1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xóa thôi ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Manuvn, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ bác nì ghê! Chắc tốn nhiều tâm huyết lắm nhở. Nhưng mà nhỡ đâu chủ topic viết chữ xấu ỉn thì sao nhỉ , chắc em í đọc lác cả mắt cho mà xem (em đùa, hihì...nhưng ví dụ như chữ xấu thật thì bác chủ top nên viết chữ in hoa cho em í dễ đọc nhá!)
    Thèm có 1 lá thư tay
  2. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Kaka, Bạn đâu vậy có thể cho mình địa chỉ được không ,mới nhận được quả bức gì gì mà sau 13 ngày bạn không gửi bức thư này bằng cách viết thư tay cho ai thì blah blah blah ,đang cần địa chỉ để có thể viết tặng một bức thư tay nặc danh đây ,bao h online cho mình địa chỉ nhớ
    Được likearose75 sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 02/07/2009
    Được likearose75 sửa chữa / chuyển vào 04:18 ngày 02/07/2009
  3. caototbung

    caototbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn nt mà bác chủ thớt vẫn ko hiểu tại sao nó nói là bác dỗi nó: No lừa bác bảo một tuần nữa mới về với hi vọng: Bác sẽ zảy này lên " cô đi lâu thế thì tôi chịu thế đếch nào được" hoặc " đi đếch j mà đi lâu thế, có về đây nấu cơm cho tôi ko thì bảo" nói tóm lại là nó chêu bác cho bác xốc mà nhảy ***g lộn lên với một người bình thường sẽ như thế. Đằng này bác làm câu cụp tai " Cô muốn đi mấy thì đi, anh chán lắm rồi, đừng có về nữa cũng được" thế chả ko bảo nó đang bác dỗi nó . Chú ý: mọi lời nói đã bị cường điệu cho bác chủ thớt dễ hiểu.
    Bác này nói cũng có phần nào đúng, nếu cứ đều đều như thế thì chắc chắn vẫn là anh chai thôi.
    Nhưng sao bác cứ làm bác chủ thớt nhụt chí thế chứ, mà em đã bảo bác chủ thớt làm mạnh tay lên. Nhất quyết là phải quán triệt ko làm anh chai hờ, nó mà mở mồm ra theo kiểu doạ dẫm thì bác làm j phải xoắn, ko chơi nữa thì biến còn hơn tôi yêu cô mà phải bắt tôi nhìn cô XYZ với thằng khác à. Bác dường như đã thuộc về nó rồi nên nó chả thấy thú vị gì lắm khi bác nói ra cái câu thừa thải là love nó, vậy một lần bác hãy cho nó biết bác đếch thuộc về nó, đếch làm anh chai hờ của nó rồi lượn đi chỗ khác.
    Nói thật có được con cáo kia thì phải khổ nhục kế chứ cứ đều đều thì híc, moá nóa cần bác.
  4. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    ...................................................
  5. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hjx bác chủ topic thật là tham lam,vừa muốn yêu vừa muốn làm anh trai để cả 2 không thấy tổn thương và mất mát.
    Em nói thiệt là bây giờ bác ngập vào yêu rồi,nếu cứ ở trong trạng thái thèm muốn ôm gái,rớt nước miếng khi thấy gái thì không còn sự vô tư đâu
    Theo em nghĩ gái nhà bác là người trọng tình cảm,nên cũng thấy rất khó xử khi bác đang là anh trai tự nhiên quay ra có tình cảm,tin mình đi bây giờ Nhóc cũng thấy phân vân và bối rối y như bác vậy,cũng đắn đo giữa anh trai và người yêu.
    Con gái hay nghĩ xa lắm,mà nhất là gái nhà bác lại là một người nhạy cảm,tinh tế nữa.Bác không phải là mẫu người của em gái bác thích,mà bây giờ để đến mức độ thân thiết tâm sự cùng nhau thế này thì chuyện đi đến tình yêu sẽ càng khó diễn ra hơn.
    Tốt nhất là bác tạm rời xa em gái bác một thời gian đi,để em gái bác hiểu là mình có ý nghĩa và quan trọng như thế nào,đáp máy điện thoại xuống sông,đổi số khỏi nhắn tin nhắn teo gì cả.
    Điều đầu tiên là bác phải lấy lại bình tĩnh đã,chứ mù quáng rồi bồng bột khi ngập vào yêu lần đầu như bác sẽ làm mọi chuyển hỏng đi nhiều đấy.Có thể bác sẽ đánh mất hình ảnh của một anh trai tốt đẹp mà bao lâu nay mình gây dựng,và thậm trí còn tệ hơn là đánh mất sự tôn trọng của em ấy dành cho bác.
    Còn nêu bác vẫn muốn ở bên gái,thì cứ im lặng là vàng,tạo khoảng cách vừa đủ để không còn thân nhau như trước,bác hãy lắng nghe nhiều hơn chứ đừng vội trải lòng của mình,như thế gái sẽ thấy bác là một chỗ dựa vững chắc khi làm chủ được mình.
