1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xoá rồi lại phải post lại, các bác giúp em phân tích về tâm sinh lý của bà chị này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NTKD, 27/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cong.Chua.Lon.Ec

    Cong.Chua.Lon.Ec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    3
    Lần trước cũng xem điện thoại ng yêu, cũng thấy 1 đống tin đong đưa cùng các em trên mạng, trên diễn đàn. Buồn luôn.
    Bỗng dưng có cảm giác xem thường, và cảm tình mất dần. Lâu rồi thế là tình nhạt, chả yêu được nữa ^.^

    Mình nghĩ chủ topic nên để tâm đến lời tư vấn của mợ Anxiety, và cân nhắc kỹ lưỡng, bạn có quyền được quyết định, được lựa chọn, bạn k phải phụ thuộc vào anh ta.
    Trong mỗi QH này cả 2 đều bình đẳng như nhau.
    Nên thay vì anh ta nói hãy cho anh 3 tuần ,anh sẽ có câu trả lời cho em. Thì bạn hãy đảo ngược lại là cho anh ta câu trả lời.
    Chỉ e bạn luỵ tình tới mức không có cái can đảm đấy thôi ( Mình thấy bạn có vẻ bi luỵ, mình thì không bao giờ để đàn ông được phép đối xử với mình như thế rồi )
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB thì lại thấy cái em trai này được đấy chứ?
    Mỗi người đều có quyết định về phần của mình, làm gì có ai chen được hộ ai mà đòi giành phần.
    Cứ quyết định chuyện của mình, theo mình nghĩ. Còn em kia cũng để cho em ý suy nghĩ đã, rồi quyết định. Nếu 2 quyết định đó nó có chênh nhau chút xíu, thì thỏa thuận thôi. Còn nếu ngược hẳn nhau thì...bó tay.
    ( Như cái bạn trên kia nói, thì thấy đời mình cũng bi lụy ra phết. :)) )
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    BUỒN vì đàn ông một chút nữa :)
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Đã sút phải trúng phao câu
    để thằng dog ấy gâu gâu ẳng ẳng [r2)]
  5. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    E cảm ơn tất cả các bác đã có những tư vấn chân tình dành cho e, tuy nhiên một số bác làm thơ mắng hắn e nghe rất là đau lòng, các bác muốn mắng e ngu e dại thì cứ mắng, chứ đừng mắng hắn. Dạ tại e ghét nhất là búa xua mắng ai đó sau lưng mà họ k biết, và gì đi nữa thì đó cũng là người e yêu.

    Nhiều bác nói e luỵ tình, e cũng chẳng rõ lắm mức độ thế nào thì gọi là luỵ tình, nhưng e thì đã yêu là yêu hết mình, tập trung chuyên sâu chứ k có kiểu một tay bắt nhiều cá. E biết yêu cũng biết hận, biết nắm và cũng biết buông khi cần. Hiện tại e biết quanh e cũng còn 1, 2 vệ tinh, nhưng tính e nó vậy, đã và đag nhận lời yêu người này rồi là k léng phéng với ai khác nữa.

    Hnay gần tan giờ làm, hắn gọi điện cho e, kêu buồn, kêu đói và rủ e ra ngoài đi ăn với hắn. E ra ngồi cùng hắn một lát thì hắn bảo về nhà hắn một lát ăn cơm với gia đình, vì có họ hàng và vài bác người quen đang ở đó nữa nên hắn phải về. E bảo hơi ngại nhưng hắn cứ bảo về nên e....cũng đồng ý, cũng muốn thử gặp người lớn xem thế nào (với tư cách bạn bè của hắn thôi cho dễ tiếp xúc).

    Về nhà hắn, mọi người đang tụ tập đông đủ bên bàn ăn, toàn người lớn. Hắn lôi e vào ngồi cùng, chả giới thiệu gì cả. Mọi người cũng chả hỏi gì, và cũng bảo e đừng ngại, ngồi ăn tự nhiên đi. Tính e thì tự nhiên vẫn tự nhiên nhưng ngại cũng vẫn ngại, e cũng ngồi ăn bt, thỉnh thoảng ai hỏi câu gì thì e trả lời câu đó.

