1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xoá rồi lại phải post lại, các bác giúp em phân tích về tâm sinh lý của bà chị này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NTKD, 27/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hình như các bác hiểu hơi nhầm một chút ạ. Hắn bảo cho hắn 3 tuần k có nghĩa là bọn e cắt đứt mọi sợi dây liên lạc để cùng suy nghĩ, mà đó là 3 tuần xa mặt ạ, kẻ nam người bắc, kể cả xa nhau vẫn sẽ đt, nt. Chứ còn khi vẫn đang ở nhà thì tụi e vẫn gặp nhau bt.
    chỉ e vừa xa mặt đã cách lòng thì đành chấp nhận 2 người sinh ra k phải để dành cho nhau.
  2. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, ca này mà không tránh thì kiểu gì cũng có câu chuyện xảy ra :)) kiên quyết bạn nhé :D
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy thì hoàn toàn không có cái gọi là "3 tuần suy nghĩ" thực sự, chỉ là hình thức, còn cái quyết định thì đã có từ trước 3 tuần rồi. [:D]

    Anh kia có quyết định gì thì chủ topic cũng muốn níu thôi. Vậy thì đừng đồng ý thời hạn 3 tuần, hãy nói thẳng là: Anh quyết định ngay bây giờ đi! Để em còn...níu kéo từ bây giờ! [:D]
  4. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Đọc topic này tôi cảm thấy rất buồn. Nỗi buồn giống như cách đây vài năm khi tôi nghe một người bạn gái của tôi kể về chuyện cô ấy đã phải năn nỉ anh người yêu (giờ là chồng) đừng bỏ cô ấy vì lúc đó anh ta yêu người khác. Cả khi tôi nghe chuyện về những người bạn gái khác của tôi phải hạ mình đòi cưới ở cuối mỗi cuộc tình, thậm chí còn phải mang bầu trước để trói buộc. Tôi buồn kinh khủng vì đó là những bạn gái học phổ thông với tôi, trong mắt tôi họ thật là xinh đẹp, giỏi giang, bản lĩnh, kiêu hãnh. Và tôi đã đi đám cưới của họ như bao người khác, cười nói rổn rảng như là một kết thúc có hậu cho một cuộc tình đẹp. Để mãi bao nhiêu năm sau tôi mới hiểu rằng đám cưới chỉ là khi những người đàn ông kia đã diệt bỏ được hoàn toàn sự kiêu hãnh trong người những bạn gái đó, và họ yên tâm thống trị được người phụ nữ đó suốt đời, bởi vì cô ấy đã chấp nhận được điều tồi tệ nhất thì sau này sẽ chấp nhận được nhiều điều tồi tệ khác. Và những cô bạn gái xinh đẹp, kiêu hãnh, cá tính của tôi, à có lẽ tôi tưởng họ cá tính mà thôi, giờ đã thành những người vợ người mẹ. Nhưng họ là người vợ suốt ngày phải rình mò bám theo chồng để giữ, hoặc họ mệt quá thì họ tự trang bị một số lý luận như vợ là nhất, bồ của chồng chỉ là phù phiếm, chồng chỉ ra ngoài lăng nhăng tí rồi về với gia đình. Là mẹ, họ dồn hết ẩn ức của mình vào những đứa con, họ làm việc hùng hục cật lực (mà thực ra có cái gì đáng để làm đâu) với lí do chiến đấu cho con, họ kì vọng chăm bẵm chúng quá mức bình thường. Ra xã hội, họ không còn niềm kiêu hãnh mà chỉ là những người đàn bà tự ti, xoi mói, thích buôn chuyện người khác, có một sự căm ghét phụ nữ khác tiềm tàng trong họ, thiếu lý tưởng sống. Tôi buồn khi đọc topic này và đã nhìn thấy con đường phía trước của chủ top.
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn này có cảm giác bạn ấy bị cuốn vào cái câu :" Ai lấy đc bạn làm vợ là sướng", và cố gắng thế hiện ra mình xứng đáng với vai trò ng vợ như thế nào, tỏ ra anh ngy muốn lấy bạn làm vợ ntn, mà quên mất rắng mình có đang đc yêu hay không.
    Lạm bàn một chút về cái câu trong ty phải ngu dại 1 chút thì mới thấy tình yêu là đẹp, theo mình là không đúng với bạn đâu. Ngu thì phải ngu hẳn, ngu tự nhiên, thì cứ yêu là thấy đẹp, còn như bạn là cố ép mình ngu, như vậy thì chỉ cố lừa dối mình thôi. Đừng thế, mình có suy nghĩ cơ mà, mình có phải ng ngu ngốc để lao đầu vào bất cứ 1 ty nào cũng phải nghĩ nó là đẹp đâu, bao giờ bạn biết thật sự yêu bản thân mình và làm cho ng khác yêu mình thì lúc đó tình yêu cũng đẹp lắm.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi, ngoài mặt thì chịu kiếp chồng chung, đồng tình để chồng đi chơi gái tí đỉnh bên ngoài, nhưng trong lòng thì thù hận, căm ghét toàn thể phụ nữ khác. =((
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0

    thay bun bun nhi
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    từ chổ phân tích tâm lí bà chị bây giờ thành phân tích mổ xẻ tâm lí chủ top rồi
  9. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    zai nhà bác chủ này sương nhỉ, vớ đc bác chủ này ngon quá :D

    tóm lại thì tất cả đàn ông đều đểu :D cho nên bác cứ ngu ngơ thế chưa chắc đã ko hay. các thằng khác (bất cứ ai) cũng đểu thế và hơn thế thôi . nhé
    cứ yên tâm thôi :D
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Trên đời này hết người tốt rồi :((

Chia sẻ trang này