1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xoá rồi lại phải post lại, các bác giúp em phân tích về tâm sinh lý của bà chị này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NTKD, 27/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuivihp

    tuivihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    yên tâm đi, bạn trai bạn có chăng chỉ rung rinh trước thái độ suồng sã của chị hai đấy, chứ lấy vợ thì mợ kia ko bao giờ đc lựa chọn đâu

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    đàn bà mà căm ghét phụ nữ quyến rũ người đàn ông của mình thì quá kém. có trách thì nên trách người đ ôg ko đủ bản lĩnh.
    Xin lỗi cả nhà, em nói gì mạo phạm các bác bỏ wa cho. Nhưng đ ôg như thế bỏ 1 chứ 10 cụ ta chẳng tiếc nuối làm gì.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác kể mà em chả thấy ấn tượng gì với ku bạn trai bác. Trước hết là khoản ko giới thiệu. Bạn bè đến nhà còn fải nói wa bm đây là bạn con nữa, huống hồ bác là người iu
    Sau đó, thái độ ỡm ờ về tư cách bác đến nhà
    Tiếp lại bảo là đây là tên abc...=> trẻ con, thiếu lịch sự
    Theo kinh nghiệm 25 tuổi của em, đã từng yêu và được yêu thì thấy bạn trai bác chưa xác định tương lai với bác đâu.
    Bác liệu mà tìm hướng đi cho mình. Yêu những người trẻ kon, mệt đầu lắm bác ah
  2. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bài bản thật. Lấy bà chị già làm bẫy đánh lạc hướng gái, thật thà khai báo các tin nhắn để chứng minh mình trong sạch, đáng tin cậy. Thực ra muc tiêu của giai là con cừu non khác.

    Tư nhiên ầm ầm gọi 6 cuộc muốn gặp mặt chẳng vì lý do gì, gọi ra quán nước, gọi đi ăn. Mục đích là: Khoe mới mua điện thoại và thả lỏng cho gái cầm ngắm, biết thừa tính gái tò mò thể nào cũng tìm đúng chỗ. Mấy cái trò, làm mặt giận vì không nghe máy, hỏi anh chủ quán ...lấy cô này được không...nhẫn phải đeo ngón này ngón nọ...bun xịt...Làm trò con khỉ.

    Tự thấy mình là thằng khốn nên vuốt đuôi gái xin xỏ 3 tháng xác định lại tương lai. Thằng này đểu nhưng lại o muốn bị ghét bỏ.

    Chiêu cuối cùng là: Rửa mặt với gia đình họ hàng. Để nhanh chóng đá đít gái, gạch tên gái ra khỏi đầu bố mẹ và họ hàng bằng cách: Gọi gái về nhà đúng lúc đông đảo họ hàng, mục đích làm gái thấy mình tử tế, quang minh chính đại nhưng lại nhổ 1 câu rất đểu: Đấy không phải là người yêu cháu....mà là người cháu yêu"...bác và mẹ nhớ nhá, là người con yêu chứ nó không yêu con, sau này tự nhiên thấy nó và con o liên hệ là tự hiểu nó yêu thằng khác rồi, con chỉ là thằng con trai khờ khạo đi yêu đơn phương 1 con bé. Hị Hị. Cha bố cái thằng được cả người lẫn tính.


    Tặng cả 2 câu này:

