1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xóa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uotmi1986, 06/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    XÓA
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Không bạn ạ, sự chân tình tỉ lệ nghịch với độ nổi bật....
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    cái này tỉ lệ thuận với bản lĩnh của bạn. Nếu bạn có thể có một tâm lý vữn vàng và lập truờng kiên định đủ để vượt qua mọi lời đàm tiếu và cải thiện thực trạng của ngưòi bạn yêu thương. Nguời ta k thể mong chờ vào cái gì nếu k thực sự làm chủ nó
  4. archmoonlight84

    archmoonlight84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Oái .........,mình vẫn hay mơ là được nắm tay anh Bi rain ...........
    cùng đứng trước đám đông,cùng phát biểu linh tinh............He he......chẳng đúng chủ đề,thông cảm nha!
  5. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Cũng vì quan niệm này mà ........từng người tình đã bỏ ta đi như những dòng sông dài
  6. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bé em còn nhỏ tuổi à? Sinh 1986?
    Chị đang được yêu bởi 1 người "nổi tiếng", nếu xét riêng theo tiêu chí của chị. 1 người rất giỏi, nổi tiếng trong giới làm Marketing, cực kỳ thông minh, thành đạt, đi làm có xe đưa rước, nhiều em "xin chết", trong đó có quen cả với mấy cô người mẫu nữa
    Nhưng chị tự tin, thứ nhất vì chị....chưa yêu(lạ nhỉ). Thứ 2, chị hòan tòan tự tin về những giá trị mà mình có, đó là 1 tâm hồn đẹp, một cái tâm tốt và luôn sống chân thật, đặc biệt là khả năng làm cho đàn ông luôn cảm thấy rất nhẹ nhàng khi ở nói chuyện với chị. Mặc dù về nhan sắc, chị chỉ thuộc dạng dễ nhìn, về sự nghiệp, chị không thể bằng các đồng nghiệp nữ của anh ấy...
    Hãy tự tin 1 điều, mình là chính mình, và những gì thuộc về mình đều riêng biệt, độc đáo
    Nhưng có khi ở tuổi em thì cũng nên suy nghĩ và nhìn nhật kỹ nhé. Chị cũng trải qua bao nhiêu chuyện mới có được cái bình lặng và tự tin của ngày hôm nay đấy
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là chàng lại tỏ ra quan tâm đến mình. Chăm sóc, nhiệt tình kinh khủng, nhưng có lẽ là tâm tính tốt chăng? Hay là ở vị trí quen với dập dìu ong hoa, mà kinh nghiệm tán đầy mình...
    Cả khi chàng bất ngờ hôn mình, mặc dù môi này đã dày kinh nghiệm ( hờ hờ ), nhưng vẫn thấy choáng váng.
    Cảm ơn các anh các chị. Tình yêu đối với những người như thế... có lẻ phải thêm một chút xa cách nữa. Vì ai mà tin được một người như thế lại theo đuổi mình...
    Em bọc mình vào vỏ, nhưng cái vỏ mong manh lắm cơ.
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác này nổi bật vì cái gì thế bác? Post tên họ+nghề nghiệp lên để mọi người còn nhận diện celebrity cái.
    @uotmi86: Em thấy em có đủ bản lĩnh(để có thể phân biệt đúng sai, cái gì nên làm, cái gì không, chấp nhận được những chuyện không hay xảy ra và nếu mọi việc diễn biến tốt thì chấp nhận được dư luận) thì em tiến. Còn thấy không đủ bản lĩnh thì rút đi, không lại muộn. Em bao bọc làm gì cho mất công hả em? Người nổi bật hay không nổi bật thì cũng là người, mỗi người có mỗi nghề, chẳng may anh kia làm cái nghề mà anh ấy phải chịu thiên hạ nhòm ngó, thành người nổi tiếng, có gì đâu.
    Con người ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Em có những điểm mạnh mà những cô gái khác(có thể nổi tiếng hơn em, thành công hơn em) không có. Anh ta đánh giá cao điểm mạnh đó và tìm thấy nó ở em, thì thích em. Tập trung vào những điểm mạnh của em đi, tự tin lên. Vậy ha.
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Híc, đến giờ thì người nổi tiếng hết thích em roài. máu tưởng bở của em mới vòi vọi làm sao chứ. hì hì.
    Thực ra không phải vì anh ấy nổi tiếng hay nổi bật mà em thích, khi em quen, em đâu có biết và định hướng gì.
    Cái quan trọng vẫn là tấm lòng... Tấm lòng mới khiến ngày mai sỏi đá còn cần có nhau.
    Em đã biết em phải làm gì, hiểu gì rồi. Bản thân em cũng có điểm mạnh lắm chứ. Nếu em phát huy hết, khéo em còn nổi tiếng hơn. biết đâu, lúc đó lại có một trái tim thắc thỏm chỉ vì nhận được một nụ cười thoáng chốc của em.
    Cảm ơn anh, những xúc cảm 4 ngày qua thật là đẹp. Em sẽ lưu giữ trong lòng. Bây giờ, sau những cơn choáng váng, em lại trông thấy mình rõ ràng hơn. Và hiểu rằng chẳng có gì đủ sức làm em rung động cực điểm cả. Cái gì cũng phải có hai phía. Tâm hồn phải dao động cùng nhau, mới đẩy tình cảm lên cao được.
    Dù sao giấc mơ hạnh phúc vẫn ở đâu đó, quanh mình. Xin đừng giận em - hỡi những ngưòi bạn vô tình không biết em đã tựa vào những cuộc nói chuyện của họ, để xác định lại lòng mình. Cho dù nó có bồn chồn, thao thiết thật, nhưng dẫu sao nó cũng sẽ qua, khi mà nó mọc nhầm đất, thiếu ánh nắng mặt trời chói chang.
    Chẳng có ai nổi tiếng bằng bản thân mình đâu, anh nhỉ.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 09/03/2006
  10. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có một giá trị riêng.Ai cũng vậy thôi hãy tự tin lên nào.Đừng do dự nế bạn quyết định làm một việc gì đó.Hãy tin vào bản thân mình.Bạn sẽ không bao giờ phải hối hận...Bởi vì đó là quyết định của bạn....he..he

Chia sẻ trang này