1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóm con trai (Nơi các chàng trai... thay quần đùi - Cấm chị em phụ nữ)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi uocgi4950, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Em yêu.....
    Hôm nay bầu trời xanh màu dưa khú...Anh nhìn thấy con gà trống đập con gà mái anh nghỉ tới em... Anh cầm bút phóng vào bình mực rồi phi lên trang giấy gửi tới em vài dòng yêu thương... Em có biết sắc đẹp của em khiến tinh tú phải ngừng quay, cống rãnh ngừng chảy bốc mùi hôi khiến chuột chù phải trốn chạy....Em có biết anh yêu em như gió yêu mây như cây yêu lá, như má yêu ba, như da yêu thịt , như vịt yêu gà....
    Thôi anh mệt quá.... Em có yêu anh không thì bảo...
    Hôn em .
  2. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    hot đây!!!!!!!!!!!
    Các pác cho en hỏi: BCS dùng để làm gì thế? en cảm ơn!
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chà, thế ,à anh tưởng chú năm lớp 10 được học rồi chứ ? Không phải à...!
    BCS = bắt con sói ! Chú mày đọc tác phẩm Tiếng gọi nơi hoang dã là biết bắt sói để làm gì liền
  4. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    hề hề !!! bạn tìm đúng người có tội rùi đấy này nhé một bí quyết trong nghề là phải kiên trì chỉ có như dzậy thôi. Thì cứ thử nghĩ xem có cái Cây nào mà cưa mãi hổng đổ không,không có phải không một lần không đổ thì ba bốn lần... nhưng cũng phải cẩn thận đấy,không khéo Cây đổ trúng người thì có mà toi cả đám àh =>> bẹp như con Dán lun !!! hề hề
    Chuc you thành công mỹ mãn chờ tin dzui dzui of you
  5. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Anh em cẩn thận với các chiêu thức của phái đẹp nha
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nhiều khi phái đẹp thể hiện những chiêu tình cảm khiến các chàng phải điên đầu nhức óc, chẳng biết ứng phó ra sao, chiến tranh lạnh, chờ đợi, ra tối hậu thư... Sao phụ nữ rắc rối thế. Bạn đừng quá hoang mang, các chuyên gia tâm lý sẽ quân sư giúp bạn phá những chiêu lợi hại này. ( mời anh em nhà mình học hỏi nhoé)
    Chờ đợi
    Gọi điện thoại nhưng nàng không có nhà, bạn để lại lời nhắn nàng gọi lại. Hàng tiếng sau, thậm chí mấy ngày sau nàng vẫn bặt vô âm tín. Phụ nữ là vậy đó, không tỏ ra nóng vội, ra vẻ chút thờ ơ để chứng tỏ: "Tôi cũng có giá đấy" mặc dù trong bụng chỉ muốn hồi âm ngay lập tức.
    Trường hợp này, đợi vài ngày, bạn gọi lại xem nàng có nhận được lời nhắn của mình hay không. Sau đó cứ để nàng xử lý tiếp tình huống. Nếu không ta đành gợi ý vậy.
    Gài bẫy
    "Em mặc váy này có hơi béo không anh?", rõ ràng nàng đã ý thức mình hơi mập, nếu không đã không hỏi. Tuy nhiên, nếu bạn nói dối là "Em mặc rất đẹp", nàng sẽ biết ngay sự thật không phải vậy và sẽ có "hình phạt" kèm theo. Nếu nói thực nàng có vẻ lên cân thì sẽ càng rắc rối hơn. Bạn đã đụng chạm đến "thực tế phũ phàng" đó rồi đấy. Tiếp đó sẽ là suối nước mắt: "Anh không yêu em thật lòng. Anh chỉ chú trọng đến hình thức thôi". Chớ để sập bẫy với câu hỏi khó này: "Với anh, em mặc đồ gì cũng đẹp" là chiêu thoát dễ nhất.
    Làm ra vẻ không biết
    Khi nàng muốn bạn làm giúp việc gì, giả dụ như dò kênh truyền hình, cài đặt phần mềm, nàng sẽ nhờ bạn với câu: "Em chẳng hiểu gì về chuyện này". Cũng có thể nàng biết tỏng nhưng không muốn làm. Người ta muốn bạn chứng tỏ sự quan tâm của mình đấy. Trường hợp này phải ra tay trượng nghĩa thôi. Hãy làm giúp nhưng kèm theo những lời hướng dẫn tỉ mỉ, chắc chắn sau này nàng không thể nói không biết nữa.
