1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xoá rồi lại phải post lại, các bác giúp em phân tích về tâm sinh lý của bà chị này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NTKD, 27/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn giữ người yêu thì bạn chịu khó chơi bời tiếp xúc, chị chị em em với chị kia xem sao. Đối xử với chị ta tốt vào để chị ta nếu có định làm gì thì còn suy nghĩ lại (cách này là mấy bà chị giữ chồng trước các em gái trẻ - không biết áp dụng có chuẩn không )
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ah, với ông người yêu thì giở bài đọc báo thấy thế này thế kia rồi bình luận kiểu làm thế này đúng là hai người đó .... ssướng nhưng khổ người yêu thương mình thôi.
    Nhưng khi quay lại việc chính thì lại rất ngây thơ tin tưởng vào khả năng chung thuỷ vĩ đại của anh người yêu và bà chị.

    Còn trở về câu hỏi chính của chủ top thì mình nghĩ chị này chẳng phải hoàn toàn vô tư đâu.
  2. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    xin nói thêm là mối quan hệ chị - em này 100% không ảnh hưởng đến happy ending của bạn ( nếu bạn muốn có). Bạn trai của bạn ko phải là không có cảm nhận gì đâu.
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    chắc đến 80% bà chị này định "xơi" bạn trai của chủ thớt rồi. Đc cái bạn trai chủ thớt cũng thật thà, kể hết nhỉ. Trước em gặp nhiều lần thế này, nhưng chả bao giờ dám kể với ny cũng tình tiết nhậy cảm, toàn phải tự giải quyết. Sợ ny lo lắng rồi quản lý mình :D
  4. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    E cập nhật thêm tình hình mới để các bác lý giải giúp e.

    Bạn trai e mới kể với e là: "Bà H. hôm trc nt cho a là: E thích chị đúng k?". Hắn kể tiếp, a gặp bà ấy và nói rõ là chị đừng có hiểu lầm e, e chơi với chị vui vẻ thì e chơi, chứ xin lỗi chị e có lái máy bay thì cũng ko chọn b52 như chị (bà này gần 40 các bác nhé!). Và hắn nói thêm từ hôm đó đến nay hắn tránh gặp gỡ ăn uống với bà ấy (tất nhiên là đi ăn cùng cả hội đông ạ).

    Đấy, hắn hồn nhiên kể với e vậy, e cũng chưa nghĩ ra mình phản ứng kiểu gì thì hợp lý nên e thiên về xu hướng k tham gia, k bình luận. E chỉ nói với hắn là "a cư xử với người khác giới phải để ý một chút, tránh để người ta hiểu lầm".