    Rồi sau đó bác có thể đi theo 2 con đường :
    1 : kiếm 1 cô gái nào đó cùng cơ quan chẳng hạn,hay 1 em tuổi teen nhí nhảnh để giúp bác vơi đi bớt cô đơn,còn nếu yêu quá thì bác hãy tập trung cho công việc của mình thật tốt,gạt hết tất cả ra ngoài để thực hiện bài tập luyện đầu tiên là làm chủ con người mình,và làm chủ tình cảm của mình.Cho đến khi bác làm được điều đấy thì có thể bác sẽ tìm được người con gái khác,hoặc ít ra cũng sẽ không làm điều gì ngờ nghệch dành cho gái. ( Bác dành quá nhiều sự quan tâm cho một cô gái,đổi lại là đánh mất rất nhiều thứ đấy,trong đó có sự nghiệp và những cơ hội tìm đến những cô gái khác )
    2 : Khi bác lắng nghe và có khoảng cách với gái rồi,gái cũng sẽ tự hiểu một điều là bác đang rất yêu gái và luôn tôn trọng những quyết định của gái,nếu gái không yêu thì sẽ dành cho bác thời gian để quên đi chuyện tình cảm đấy,khi đấy hờ hững vừa đủ,khoảng cách vừa đủ,không tâm sự,không trải lòng thì em tin bác sẽ sớm tìm được cơ hội cho mình thôi.Bởi vì có thể khi đấy gái sẽ nhận thấy là mình cũng chú ý đến bác,bác cũng có nhiều điểm mà gái chưa hiểu,tò mò > muốn khám phá > nhưng vẫn không đi sâu được vào bác > bệnh lúc đấy sẽ nghĩ đến bác nhiều hơn là mấy cái vụ du lịch hay là EX đấy,cơ hội sẽ đến với bác tin em đi.
    Đây là 2 cách mà em nghĩ ra giúp bác,nó khá lý thuyết và thực tế có thể rất khác,vì em cũng không trải qua chuyện này bao giờ cả,em chỉ biết đang là anh em mà quay sang yêu thì nó rất chi là củ chuối,rất chi là ... mất chất ... Nhưng mà bây giờ bác yêu rồi thì khó cưỡng lắm,nếu mà bác thấy gái đi cùng ai tay trong tay,âu yếm thì lúc đấy bác sẽ tủi thân và túng quẫn lắm.
    Thế lên điều đầu tiên là phải bình tĩnh làm chủ mình,lạc quan và yêu đời đừng để không khí của bác và gái trở lên nặng nề khi ở bên nhau,nói ít nhưng hay cười....hy vọng là nó có ích,bác tham khảo nhé
  6. caototbung

    caototbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Em chỉ muốn hỏi cả nhà một câu thôi. Các bác đã theo dõi topic này từ đầu, có thể phân tích cho em biết là tình cảm của nhóc dành cho em là như thế nào được không?
    Trước đây em nghĩ là nhóc cũng có chút gì tình cảm với em (tình cảm nam nữ chứ không phải anh em). Mấy bác trên này cũng bảo thế, nên em cũng hy vọng nhiều. Nhưng sau chuyện tối qua thì em không biết thế nào cả.
    Nếu thực sự nhóc có tình cảm với em, mà hiện giờ từ chối em vì đang lấn cấn điều gì đó, hoặc vì tình cảm không đủ lớn thì chắc chắn em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ nghe theo quyết định của trái tim mình.
    Nhưng nếu thực sự nhóc chỉ coi em như là anh trai, không có chút gì với em cả. Có lẽ em sẽ tôn trọng quyết định của nhóc, em không muốn gượng ép nhóc nữa. Em sẽ chấp nhận làm anh trai nhóc, em không muốn mất một cô em gái như thế này chút nào. [/QUOTE]
    Nếu bác làm được điều này thì hãy làm đi, bác sẽ mãi là ông anh hờ của cô bé. Bác sẽ phải nhìn em đi với thằng khác rồi chúc phúc cho em. Thưa với bác cái đó chỉ có trong sách chứ với em thì éo thể chịu nổi, ko phải là ko ăn thì đạp đổ nhưng ko yêu được thì chỉ khi nào em có tình yêu mới chứ ko thì em sẽ chẳng bao giờ nhìn lại. Chỉ làm mình thêm thèm muốn hoặc đau lòng éo làm được j cả. Mới có thế mà bác đã có vài đêm ko ngủ chứ đến khi nó có thằng khác thì bác cứ nằm đấy mà đề cao cái tình cảm anh em hờ của bác.
    Bác cứ hời hợt theo kiểu yêu cũng được mà anh cũng được thế thì sẽ chẳng bao giờ đạt được cả. Nhất là đối với em bé kia là một cô gái tinh tế thì phải cần một người đàn ông cá tính.
