1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xóa ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Manuvn, 01/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    ................................................
  2. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hãy quên đi 1 thứ không thuộc về mình.Đừng hi vọng nữa lại thất vọng nhiều hơn........
  3. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai yêu cả một đời
    Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta
    Đau tủi cả lòng
    Vì yêu ai mà lòng hằn nhớ
    Năm tháng trôi lạnh lùng hoài
    Tình đó nhắc nhớ luôn đến ta tình ái
    Nhớ cả một trời
    Tình yêu kia mà lòng nào quên
    Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày
    Là đến với đớn đau
    Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ
    Dầu sao, dầu sao nếu có một ngày
    Một ngày ai reo tim ta
    Là tình yêu khi ly tan
    Mà lòng vẫn thương vẫn nhớ
    Tình đó khiến xui lòng ta đau
    Rồi với bao ngày lặng lẽ sống
    Nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài
    Yêu ai ai hiểu được lòng
    Thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta
    Ấp ủ lạnh lùng
    Tình yêu kia mà người nào hay
    ----------------
    Hôm qua, Hôm nay và Ngày mai
    Bạn ơi, trong một tuần có 2 ngày mà ta không cần phải bận tâm về chúng,có hai ngày chúng ra không nên để vướng bận, lo âu hay sợ hãi.
    Ngày đầu tiên, chính là ngày hôm qua với những lỗi lầm, với tất cả những sai sót với những nỗi buồn và cả những niềm đau. Ngày hôm qua đã qua rồi và mãi mãi vượt khỏi tầm tay chúng ta.
    Chẳng có điều gì thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những thứ đã cho đi cung chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời chúng ta đã nnói....
    Ngày còn lại chính là ngày mai với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết trước.Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta.
    Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời vẫn sẽ mọc. Và cho đến tận lúc đó thì chúng ta chẳng thể đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra - bởi ngày mai vẫn chưa đến.
    Chúng ta còn lại một ngày - đó là ngày hôm nay. Bất cứ người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng anh ta thường gục ngã khi phải cộng thêm vào gánh nặng của ngày mai và ngày hôm qua.
    Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những hối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai.
    Vì thế, chúng ta hãy sống trọn vẹn cho một ngày !
    Được peacefulsea sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 01/04/2009
  4. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    ...........................................

  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ước gì ta chưa từng gặp nhau ???
    Bạn hãy cám ơn số phận đã cho bạn gặp cô ấy
    Vì như thế bạn hiểu rằng trái tim bạn vẫn còn biết rung động , biết yêu , biết nhớ, biết mong chờ , biết hy sinh .
    Khi cô ấy chưa đến với bạn ...bạn cô đơn ..
    Nhưng khi gặp cô ấy ...bạn vẫn cô đơn ...nhưng sự cô đơn đó nó không phải là con số 0 , sự cô đơn đó nó có cảm xúc
    Ai mang cho bạn những cảm xúc đó ngoài cô ấy nhỉ ?
    Nên hãy cám ơn số phận nhé bạn
  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Ước j ta chưa từng gặp nhau để..bớt đi một nỗi đau!
  7. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài, tương lai còn rộng mà ông, thiếu gì phụ nữ đâu, không có người này còn có người khác mà
  8. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    .................................................
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn ko cần chỉnh, chỉnh là hỏng.
    Phải có DUYÊN thì mới gặp được nhau.
  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả khi anh làm xáo trộn cuộc sống bình yên của em, ngay cả khi anh mang đến trái tim em hàng vạn nỗi buồn, em cũng chưa bao giờ ước là chúng ta chưa từng gặp nhau. Có thể anh không tin, nhưng chưa bao giờ em nói dối phải không ?
    Em phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhìu lém. Anh dạy cho em hiểu thế nào là vị đắng của tình yêu bên cạnh những cảm giác ngọt ngào. Anh dạy cho em hiểu là ngay cả khi em yêu hết lòng một người thì có thể thứ em nhận được cũng chỉ là vị đắng. Vậy mà em vẫn lạc quan lém, không thù hận cũng chẳng có cái nhìn ác cảm về anh. Không phải vì em cao thượng đâu, cũng chẳng phải vì em cứng rắn đâu, chỉ là sau tất cả nỗi đau em nhận ra anh không xứng đáng với tình yêu của em. Em sẽ dành nó cho người đàn ông của đời em, một người khác hoàn toàn không phải là anh.
    Vì thế em sẽ chẳng buồn, chẳng thù hận gì cả, đôi khi vất ngã để biết được rằng mình có thể tự đứng lên. Vì thế mà em phải cảm ơn anh vì tất cả.

Chia sẻ trang này