    Giờ thì e cũng cảm nhận đc là bà này có thích bạn trai e các bác ạ. Công việc thì vẫn còn liên quan, e cũng chẳng biết sẽ thế nào và mình cần cư xử thế nào hả các bác?
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bạn trai cô bé này thuộc loại khôn róc đời ra rồi. Biết thật thà ở những điểm dễ lộ nhất ( Tin nhắn, thái độ v.v...) để tạo được sự tin tưởng của cô bé này rằng Anh rất vô tư, tất cả là do bà kia thôi. Để nhỡ may bị phát hiện tin nhắn gửi đến có bất kỳ điều gì đó nhạy cảm, sẽ đổ tội cho bà kia bày trò câu kéo, tung hoả mù. Không tin thử mượn điện thoại của cậu chàng kiểm tra thử, anh đồ rằng các tin nhắn gửi đi đã được xoá rất cẩn thận, chỉ còn lại những tin thông thường. Mà thôi, ... đàn ông như cây gậy thằng mù, chọc chỗ này chỗ nọ chẳng qua cũng để tìm ra con đường đúng nhất ấy mà, có gì phải xoắn.
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Mấy mợ sồn sồn chồng bỏ, bỏ chồng thì 10 mợ , có đến 9 mợ luôn mơ quẩy to , pháo thẳng .Thời buổi ăn uống no đủ , lại đang tuổi hồi xung , không rạo rực,ngứa ngáy trong người có hoạ là bệnh.
    Quan trọng là ở thằng giặc lái .Nó thích lái hay vớ phái thằng lái tạp thì có mà can thiệp bằng niềm tin. Còn thằng nào khảnh ăn thì dù các mợ có mang ba kích , dâm dương hoắc hay cá ngựa bơi loằng ngoằng ra chuốc rồi tự thoát y trước mặt thì nó cũng tìm cách lảng .
    Như anh đây , người thực ,việc thực 100% .Ngày xưa hồi mới tốt nghiệp ĐH tổng hợp HN thường xuyên phải đi cơ sở xa nhà .Nhiều lần ngủ chung hai bên là hai máy bay .Thực ra không phải là thiếu giường mà mùa đông tìm cớ chui sang rúc ngực các mợ ngủ cho ấm .Mặc cho các mợ vắt đùi qua mình xuôi ngược đông tây .Nhưng mà vẫn cứ ngáy tít .Thỉnh thoảng có đôi phút nửa đêm chợt tỉnh bởi chim nhợn kêu ngang trời , thấy các mợ có thở ngắn , thở dài bên tai .Dưng mà cứ lờ đi coi như điếc .Ngáy tiếp .
    Rồi sau này có thời gian ở trại tị nạn .Thì bươm **** quả là vô số và mê man . Về lý thuyết thì đàn ông phòng riêng , đàn bà phòng riêng .Nhưng vì phòng anh có sắm đầy đủ đồ đạc như đầu DVD cho phim Hàn và XX , chảo cho VTV4 , thêm vào xoong , nồi sạch sẽ ,tủ lạnh lúc nào cũng đầy ứ đồ ăn .Các mợ sang thấy khoái ,vì tính mình thoải mái cho các mợ nấu nướng , xem phim .Ăn no, rồi luyện phim díp mắt thế là các mợ ngủ luôn phòng giai .Mấy thằng cùng phòng chúng nó đi kiếm ăn cả tháng ,hoạ hoằn mới mò về rồi lại chim cút .Thế là chăn ga , đệm êm thơm tho các mợ cứ việc sài . Nhiều tối chỉ có một người , một ngựa .Nhưng mà không cưỡi là không cưỡi .Đơn giản là không thích vì ngoài vài mợ bụng hơi chảy thì vẫn có những mợ bụng săn .Không hoàn toàn là thằng khảnh ăn , dưng mà đơn giản là không thấy cơ thể rung rinh bên các mợ thì lấy đâu ra cảm hứng mà sáng tác.
    Nhiều thằng không thích ăn sẵn mà cứ thích phải tự mình chế biến , đẽo , gọt vỏ rồi nấu nướng.....mới gặt được cảm giác ngon .Đấy tâm lý đàn ông nó vậy .Chứ không phải lúc nào cũng hùng hục như con bổ củi .

    Không biết giai của em chủ Top thuộc nhóm nào .Nếu nó thuộc dạng lái tạp thì mọi giải pháp phòng chống đều vô tác dụng .Vì việc gái luôn kè kè ở bên giai là bất khả thi.Ví dụ như đợt diễn tập ở Sài Thành sắp tới...gái làm gì có chíp để gắn vào quẩy trai mà theo dõi.
    Còn về niềm tin.Thì anh khuyên gái luôn không kỳ vọng vào giai đó quá nhiều .Cứ yêu và xoắn với tinh thần như thế để nếu ngộ nhỡ có biến còn đỡ sốc.Vì đôi khi cái cách thành thật khi giai kể hết với gái về chuyện contact với mợ sồn sồn cũng chỉ là bài vở của giai.Đã là giặc lái thì tất phải qua đào tạo về chuyên môn đánh lạc hướng rada .
  7. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Qua cách nói chuyện của giai nhà em thì anh thấy em không hoàn toàn kiểm soát được cậu này. Vì ngoài tầm kiểm soát nên anh thấy nguy cơ khá cao đấy em ạ.
  8. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    E lại vào đây với các bác, e buồn quá, vừa buồn vừa thấy ng điên rồ kiểu gì ấy các bác ạ. E vừa về nhà, cứ cười với bà chị như 1 con điên, lúc mà e cười nhiều cười điên cuồng kiểu vậy là trong lòng e đang có chuyện rất kinh khủng.