    Tình cảm là cái phải trải qua thời gian nhất là đối với con gái, rồi đến một thời điểm nào đó bác chẳng cần nói love cũng đã đổ rồi. Nên bác đừng hỏi là em có tình cảm j với bác ko, cái đó ko quan trọng quyết định đâu bác ạ, quan trọng là bác phải tạo ra thôi.
    Được caototbung sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 02/07/2009
  7. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    ..................................................................
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện gì cũng có lúc của nó.
    Người nào cũng có người dành cho mình.
    Nhưng cái khó là biết lúc nào mới đúng là lúc-của-nó, cái khó là biết được ai là người-của-mình.
    Nương theo sóng chứ không phải là bơi ngược sóng.
    Nhưng thế nào là nương theo sóng, thế nào mới là bơi ngược sóng?
    Tính tôi thì hẳn nhiên là khác tính tình mọi ng rồi, nên cách giải quyết của tôi cũng khác ng khác thôi, đưa ra cho bạn cũng chỉ là để tham khảo: Cứ bày tỏ tình cảm rõ ràng và lịch sự, còn mọi chuyện đến đâu thì sẽ đến.
    Có những ng tôi quen và quyến luyến rồi chia tay (và khổ sở vật vã) dưới 60 ngày. Bước ra khỏi đời nhau nhanh cũng như khi đến.
    Có những người tôi lại không thể dễ dàng quên đi được, và có khi thời gian giữa 2 lần liên lạc cũng đủ để tôi nhét vào đó vài người khác rồi, nhưng vẫn cứ không khỏi nghĩ về người cũ.
    Gặp nhau đã là một cái duyên.
    Có đến đc với nhau hay không còn là cái nợ.
    Hay bạn có duyên mà chưa có nợ cũng đã là đẹp.
    Đừng cay cú ăn-thua, được-mất quá mà sinh bệnh.
    Tình cảm yêu thương làm con người hạnh phúc chứ không phải khổ sở.
    Cứ nhẹ nhàng một chút đi bạn ạ. Cuộc sống có nhiều phép lạ, và thời gian là người cầm trịch cuộc chơi.
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Lâu lâu không vào theo dõi, chán bạn chủ topic thế. Quá manh động, mình đã bảo là cứ đóng vai trò là anh trai tốt đi. Như bây giờ cơ hội giảm hẳn rồi.
    Tính như chủ topic thì khó quên em ý lắm, nhất là khi bạn không chịu chuyển nhà. Bây giờ dựa trên tình hình địch-ta như vậy, thì còn mỗi một cách thôi:
    - Hôm nào lại gọi em ý sang nói chuyện một lần nữa, lần này thật nghiêm túc, thật chân thật nói về những thay đổi của bạn khi chuyển từ quý sang yêu, và KẾT LUẬN rằng, "anh thật sự đã yêu em, một sớm một chiều không thể quên ngay được, và vì thế, anh cũng không thể trở thành một người anh trai của em như trước". Dù cáo có bất cứ hành động lời nói gì, phải thật sự kiềm chế và nghiêm túc.
    - Sau đó tập quên cáo với tư cách là người mình yêu ở ngoài mặt đi, dù trong lòng còn rất nhớ thì ngoài mặt cũng phải thật cố gắng mà quên đi. Gặp cáo chào hỏi bình thường nhưng không nhắn tin, quan tâm, gặp gỡ, coi như chỉ là người cùng khu trọ. Không nên chán đời rượu chè cũng như đi gặp các cô gái khác chỉ để chóng quên chuyện này (nếu gặp 1 ai đó hợp và thấy có triển vọng thì cứ tiến hành bình thường). Để cho cáo thấy là không thể làm anh trai như trước, cũng để cho cáo thấy là mình đã thật lòng yêu cáo.
    Kết quả 1: Gặp người mới phù hợp với bạn và từ đó quên được cáo, cũng như có được người mới như mong ước.
    Kết quả 2: Cáo sẽ thay đổi, có lại tình cảm với bạn, lúc đấy lai lên đây tính tiếp (xảy ra vụ manh động - chứ không phải vụ tin nhắn - thì cơ hội này ít, và thời gian chờ đợi sẽ rất lâu, đừng chờ đợi mà sống cuộc sống của mình).
    Kết quả 3: Không kiếm được ai, không quên được cáo. 2 năm nữa sẽ quên. Coi như cái giá phải trả.
    @Các bạn chỉ trích chủ topic đã có cơ hội mà không tiến tới, khô khan, gà, không tình cảm: TÍnh chủ topic đã như thế rồi, liệu ôm hôn có làm cáo kiểu này phê được không ? Hay lại còn tồi tệ hơn lãnh vài cú trảo vào mặt, sau này không nhìn mặt nhau được nữa ? Chủ topic có đủ khả năng làm thế đã không lên đây nhờ anh chị em tư vấn kiểu này.
  10. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    ....................................................

Chia sẻ trang này