    LƯỜI CÓ HỆ THỐNG, NGU CÓ BẢN QUYỀN, LỪA TÌNH CÓ TỔ CHỨC
  3. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Chuyện kém ấy thì đúng rồi. Ở đây đang phân tích là cái kém ấy từ đâu mà ra, là nó từ lúc chưa cưới này này, không đủ dũng khí bỏ thằng bạn trai không yêu mình. Cái kém này nó dẫn tới cái kém sau này. Bổ sung cho khẩu hiệu của bác trên là : KÉM CÓ HỆ THỐNG.
  4. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác vẫn tiếp tục mổ xẻ tình huống của e, khiến e cũng thấy mình sáng dạ ra vô số rùi ạ, nhưng e thấy có một số bác có cái nhìn có vẻ hơi cay nghiệt một xíu, về cái vụ thù hận, căm ghét toàn thể phụ nữ khác ấy ạ. E nghĩ đời mình mình sống, sống biết mình là ai, biết rõ thế mạnh điểm yếu để mà phát huy cũng như che dấu, chứ hơi đâu mà đi thù hận, căm ghét ai nó bần tiện con người mình ra. Mà tính e là vậy, e biết rõ điểm mạnh điểm yếu của mình, biết rõ mình thu hút đối tượng nào và tại sao, và nếu có đối tượng (tình địch) xuất hiện, thì cứ bình tĩnh mà chiến đấu, chiến k đc thì rút cho đỡ đau đầu, sống là cứ phải sống sao cho lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản, thoải mái, phơi phới thì mới là sống ạ. Nói chung cái gì là của mình thì nó sẽ là của mìh, cái gì k phải thì mãi mãi k, nên cứ từ từ đường hoàng mà sống thôi ạ, chả tội gì phải đi ganh ghét đố kỵ thù hận căm ghét với ai cả. Cái quan trọng là mình pải luôn biết trau dồi bản thân để ngày một hoàn thiện hơn.

    Còn chuyện e phát hiện ra ở hắn 1 số điểm khiến e nghi ngờ, thì e buồn vì cách sống cách cư xử của hắn, chứ e chả bao giờ căm ghét e gái nào hết, các e gái luôn là những bông hoa xinh đẹp, ngây thơ, ko nên ghét các e mà tội nghiệp. Nếu nghi ngờ của e là thật, thì chẳng qua mấy e ấy cũng chỉ là nạn nhân ạ.

    E thích nhất bài phân tích của bác nightladyhp =((


    Hắn đã từ SG trở ra HN đc 2 hôm, ra sớm hơn so với dự định. E vừa từ cái quán nước gần nhà trở về (e về đến nhà lúc 9h30). E xin phép đi đánh răng cái đã rồi vào xin kể lại những chuyện xảy ra những ngày vừa qua để các bác phân xử tiếp ạ.
  5. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    e xin tiếp những chuyện xảy ra thời gian qua ạ.

    1h30 đêm cái ngày hắn bay vào SG, hắn gọi cho e. E tỉnh dậy và cằn nhằn sao gọi muộn thế? hắn bảo "e dặn a vào đến nơi thì gọi nên a gọi cho e", do hãng hàng không delay airlines lùi thời gian bay tận 4 tiếng nên hắn mới vào đến nơi muộn vậy. Sáng ngày hôm sau hắn có gọi điện nhờ e giải quyết một chút việc của hắn ở ngoài này, nói chung là ngày hôm đó và đến ngày tiếp theo cứ gọi là lời lẽ nồng thắm lắm, nào là "nhớ e quá thì cuối tuần a sẽ bay ra rồi sau đó lại bay vào làm việc tiếp", rồi thì tối thứ7 gọi điện bảo "a chào hội bạn về ks nghỉ trước, về gọi điện nói chuyện với người yêu thích hơn, với cả a sợ có ng bảo mình k quan tâm" nói chung là abc xyz đủ các câu ngọt. Chả hiểu các bác thế nào, chứ là e nghe thế là e k bỏ đc.

    Đang nồng thắm vậy mà đùng 1 cái hắn im bặt mấy ngày, e nhắn tin k trả lời, e gọi điện có nghe máy nhưng trả lời rất nhanh chóng rằng a đang bận gì đó tí a gọi lại, và sau đó thì chả gọi lại gì hết. E cũng điên, nên e nghĩ mình dek cần suy nghĩ thêm nữa, đã thế này thì giải tán luôn cho nhẹ nợ. Gì chứ hắn hơn những vệ tinh xq e đc mỗi 1 điểm là e yêu hắn, chứ còn lại nếu có lấy nhau thì e chả mơ đó là chỗ dựa của e. Căn bản tính e cũng độc lập, e chẳng đòi hỏi phải dựa dẫm vào ai, nếu cần tiền e cũng kiếm được, mà cần vui thì e cũng sẽ cố nghĩ ra trò để thay đổi k khí. Mà tính e khi nào có chuyện k vui, buồn, là e sẽ vào với vòng quay tiền bạc để giải toả tâm trạng của mình. Mấy ngày hắn im hơi lặng tiếng, bơ e đi, e thấy rất buồn, và để thoát khỏi tâm trạng đó, e lại nhảy vào sòng CK bằng tiền của chị e, e kiếm được gần 20triệu, đang lúc chị e cần 1 số tiền lớn để giải quyết chuỵen của bà ấy, e đem cho bà ấy luôn số lãi kia. Tất cả chỉ là e muốn thay đổi k khí, muốn quên hắn, muốn thôi k nhớ hắn, nhưng sau rồi đâu lại đấy, lại nhớ, e lại phải vặn óc để tìm trò chơi mới, để quên đi cái tình yêu thổ tả của mình.

