1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xóa thôi ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Manuvn, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wormbook

    wormbook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy nhóc cũng còn tình cảm với bạn tất nhiên chưa phải là tình yêu , bạn nên giữ mối quan hệ anh em cư xử như trước giờ . Và biết là khó mà tự nhiên với bé như trước đây nhưng bạn nên cố gắng làm như vậy . Những người nghiêm túc trong tình cảm như bé thường quyết định rất lâu ,nhưng khi đã đồng ý là người yêu rồi thì khá chung thủy . Bạn có nghĩ cô bé đó thử tính kiên nhẫn của bạn hay không ? Theo mình biết thường ít có cô gái nào khi mình ngỏ lời lại đồng ý ngay được . Hơn nữa vừa rồi bạn về quê , bé cũng có nhắn tin hỏi thăm đó thôi .
    Vì vậy bạn nên bình tĩnh , kiên nhẫn chờ đợi , đừng quá buồn , đau khổ mà có những suy nghĩ , hành động làm ảnh hưởng tới mối quan hệ với bé . Bạn nên tập trung vào công việc , rồi cái gì đến sẽ đến .
    Trước đây mình cũng bị người ta xem như anh trai , cách xử lý của mình lúc đó là rút lui mặc dù rất đau khổ ,đến giờ cũng hơn 6 tháng rồi , thỉnh thoảng sinh nhật , lễ thì mới nhắn tin hỏi thăm đúng như là tình anh-em thôi . Có những lần mình online thì bé chủ động vào hỏi thăm nhưng mình nghĩ bé chỉ tế nhị xã giao thôi nên cũng nói chuyện bình thường .
    Dù sao mình cũng gà mờ gặp tình huống giống mình trước đây nên vào trao đổi với bạn Manuvn vậy .Chúc bạn may mắn
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bởi vì bạn ạ, tình yêu vốn không có tội. Bạn yêu người ta nhưng nếu người ta không yêu bạn, thì khi người ta vẫn cứ dùng dằng với bạn thế này, bạn vẫn tỏ ra quan tâm thế này, người chịu khổ sẽ là bạn. Nếu người ta chín chắn, người ta quý bạn, thì người ta sẽ không tham lam muốn vẫn có được một "người anh" như thế (dù bạn sẵn sàng chỉ được ở bên người ta, "chịu khổ" vì người ta). Cuộc sống còn đón chờ bạn ngoài kia, công việc và cả một nửa phù hợp nữa. Nói với bạn những điều này bây giờ chắc bạn vẫn không thông mấy đâu, nhưng sau này bạn sẽ thấy không đáng để phải đánh đổi những niềm vui, thời gian và công việc cho những lúc thế này. Ít quan tâm đi sẽ làm bạn nhẹ nhàng hơn, dần dần thoát khỏi chuyện này.
    Ngược lại, nếu người ta có cảm tình với bạn nhưng chưa sẵn sàng, chưa xác định được đó là yêu, thì việc ít quan tâm của bạn sẽ làm cho người ta xác định được tình cảm của mình, vẫn còn cơ hội để đến với cái kết quả thứ hai kia. Sau này bạn sẽ chẳng khó khăn để thanh minh về giai đoạn ít quan tâm này.
    Cả hai trường hợp, chẳng trường hợp nào là bạn không thật lòng, người ta bảo, phải biết yêu bản thân đã, rồi mới có thể biết cách quan tâm và yêu thương người khác. Hãy nghĩ đến bạn, hãy sống cuộc sống của bạn, cho bạn.

Chia sẻ trang này