    HUhu e buồn quá các bác ạ. Từ cách đây hơn 1 tuần, e thấy hắn cư xử với e cứ nhạt nhẽo sao ấy, e thì k hiểu chuyện gì, vẫn cố gắng nhẫn nhịn, bỏ qua những sự thiếu quan tâm, ơ hờ của hắn đối với e...., chỉ vì e yêu hắn. Mà tính của e, đã k yêu thì thôi chứ yêu vào thì hết lòng, và rất biết hi sinh cho người yêu, nhẫn nhịn người yêu. Lại thêm cái tính rất thật thà, chả ma mãnh dối trá, giả vờ đc, nên e thường nói với mọi ng "tính e thật thà nên số e nó khổ".

    Hnay e đi ăn cùng hội bạn lớp cũ, chỗ ý chả hiểu sóng sánh kiểu gì mà đt e tịt, khoá sóng. Lúc ra khỏi quán, đt có sóng cái là tồ tí te ngay lập tức, giọng hắn cực kỳ bực bội hỏi e đang làm gì ở đâu mà tắt máy, em bảo đi ăn cùng bạn và giờ đang về, hắn bảo e ra chỗ quán đó ngay. Đt báo 2 cái mess, 1 cái báo có 6 cuộc gọi nhỡ từ hắn từ lúc 19h đến 20h. 1 tn từ hắn "làm gì mà tắt máy suốt thế hả. Gọi lại cho a ngay đi. Bực mình lắm rồi đấy".

    E ra chỗ đó, ngồi cùng hắn và chủ quán 1 lát thì thấy bà kia xuất hiện. Bọn họ sống trong 1 khu và chuyên ra cái quán đấy ngồi những lúc nhàn rỗi các bác ạ. Ngồi thêm khoảng 5phút thì hắn đứng lên bảo e đi ăn cùng hắn.

    E và hắn ra cái quán ăn cũng là quán quen của hắn. Lại gọi chủ quán ra ngồi cùng vì hắn cngx thân với ông chủ này. E nói chuyện với ông chủ quán khá hợp, vì ông ấy cũng là người giống e, cũng là người sâu sắc, sống chân thật với t/c, ông ấy còn kể trong lòng ông ấy chưa bao giờ quên ng yêu cũ, vợ ông ấy cũng biết và tôn trọng t/c cũ của ông ấy, và ông ấy cũng chỉ trân trọng nó chứ chưa bao giờ làm gì có lỗi với vợ. E rất khâm phục ông ấy ở điểm này.

    Hắn ngồi nghe, thỉnh thoảng xen vào hỏi ông ấy kiểu như "người yêu e (tức là e ạ) làm vợ đc ko a?", rồi "e mà đi đón dâu thì phải mất abc thời gian" (là hắn đo k/c từ nhà e đến nhà hắn để nói câu đó). Đang nói chuyện tự nhiên hắn giật giọng bảo e giơ bàn tay lên (lúc ấy tay phải em đang đặt lên tay trái nên hắn k thấy tay trái). E giơ tay trái lên, hắn nói sẵng với e "sao e đeo nhẫn ở ngón này" và hắn lôi tay e tháo nhẫn ra. Chả là hắn tặng e cái nhẫn và e đeo ở ngón giữa ạ. E hỏi lại "ko đeo ngón này thì đeo ở đâu". Hắn chỉ vào ngón áp út. E quay sang nói với ông chủ quán cũng mục đích là để nói với hắn "Ngón áp út chỉ đeo sau khi cưới thôi, còn khi tìm hiểu người ta đeo ở ngón giữa, a nhờ". ông chủ quán gật đầu, nên hắn cũng chả phản ứng gì nữa, đưa nhẫn lại cho e.