    Hội cq e biết chuyện của e, thấy tâm trạng e thỉnh thoảng lại k tốt, nên bàn với nhau tìm một người hơn hẳn hắn về mọi mặt (từ địa vị, tài sản, tuổi tác, tính cách....) để giới thiệu cho e, để e quên hắn đi. Cứ mỗi lần hội chém gió ngồi với nhau mà có e ở đấy là y như rằng e đc tiêm vào đầu đủ các loại lý do để e phải từ bỏ hắn. Nhưng mà đúng là e ngu có hệ thống cũng chỉ vì yêu. E vẫn nhớ như in lời sếp cũ của e "e yêu cũng khó mà dứt cũng khó, sợ thật!", ông ấy nói đúng đặc điểm của e.

    Thế là thêm một người nữa xuất hiện, đúng là đánh giá khách quan thì hơn hẳn hắn. Bác này có vẻ bồ kết e rồi, hội cq e tìm hiểu và nắm đc ý đối phương xong là ngày qua ngày e bắt đầu đc nghe những điều cực kỳ tốt đẹp về bác kia, bên cạnh những điều cực kỳ tệ hại về hắn. Họ nói rõ "mục đích là để N. quên thằng kia đi và tìm hiểu anh này đi". E thấy rối bời.

    Hắn ở trong đó 11 ngày, lặng im từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 - đấy chính là 5 ngày e phải nghĩ ra trò để quên đi nỗi nhớ đấy ạ. Sang ngày thứ 8 hắn đt cho e, lời lẽ lại nồng thắm như ngày nào. Bắt đầu bằng một chuỗi "mấy ngày vừa rồi a bận tối mặt mũi, đi gặp đối tác, rồi phải đi ăn uống cùng họ", v. v. abc xyz. Rồi lại những câu như "a hỏi thật e, a yêu e thì a may mắn hay là bất hạnh? Biết đâu lúc này e ngoan, e nghe lời a, e nhịn a, nhưng sau này e k thế nữa thì sao" v.v. abc xyz. Sang ngày thứ 9 tự nhiên gọi điện cho e vào cái giờ mà hiếm gọi, đấy là giờ chuẩn bị ăn cơm tối. Hắn làm một tràng "dạo này e thân với bà H, thế a? (chính là bà chị đc e đưa ra hỏi tâm sinh lý trong bài post đầu tiên ấy ạ, h thì e thấy e nhầm thì phải, đáng lý ra e chả phải lăn tăn về bà ấy làm gì) bà ấy gọi cho a khen e hết lời, rồi bảo a là mày đừng có mà linh tinh trong đấy, cái N. nó tốt thế, mày cứ vớ vẩn trong đấy là tao kể hết với nó đấy", rồi tiếp "bà ấy biết cái deck gì mà bảo a linh tinh, toàn dựng chuyện nói vớ va vớ vẩn, a ghét nhất thể loại bà này, a vào đây làm việc, mà bà ấy biết a làm gì mà bảo a linh tinh". E chẳng tham gia bình luận gì vụ này, vì trứoc đó e có giúp bà H. một chút chuyện nhỏ, còn thực ra e có biết gì đâu, bà ấy cũng chả nói gì với e, tự nhiên hắn làm một tràng thế thì e biết thế, e chỉ bảo "cây ngay ko sợ chết đứng, thì sao a phải ngại bà ấy nói gì với e, " lại abc xyz một hồi nữa, chốt lại hắn nói mấy câu rất chi là đi vào lòng người "a nhớ cơm e nấu lắm, hôm nào về nấu cho a ăn nhé", rồi trêu e "trong này nhiều e xinh lắm, nhưng về với e thích hơn" abc xyz.

