1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xoè...Ức!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi capuchino_9187, 24/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh606

    tuananh606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi anh bi xoè (Thằng ô tô nó đâm vào đít xe)
    Dân tình xúm đông xúm đỏ vào xem, rùi anh còn được người ta sơ cứu sau đó còn được ngồi taxi vào bệnh viện Việt Đức!
    Sau cái đợt xoè đấy, mỗi lần đi qua "hiện trường" thấy máu của mình vẫn còn nhuộm sẫm cả 1 mảng đường lớn...anh lại thấy sợ & ức cái ********* đi ô tô đã ko làm chủ được tốc độ đâm vào đít xe anh.
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    oài,hôm qua cũng có em gái đến chơi thấy đầu gối cũng lốm đốm sẹo ,nói chuyện mới biết em hay ngã lúc lên dốc điều khiển ko kịp cũng lăn đùng ra
  3. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bị 1 vụ xoè , mặt đập xuốg đường..
    Công việc đầu tiên của tớ là sờ lên mặt xem có sứt xẹo gì không..
    Sau đó nhìn quanh xem có ai không để gọi kéo hộ cái xe ra... Hiz.. nặng dã man, đè trọn lên chân mình..
    May mà đời tớ son, tớ chỉ bị sứt tí ở chân thôi chứ đầu , chân tay , mặt mũi vẫn còn nguyên vẹn..
    Chỉ ức cái thằng đi sau tớ...nó chở thùng to, vướng vào tớ rồi chạy thẳng... hiz
    Tự hứa với mình là fải đi cẩn thận.. thân ai đấy lo..hiz.. nhưng lúc vội vẫn ẩu... Vẫn vài lần thoát khỏi vụ đụng độ với nụ cười hềnh hệch vì thoát chết. .
  4. linhTK132

    linhTK132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tớ chia sẻ với bạn, ngã xe dù chỉ xướt nhẹ , cảm giác cũng linh khủng lắm.
    Thứ 2 tớ trộm vía, 4 lần bị ngã xe ( sao nhiều thế nhỉ) Lần nào cũng được các anh em giúp đỡ. Đời vẫn còn nhiều người tốt lắm và ai bảo là đàn ông Việt ko galăng, chẳng qua họ chưa gặp người mà thôi. Cảm động nhất là có 1 lần ngã xe, 4 chú bé hò dô kéo xe tớ dậy mặc dù tớ vẫn chả làm sao vẫn cười toe toe .
    Vẫn phải nhắc lại là đời nhiều người tốt lắm, mình cũng phải ráng thành người tốt mới được
  5. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng tại hum đó tớ đen thui...Tớ cũng đã nói là "Lần đầu tiên ngã xe chỗ đông người mà tự đứng dậy, tự dựng xe" đấy thôi...Tức là những lần trước có người giúp đỡ nhiệt tình cơ mà lần nì chả hỉu sao fải ì ạch 1 mình nên mới ức!!!
    Tình hình là vết đau ứ khỏi kịp để cuối tuần đi chơi rùi!

Chia sẻ trang này