chứ không phải lấy tư cách bạn gái ra để o ép anh nên thế này thế kia. Đàn ông luôn cho là mình đúng, họ không và ít khi nghe lời khuyên của người yêu lắm, họ sẽ luôn cho là em đã nghĩ quá lên rồi.
    Còn bà chị này thì nói thật là không tuyềnh toàng vô tư đâu. Cẩn thận không ng yêu bạn đi lái máy bay lúc nào k biết đấy. Đàn ông cũng như đàn bà, chỉ có thể quan tâm tới ng mình có tình cảm, chứ chẳng thể nào lại hỏi han, chú ý đến 1 kẻ giời ơi đất hỡi nào đó mình k thích. Người yêu bạn nếu không thể hiện rõ thái độ, ranh giới tình bạn với bà chị này, thì bạn còn mệt vì phải để ý, phải ghen...

Chia sẻ trang này