    Hắn về tối thứ 4, gọi cho e hơi muộn, tất nhiên là e k ra ngoài lúc 10h tối đc. Hôm qua khoảng tầm tan h làm, hắn gọi e ra ngoài, nhưng nhà e lại có việc e phải về nên e bảo để đến hnay. Chiều nay e gọi thì hắn bảo có hẹn ăn uống ở nhà một người bạn cùng cả nhóm, lịch hẹn từ hqua nên k thay đổi dc, rồi bảo sẽ cố gắng về sớm và sẽ liên lạc lại với e sau.

    E thì thỉnh thoảng cũng thích chủ động nên khoảng 8h e đã phi xe sang cái quán nước gần nhà hắn, bởi hắn có nói với e là đi cùng xe với cậu e trai nên e đoán k chủ động dc phương tiện đi lại, e lại đang rảnh nên e sang đó ngồi cafe một mình rồi chờ tí cũng dc. E ngồi nói chuyện linh tinh với chủ quán một lúc (cũng là người quen rồi) đến 8h30 e nt cho hắn bảo về đi vì e đang ngồi ở đây rồi. Hắn gọi lại bảo e về đi, đừng chờ a, a đang ở cùng cả hội, mới vào cuộc, mà lại đi cùng e trai....E nghe xong thì cũng à ừ rồi dập máy. Chả thấy vui buồn gì, thấy cũng đang sớm, nên gọi điẹn cho bà H. rủ ra nói chuyện, thì bà ấy bảo đang tắm gội chờ 1 lát, đến 9h chưa thấy bà ấy ra nên e nhắn tin là e về đây, rồi e về.

    Khi e đang ngồi gõ những dòng này, vào khoảng 11h hắn gọi cho e và bảo "a về nhà rồi nhé, gọi điện báo để e yên tâm", e lại à ừ và bảo hắn đi ngủ đi. Bt mỗi lần hắn đi đâu về mà gọi cho e mang tính chất thông báo thì thường gọi bằng số nhà, nhưng hôm nay lại gọi bằng di động.

    Sơ qua những chuyện xảy ra trong những ngày vừa qua là thế ạ. Giờ e muốn chính hắn phải tự nói lời chia tay (vì như lời các bác nói là hắn muốn đá e) chứ k phải e, e ghét nhất bị người khác làm cho mình chán nản để mồi mình nói chia tay, trong khi thực ra chính họ là người muốn chia tay.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình luôn có quan điểm bênh vực và không muốn làm tổn thương các bạn cùng giới bao giờ, nhưng vẫn cứ phải nói với bạn mấy điều:
    1. Mình thấy bạn không đau khổ 1 tí tị tì ti nào trong chuyện này.
    2. Cái câu trên của bạn chuối quá! =((
    3. Có phải bạn cố tình kể chuyện (bắt đầu từ đoạn biết anh người yêu đong đưa với em gái khác mà vẫn muốn có thời gian "suy nghĩ" và không bỏ được, phải "ngu đi 1 tí", đến cái câu kết luận đầy cảm thán trên) để được mọi người ném đá không?
  7. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ chia tay e nói trên,là e đang cố dùng lý trí để xử lý. Là a bạn thân của e nói rằng, "làm người thì phải sống đẹp, nếu hắn k còn yêu e thì hãy để cho hắn cư xử đẹp, tức là hắn phải tự nói ra lời chia tay, chứ k phải tìm mọi cách để con gái nhà ng ta mệt mỏi, chán nản đến mức phải rời bỏ".

    E bị mấy bác người quen hay nói là "con tim mày ngu lắm e ạ, nên mày đừng nghe con tim nữa, hãy dùng lý trí đi". Về điểm này e phải công nhận e rất ngu, cho dù e nghi ngờ hắn gặp gỡ e nọ,nói lời yêu đương với e kia, cho dù e quyết tâm lạnh lùng rời bỏ hắn, nhưng hắn chỉ cần vài câu nói ngọt ngào là e lại tự mình bỏ qua hết những chuyện kia của hắn.