    "Chúng ta cần nói chuyện"
    Chiêu này thường xảy ra khi ban dõi mắt xem trận đấu bóng hay quá mải mê vào việc gì đó. Một lần nữa, nàng muốn bạn đặt lên bàn cân: nàng hay trận đấu bóng, cái nào quan trọng hơn. Người ta muốn được bạn quan tâm đấy. Phải làm gì? Tạm dừng xem tivi để lắng nghe cô ấy nói, sau đó sẽ lại được xem tiếp. Nếu nhận được lời đáp "Đợi chút nữa em nhé" chắc chắn xung đột sẽ xảy ra và bạn sẽ phải nghe bài diễn văn 2 tiếng đồng hồ.
    Nói ngược ý
    Nói ngược lại điều mình muốn nhưng vẫn muốn bạn hiểu đúng ý nàng. Chẳng hạn nàng muốn bạn rửa giúp mấy cái bát nhưng lại nói tránh: "Em sẽ rửa bát nếu anh giúp em lau khô chúng". Nếu bạn không xắn tay, nàng sẽ giận đấy. Thật phức tạp nhưng lần sau nhớ hiểu ý nàng thật nhanh.
    Tự đọc ý nghĩ
    Chiêu này phức tạp hơn vì nàng muốn bạn đọc suy nghĩ trong đầu nàng mà không cần phải nói ra lời, còn khó hơn cả chiêu nói ngược. Nàng nghĩ rằng nếu quan tâm đến nàng, chắc chắn bạn sẽ hiểu được điều nàng muốn. Phụ nữ rất mong được như vậy, mặc dù điều đó chẳng logic tẹo nào. Tốt nhất hãy hỏi trực tiếp nàng muốn gì và vui vẻ chiều ý nàng với câu: "Anh muốn làm mọi việc để em vui".
    Chiến tranh lạnh
    Chắc không ít lần bạn vô tình khiến nàng phật ý và phải chịu đựng chiến tranh lạnh. "Im lặng là vàng" chẳng nói câu nào, cứ để đối phương tự xử là chiêu phổ biến và cũng làm cánh đàn ông đau đầu nhức óc nhất. Bảo nàng bỏ qua, chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Hãy để nàng nguôi giận, trong lúc đó cũng thử xem lại mình đã làm điều gì không phải với nàng. Đợi đến khi nàng sẵn sàng đối thoại, hãy hỏi nguyên nhân và giải quyết vấn đề là xong.
    Tối hậu thư
    Gay go rồi! Đây là chiêu khó chơi nhất, buộc bạn phải lựa chọn, nếu không sẽ gặp rắc rối. Có thể nàng đang trông đợi một lời cầu hôn, một đám cưới. Nếu bạn cầm chừng không dứt khoát nàng sẵn sàng tiến tới hoặc có thể "chia tay nhau từ đây". Hãy nói cho nàng biết lý do bạn chưa sẵn sàng. Trong trường hợp tình yêu đã chín đến lúc tính chuyện trăm năm, sao không mạnh dạn trao nhẫn cho người ta.
  6. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    cho em có ý kiến: thành thật em chưa bao giờ có khái niệm về 2 chữ TÁN GÁI.
    nhưng nghe các pác bàn cũng hay quá nên em xin đưa ra 1 cách tán gái theo em là hay nhất, đó là: ĐỪNG BAO GIỜ TÁN
    đó chính là kim chỉ nam của em, mong các pác cho ý kiến!
    mà em nghĩ em nói cũng đúng. Việc quái gì phải tán gái nhể các pác???
    ôi đau đầu! con nào nghe sợ chạy thì ok ngay. chẵng việc gì đến mình... he he....
    Được hoavannotcdtv sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 19/06/2006
  7. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh cá mập bày cưa hay ghê, nhưng chỉ sợ cưa một thời gian Đứt hết !!
  8. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Vợ là gì ???
    =>> vợ là một thứ không thể xác định nói nhiều,ăn lắm nhưng lại mau già và lâu chết
    to: hoavanno =>> trên đời này kể có được đấng nam nhi như chú cũng hiếm lắm đấy ráng giữ dìn cẩn thận nhé mẫu hình như chú là để dành cho chị em họ nhảy vào xin chết,còn như anh em tụi nì có vác cưa đi cả ngày thì cũng chỉ hét lên bài ca bất hủ ƯỚC GÌ của tớ thôi khà khà
  9. hs50484

    hs50484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hề hề tui nghi trên đó là kinh nghiệm của pro hạ đo ván sm wá
  10. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    hề hề tui nghi nghi đó là kinh nghiệm của pro hạ đo ván sm dạo nào wá

Chia sẻ trang này