    Tự nhiên hắn lôi đt ra và nói "a mới đổi đt", e mới bảo "đưa e xem". Hắn đưa cho e. Táy máy thế nào e lại bấm vào mục tin nhắn. E thật các bác kể đến đoạn này e ko chửi thề k đc, cho dù e chả bao giờ nói tục, nói bậy, nói thề. Vâng ạ, e éo tin nổi, dù e có từng nghi ngờ hắn đến mấy, đầu óc e có tưởng tg phong phú đến mấy cũng k bao giờ nghĩ ra đc những gì e đang nhìn thấy. E nhìn rất nhanh trong chuỗi tin nhắn, k nắm đc những tin khác là gì,nhưng thấy ngay một chuỗi tin có hình đại diện là một cô gái khá trẻ. E mới click vào đó, một chuỗi hội thoại dài hiện ra khiến e choáng váng (bác nào dùng smart phone thì biết, tin nhắn của mỗi người là một chuỗi hội thoại liên tiếp, mình đọc đc hết tin gửi lẫn tin nhận giống như đoạn chat vậy). Vì nhìn rất nhanh nên e nắm đc đại loại thế này. Hắn nt hẹn đón con bé kia ở cổng trường, con bé nhắn lại a có biết mặt e đâu, ....v.v. rồi rất nhiều tn qua lại nữa, đến cái tn nhắn ngày mùng 2/9 của hắn cho cô bé đó là "anh yêu em mất rồi cô bé ơi". Đọc đến đó thì hắn giật phắt lại đt, dường như hắn biết được e đang xem tn. E ko đưa, thậm chí hắn cào mạnh vào tay e để lấy cho bằng được đt lại. Trong đt, hắn đã chụp mặt cô bé đó để làm picture cho contact đó, đã nt nói yêu cô bé đó. Thậm chí e đây là người yêu chính thức được hắn mang đi giới thiệu khắp nơi từ em út đến bạn bè còn chả có điểm nào khác biệt trong cái list contacts của hắn.

    E vừa viết đến kia thì nhận đc đt của hắn, lúc đấy là gần 12h đêm ạ. Giọng hắn đầy suy tư, hắn hỏi e "e muốn lấy chồng chưa?", e trả lời "e muốn rồi, thì làm sao?", hắn bảo "biết vậy". Rồi hắn nói "có người bạn của a nói với a là thằng nào lấy đc e thì thằng đó sướng", e nghe vậy thì cười và trêu "ôi, thế thì e phải chúc mừng cho thằng nào lấy đc e, nó thật may mắn". "a k có cái phước đó rồi". E hỏi "sao a k có"........v.v...v.v...Hắn bảo e "a có điểm nào e k thích thì cứ nói ra, để a xem xét và thay đổi, sao e cứ phải chịu đựng", e trả lời "a từng nói với e 1 câu mà e rất nhớ: a muốn gì thì e hãy làm theo, đừng cãi a, đừng chống đối, cứ làm theo ý anh đi đã; và a sẽ hiểu những gì e muốn để làm cho e. Đấy a nói vậy đấy, nhưng e thấy a dường như chẳng bao giờ hiểu e muốn gì, và a chẳng làm gì cả". Thì hắn trùng giọng và nói "e cho a 3 tuần nhé, trong 3 tuần này a sẽ suy nghĩ thật kỹ xem a có thể sống mà k có e k, và a sẽ có câu trả lời cho e. Chuyện cả đời cần suy nghĩ kỹ e à" (chính là 3 tuần hắn vào SG như e đã nói đấy ạ). E nghe câu này e rất tức các bác ạ, trả lời gì e chứ? e cũng đang rất suy nghĩ về mối qh này đây, vì ai đó nói "thằng nào lấy e thì sướng" thì họ cũng phải nói rằng "con nào lấy hắn thì khổ cả đời".

    E đang buồn, rất buồn.................
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh ta có cái quyền suy nghĩ, cân nhắc, và quyết định của anh ta.

    Bạn cũng có cái quyền suy nghĩ, cân nhắc và quyết định của bạn.

    Bạn có thể chờ anh ta có quyết định rồi bạn sẽ suy nghĩ, cân nhắc và quyết định.

    Hoặc bạn có thể tự suy nghĩ, cân nhắc, quyết định phần bạn, bất chấp anh ta quyết cái gì.

    Tôi chỉ muốn nhắc với bạn là: Bạn nắm trong tay 50% quyết định của mqh này. Bạn có thể theo và bạn cũng có thể bỏ. 50% là quyết định của bạn.

    Đừng nghĩ bạn dựa hết vào quyết định của anh ta như một phần thưởng hay một sự trừng phạt.
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tìm cách đoạt bóng trong chân
    Xong rồi xút thẳng đừng phân vân gì
    Thằng này khốn nạn cực kỳ
    Em nào đã quá lứa thì đúng không?
    Nghe anh, sút thẳng vào mông
    Cho thằng dog ấy chạy rông la làng

Chia sẻ trang này