    Hắn cứ trêu 1 bác và gọi là mẹ vợ, 1 bác khác bảo "người yêu mày ngồi cạnh đó mà mày nói thế k sợ nó buồn à?". Hắn bảo "đây k phải người yêu cháu", dừng lại khoảng 2s hắn tiếp "mà là người cháu yêu". Còn nói về e với mẹ hắn thì hắn bảo "mẹ ơi, đây là tên đã làm cái việc abc ấy đấy" (việc abc hắn đã từng kể cho mẹ hắn nghe trc đây.

    Ăn uống xong xuôi e đứng lên thu dọn bát đĩa để rửa, mọi người cứ bảo e sang phòng khách uống nc cùng nó và các ông đi, cứ để các bác gái dọn dẹp cho. Nhưng tính e k quen như vậy, dù gì mình cũng là gái nhỏ tuổi nhất trong các female ở đấy, e cứ nhất địnhở lại rửa bát, lúc đấy mẹ hắn bảo "vậy cứ để cho cháu nó làm đi, rửa được đến đâu thì rửa, còn lại thì cứ để đấy". E bê bát lên thì cậu e trai hắn nhảy vào giúp e. Đc cái cậu e trai tâm lý lắm, chị e cũng gặp nhau nhiều rồi nên cũng khá thân thiết, "để e giúp chị chứ mình chị làm đến lúc nào, e rửa bát rồi chị tráng lại nhé", E ok luôn và 2 chị e cứ vừa làm vừa buôn chuyện với nhau. Lúc mẹ hắn lên xem dọn dẹp thế nào rồi thì cậu e trong lúc mẹ k nhìn là mắt cứ nháy loạn lên với e, mồm thì "thôi chị ơi, vất vả quá rồi, sạchlắm rồi, để đấy đi, mai e làm tiếp". Kiểu như đang tìm cách vote điểm cho e trong mắt bà mẹ. Rửa bát lau dọn xong xuôi thì là lúc hắn vào và hỏi "xong chưa e để về".

    Chuyện hnay là thế các bác ạ. E cũg ko tự đánh giá nhận định gì thêm. Bởi từ hqua đến hnay suy nghĩ rất kỹ e thấy rằng cả hắn và e cùng cần phải suy nghĩ thật kỹ về chuyện nên bứoc vào tương lai cùng nhau hay k.

    Kể ra thì 3 tuần tới này cũng là cơ hội khá hay, để cả 2 cùng có thời gian ngẫm nghĩ nhìn nhận lại bản thân cũng như về đối phương, đồng thời đnáh giá lại tình cảm của mỗi người, hắn nói đúng, 3 tuần là thời gian để biết là có thể sống k thiếu nhau đc k. Nếu chẳng nhung nhớ gì thậm chí có thể quên ngay đc thì e và hắn sinh ra k phải để dành cho nhau.

    Các bác có mắng e ngu dại thi cứ mắng ạ, nhưng yêu mà ngu dại một chút thì t/y mới đẹp phải k các bác?
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Đây là 1 trường hợp rõ ràng để cho thấy : trong tình yêu gái nó ít suy nghĩ bằng đầu
    Các chú thấy không, cần gì bài bản để làm gái nó lụy mình đâu, vì gái vốn đẻ ra nó đã có tính lụy rồi mà
  7. Cong.Chua.Lon.Ec

    Cong.Chua.Lon.Ec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    3
    Thôi cứ nghe theo lời con tim mách bảo đi. Chứ nó đang bảo cho a thời gian a suy nghĩ rồi nó gọi 1 cái lại đi thì nó cần choé gì phải nghĩ nữa. Nó muốn thế nào là bạn theo ý nó rồi :-j
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Gái Ngô Thị Kim Dung này hơi hiền, hơi "ngốc" :D
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sai rồi. Ngu một chút thì làm sao thấy tình yêu đẹp được. Phải ngu nhiều, mê muội đi, lúc ấy chẳng phải tình yêu đẹp, tình đơn phương cũng đẹp mà cả sự thất tình cũng ánh lên vẻ đẹp lộng lẫy nữa ấy chứ.

    Để thấy tình yêu đẹp thì nhất thiết là phải ngu thật nhiều nhé bạn. Ngu ít không ăn thua đâu.
  10. ruatoto

    ruatoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    15
    suy nghĩ thì vẫn = đầu, nhưng quyết định lại của con tim
    đừng thấy chị em luỵ mình mà tự sướng
    có câu "bầu ơi thương lấy bí cùng. bầu ko thương bí, bí dùng âm mưu"
    Tình yêu- nghệ thuật sắp đặt :x

Chia sẻ trang này