1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xóa thôi ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Manuvn, 20/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ợ ,em xin lỗi bác hàng xóm .....
    Tình hình là em vừa đọc lại mấy bài của bác trong topic thì thấy diễn biến phức tạp hơn em tưởng nhiều.....
    Trước hết bác đã bỏ mất cơ hội giời cho ....
    Bây h tấn công dồn dập , có khả năng địch phòng thủ co cụm , phản ứng dữ dội....Em gái vẫn nặng lòng với zai cũ lắm...
    .... việc bác ưu tiên là cần tạo một khoảng cách vừa đủ và an toàn.... Không gần gũi với em như trước nữa...Tại sao lại như vậy ?? Kẻ thù số 1 giết chết mối quan hệ nhanh nhất chính là sự nhàm chán ... Nếu để lâu quá gái nó sẽ thấy cái điểm yếu , thói hư tật xấu....
    VD: Bác là hàng xóm của nó , trong lần tình cờ tối qua nhà bác và phát hiện ra bác thích ngủ khỏa thân.... thế có chết không... Có nguy hiểm không ?? Quá nguy hiểm...
    Chúng ta không manh động ,nhưng hờ hững vừa phải...
    Bác đã chứng tỏ được tấm lòng của mình , tình cảm của mình.... Quan trong hơn hết là đã có đc sự tin tưởng của em gái... Đó là cái vốn ...
    Chiến thuật của chúng ta bây giờ là tạo cảm giác thèm muốn bên trong gái , phải để cho gái hiểu cái giá trị của mình , thấy đc tầm quan trọng của mình với gái.... Bác làm đc điều này chứ ??
    Khi luộc cũng không được , nướng cũng không được hãy dùng lò VIBA...
    Khi Chặt cũng không đổ , cưa cũng không đổ.. hãy dùng vũ khí cuối cùng là sự chân thành
    Trong lúc này ta chờ đợi những cơ hội mới , và nếu xuất hiện phải chớp lấy ngay.... Quay lại tìm đọc topic hbo_espn ... nghiên cứu lấy tài liệu
    Good -Luck!!
  2. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    ..............................................................
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    sai lầm của thầy giáo là đánh giá sai trình độ của học sinh =>căn bệnh chạy theo thành tích .
  4. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    .......................................................
  5. LeaveMeAL0ne

    LeaveMeAL0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cứ bỏ lỡ thêm 2 - 3 lần nữa thì cơ hội làm anh trai của ông phải đến 99%
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Sak ae vs nhau mà h mới nắm tay mờ bác đã loạn cào cào lên rồi ạh, cái chuyện nài là quá thường ý ạh nên có lẽ bác nên tiến xa hơn tý đi ạh
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chuẩn roài
  8. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    ..........................................................
  9. caototbung

    caototbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    [Híc, ngồi đọc bài của chủ thớt mà thấy vòng vo tam quốc. Cũng phần nào hiểu được con người bác chủ thớt.
    Chỉ nói cho bác 1 điểm là con gái tham lam lắm, muốn có mọi thứ xung quanh mình. Đang là bạn thân thì ko muốn thành người yêu mà sợ mất tình bạn như thể là "mày cứ nằm đấy làm bạn tao để tao đi kiếm thằng khác". Ở đây càng dễ hơn khi có một ông anh hờ thì "mày cứ ngồi đấy làm anh tao đi chờ tao lượn 1 vòng xem có con gà nào béo ko đã". Ko phải là em thầy mù bói voi đâu nhá, kinh nghiệm rồi.
    Nhưng nói như nhiều bác rõ là cáo này đã có phần xiêu vẹo trước bác rồi chứ ko đã cao chạy xa bay. Bác đừng quan tâm đến những câu như " em sẽ mãi là em gái của anh" <vớ vẫn thật, bố mẹ em co'''' la bố mẹ tôi quái đâu mà anh với em>. Hay anh đừng như thế nữa, em ko thích. Không thích thì thôi, đừng có hi vọng tôi làm anh hờ cho cô Đấy trước mắt bác cứ quán triệt cho em biết thể đã mà cũng đúng là như thế, bây giờ còn đang sóng yên biển lặng chứ nó mà đi theo một con gà nào đấy thử hỏi lúc đó bác có ***g lộn lên ko, nếu bác vẫn làm anh trai được thì bác là bụt chứ ko phải người.
    Tất nhiên cái quan trọng nhất là cách thể hiện bác đừng có cứng quá. Ko được thì cứ làm như bác nghĩ ví dụ như nhớ thì nói là nhớ, cũng là quan tâm nhưng quan tâm khác biệt so với ngày trước. VD 1 ngày đẹp trời mua cho em một bông hoa, một ngày nắng nóng mua cho em một cốc trà sữa vv dù sao con gái vẫn là con gái vẫn chết vì những điều này . Em mà nói cái kiểu như trên thì quán triệt ngay tức khắc, nhùng nhằng thì một là đứt hai là 10 năm nữa bác mới thành người yêu của em ý. Lúc đấy thì hết cả thú vị.
    Được caototbung sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 01/07/2009
  10. caototbung

    caototbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Em thề em hứa em đảm bảo, em đọc hết bài này rồi và trong lúc em post bài do ko có phông chữ nó cứ lỗi loạn lên làm em phải đi down unk về mới post được nên post xong mới đọc được bài cuối cùng của bác chủ thớt.
    Y như rằng đúng như mình dự đoán, em cáo kia lại cái bài em chỉ mong anh la anh của em thôi. Nói thật với bác chủ thớt, đây là lúc bác cần phải quyết định, bác có làm anh nó được ko, có nghĩa là bác có thể nhìn em nó đi với thằng khác rồi ABC....XYZ với thằng khác được ko, nếu bác làm được thì OK bác làm như lời nó nói.
    Còn nếu ko thể thì bác hãy nói với em nó " ANh ko thể làm anh hờ của em, vì anh đã love em rồi, nếu em ko muốn chơi với em thì được thôi" hãy chịu khó lánh xa em ý một thời gian xem thế nào, hoặc là bác quên đi hoặc ít ra cũng đỡ bị zằn vặt khi nhìn em đi với thằng khác. Đến lúc ý em nó mới hiểu nó vừa mất đi một cái j, con gái cuối cùng cũng phải cần người đàn ông chân thành với mình nhất hơn là những anh chàng ga lăng, đẹp zai nhưng nhạt nhẽo.
    Nói thì dễ làm thì khó nhưng bác phải tự tin mà nghĩ rằng mình chẳng làm sai j cả vì bác đã love.

Chia sẻ trang này