    Thực sự e lên đây mục đích ban đầu chỉ để hỏi đúng như cái bài post đầu tiên thôi, nhưng k ngờ trong khi chuyện trò cùng các bác thì e phát hiện ra những chuyện kia, thôi thì biết mình ngu si khi yêu nên e kể luôn để các bác tư vấn, chứ e k cố tình kể gì để đc ném đá cả. Nếu kể hết thì e còn bị các bác ném cho k vác mặt lên đây đc nữa, các bác có chịu dc khi nhìn thấy trong đt của người yêu mình có những bức hình chụp riêng với một cô bé mà trông thần thái của 2 người rất tình k? khung cảnh sau lưng là Tuần Châu ạ.

    Tất cả những điều đó khiến e rất buồn, rất chán, bởi e đã rất cố gắng trong mối quan hệ này, e đã sống và cư xử thật tốt để hắn hiểu tấm chân tình của e, để hắn thấy những mối quan hệ lăng nhăng kia chỉ là phù phiếm, để hắn ngộ ra, để hắn suy nghĩ lại. Nhưng hình như e cũng ngu khi nghĩ đơn giản thế này.

    Sáng nay 7h hắn gọi cho e, hỏi han hôm qua e chờ lâu lắm à? chắc sáng sớm nay hắn ra cafe dc chủ quán nói lại. Rồi hắn bảo "từ giờ đến thứ3 tuần sau ngày nào a cũng bận vì đang phải hoàn thành gấp dự án, thứ 4 a lại phải bay vào Đà Nẵng rồi" (những vụ thế này e thông cảm dc, vì hắn tự mở cty làm nên tất nhiên là bận và nhiều chuyện lo nghĩ gấp bội lần 1 đứa làm công ăn lương như e, nhưng e k chấp nhận chuyện bận mà vẫn dành time linh tinh bên ngoài), e lại "ừ e biết rồi", hắn "e sao thế? dỗi à?", e "k", hắn "nhưng "chỉ bận buổi ngày thôi, còn buổi tối thì a rảnh. Chiều tối nay qua nhà nấu cơm cho a ăn nhé, a thèm cơm e nấu lắm rồi". E bảo "tối nay e bận giúp a chị e chút chuyện rồi, k chắc dc có sang nhà a dc k".

    Khoảng 8h thì bà H. gọi điện "hôm qua hoá ra e đến đấy ngồi đợi nó à? chị cứ tưởng e với nó ở đó rồi gọi chị ra...." "Nó bảo nó đi ăn nhậu với bạn à? nó luyên thuyên đấy, e đừng có tin nó, mày tử tế thế mà nó còn linh tinh như vậy thì nó chết với chị, để chị nói chuyện với nó". E bảo "k có gì đâu chị, chị k cần nói gì đâu, là tự e đến đột xuất nên a ý k về dc thôi".

    Em thật với các bác, e chán nản lắm rồi, độ này sút cân nghiêm trọng, mất ngủ triền miên, e k muốn thế này nữa. Thôi e cũng chẳng nói nữa, có nói thế nào thì các bác cũng ném đá, tự mình phải ngộ ra mọi chuyện thì mới giải quyết dc vấn đề.E sẽ cố gắng giải quyết ván đề này sớm để lòng mình thanh thản.
  8. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ước giề anh là bạn trai của em
  9. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc mỗi câu này của bác mà nc mắt e trào ra, như kiểu e sắp quá sức chịu đựng rồi, chỉ cần bất kỳ một câu chia sẻ an ủi nào cũng khiến e k kìm lòng dc.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không kết thúc được cái cũ tồi tệ thì sẽ không thể bắt đầu cái mới tốt hơn.

    Khoan nói chuyện anh kia có lăn.g nhăng không, thì thật ra anh kia đang không xem trọng bạn bằng công việc anh ấy đang làm, trong khi bạn lại xem trọng anh ấy hơn sức khỏe của bạn. Một mqh không cân bằng sẽ không bao giờ đem lại một kết quả cân bằng.

Chia sẻ trang này