1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xóa thôi ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Manuvn, 20/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Dòng vàng vàng, bác đã biết như thế thì đừng có cố, đừng làm gì manh động, đã bảo là cứ từ từ
  2. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ra ngoài chợ làm ít đồ ăn đem đến tẩm bổ cho gái đi. Đối tượng đang ốm , tự dưng có thằng đế chăm bón chả sướng quá.
    Với loại gái này, mồm chú cứ phải leo lẻo em gái ngoan, em gái tốt của anh, .. trong khi tay chân hoạt động hết công suất. Làm ngang thế thì gái mới khó hiểu. Xịp, biết éo đâu lại mọc lên cái thớt '' Là anh trai nuôi sao vẫn ôm hôn ''.
    Gái ngang 1 , chú ngang gấp 10 cho anh.
  3. boxit35

    boxit35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ được cái gì thì tranh thủ. Kẻo sau này lại nuối tiếc!
  4. namcaoX9

    namcaoX9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hị hị , em đây , nhóc của anh đây , có tâm sự gì anh cứ thổ lộ với em sao anh lại đưa chuyện chúng mình lên mạng thế , đọc bài anh kruger mà em giật hết cả ... mình . Anh manuvn của em mà sành sỏi mưu mô thế thì có khi em nguyện để cho anh ấy thịt em từ lâu rồi , nhưng mà anh í lại không như thế , anh í lành quá , tình cảm của anh thì tất nhiên là em biết nhưng ở thời điểm này thì em chưa yêu anh hoặc không muốn yêu , lúc này em cần ở anh 1 người bạn hơn . Cái tin nhắn hôm trước của em nói chung khá là xúc tích và đủ ý rồi , anh đừng cố đấm ăn xôi nữa . Cơ hội dành cho anh thì ko phải đã hết , ở bên anh em thấy cảm giác an toàn , nhưng anh phải thay đổi bản thân đi , nếu ko có thằng gà nào ngon lành hơn lảng vảng gần em có khi em lại nghĩ khác
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Nếu chỉ là thjx thì hãy tiếp tục làm ae chứ đừng ép c ý a ah, còn nếu đã yêu thì hãy chwngs minh tình yêu của mình đi,k sẽ có 1 ngày a phải hỏi tiếc
    Nhưng có 1 điều a phải xác định thật rõ ràng là a có đag bị ngộ nhận k. Vì t/c anh em thân thiết hay đẫn dến lầm tg? lắm ah. E cũng đag trong trường hợp như a đây,nhưng là e gái thjx a zai. Đã phải suy đi ngẫm lại nhiều và cuối cùng nhận ra đó chỉ là ngộ nhận thôi ạh
  6. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    ..............................................................................
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ nếu bạn này coi bạn chỉ là anh trai ( anh trai kết nghĩa ) tức là bạn bè thân thiết thì bạn í chả dựa dẫm vào bạn đến thế này đâu. Dựa dẫm ở đây là dựa về mặt tinh thần
    Với con gái thì yêu 1 ng đôi khi chỉ là hay nghĩ về ng đó, có ch j cũng muốn kể, có điều j cũng muốn khoe. Ứng vào TH của bạn gái này ,1 ng mới ra trường, đang bị trống trải thì bạn chắc chắn bây h đang là chỗ dựa tinh thần vững chắc .Nếu bạn liều, tấn công h là tốt nhất
    Anh trai hay em gái cũng chỉ là cái danh, nếu 2 ng thân thiết thế này, bạn mà kém tuổi thì thành chị gái, em trai - 1 hình thức bạn bè biến tướng í mà
    Cô gái này, qua lần bạn bảo ghen ghiếc j đó, cũng cảm nhận đc fần nào rồi. Có thể cô ấy cũng thik bạn nên mới k lảng tránh, còn ch tn của cô ấy " mãi mãi là anh trai blah blah " thì mình cứ là anh trai thôi, anh trai bạn bè .Nếu thật sự ko có tình cảm j với bạn ngoài tình bạn, đặt là địa vị tớ, tớ sẽ cực kỳ ngại và sẽ tránh gần gũi, sms khỏi rep luôn
    Cũng có khả năng nữa, là bạn này đang cô đơn trống trải, thôi thì có ông anh trai hờ cho đỡ trống vắng, thì miễn bàn nhé. Cuộc đời mình, mình sống cho mình chứ k fải cái bị bông mà lấp chỗ trống cho ng khác
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Lượn thui ... ko thì kẹ mịe cứ để đấy ...
    Mình bân bỏ mịe , kả đống việc rỗi hơi đấy mà đi làm a zai quan tâm ...
    Kẹ mịe noá ... bao h kêu đói cho ăn , kêu khát cho uống , kêu khóc thì cho bú mớm ...
    Còn miềng lo việc của miềng , cuộc sống của miềng thui ... tranh thủ mấy lúc cho ăn cho uống cho bu mớm sơ múi đc gì thì sơ múi ...
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thấy cách viết bài của bạn rất tôn trọng cô bé này. Mình thích thái độ như vậy
    Với suy luận của... con gái, mình nghĩ qua hôm đó cô bé này cũng ít nhiều có suy nghĩ, ít nhiều xao xuyến với bạn rồi. Vì con gái mà thực sự ko có chút nào tình cảm nam nữ thì trong trường hợp này hay tránh mặt lắm, hoặc ít ra là lơ lơ đi. Nhưng cô bé này vẫn quan tâm, vẫn thích bạn quan tâm thì có lẽ ít nhiều cũng có chút gì đó với bạn (ko phải tình anh em)
    Có lẽ cô bé cũng có chút e ngại vì mới Tết ra (mới đây chứ đâu) bạn còn say nắng bạn cô bé, mà giờ thì lại thích cô bé, nên chắc cô bé cũng cảm thấy có gì đó chưa chắc chắn từ cả phía bạn lẫn phía cô bé nên muốn giữ một mối quan hệ an toàn thôi (núp dưới chữ anh em ý mà). Chẳng có gì lo lắng quá đâu. Tớ mà là bạn thì từ giờ tớ cứ tỉnh bơ quan tâm tiếp, lo lắng chiều chuộng vừa như anh vừa như yêu ý. Cứ kệ thế xem sao nào
  10. clarcks

    clarcks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cười vỡ bụng... cái đoạn đánh dấu ấy. Chú định "thịt" nó thật à?Chú đừng nghe xui dại, ho he làm gì nó tát cho lật mặt... (nó bướng mà)

    Chú em này đang yêu mãnh liệt quá. Có người ở trên xui chú rồi đấy.
    Cứ làm theo con tim mình mách bảo đi
    Yêu thật lòng thì thằng nào chẳng phát cuồng.

Chia sẻ trang này