1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóm Kawa - tầng 7

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi yourdalink, 13/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    Em lưu lại sang tk của em để làm bằng chứng tống tiền rồi >:)>:)>:)
  2. Anthony79

    Anthony79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    2h chiều ra Nhà Thờ chém gió nhé các mợ :)
  3. acongacon

    acongacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Triumph đi phê lòi
  4. goldensea

    goldensea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Các ku. đổi địa điểm off xóm ko thông báo mesage, có 2 người 1 xe chẳng cái Kawa nào [​IMG]

    Vưỡn là gã gét tóc với chiếc Vét pa của hãng Honda ngoi vuot toc 1 minh :-"
  5. Anthony79

    Anthony79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Mù Cang Chải 3 ngày 2 đêm, đi vào dịp Tết Tây này, mời các cụ vào bình loạn nhé.
  6. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    tư vấn:

    Day 1 HN - Mù Cang Chải.
    Day 2: Mù Cang Chải - Sapa
    Day 3: nghỉ ngơi ở Sapa
    Cuối day 3 hoặc Day 4: sapa - lào cai: vứt xe lên tàu về HN.
    Vừa đi chơi vừa kết hợp nghỉ ngơi an dưỡng. MCC thực ra chả có gì mấy, chỉ nổi tiếng vì hay được lên tivi (chả hiểu vì sao luôn :D).


    Hoặc:
    Theo ý kiến của mợ nhà thì Sapa buồn, em xin tư véo tiếp như sau:

    Sapa vui mà, e đi mấy lần rồi vẫn thích :)). Sáng cafe @ Hàm Rồng khác qué gì Âu Châu b-)

    K thì chạy thêm lên:
    - MCC - Than Uyên (quê em): mấy chục km (có mấy cái thủy điện đang xây).
    - Than - Tân Uyên - ngã 3 Bình Lư: 60km đường siêu đẹp, ngắm dãy Hoàng Liên Sơn và khung cảnh 2 bên. Đừng chạy nhanh quá vì dân tộc đi cũng bố láo. Đây là 1 trong những đoạn đường đẹp của VN (theo ý kiến của em), đặc biệt cho rider.
    Ngã 3 Bình Lư có 2 nhánh rẽ Lai Châu hoặc Sapa. Có thể dừng ở đây, về Tân Uyên/ Than Uyên ăn bữa rồi về theo dg cũ cũng được. Nhưng là em thì e sẽ chạy qua sapa uống cốc cà phê rồi qua Lào Cai theo tàu về HN cho nhàn hạ.
    Nếu đủ hứng:
    - Ngã 3 Bình Lư - tx Lai Châu: đường xấu, thích thì lên cho biết tx Lai Châu thôi. Quay về hơi nản :D

    Ngày đó em đang ở Rome rồi, ko bám càng được 2 anh chị >:). Mà 21/12 này cũng chết tất rồi, tính xa thế [r2)]
  7. goldensea

    goldensea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Bàn đâu xa cho mệt, làm phát 3 ngày đi Lai châu.
    Ngày 1 HN - Lai Châu: Ăn ngủ nghỉ Đalin bánh bao :)) cái này quan trọng à nha
    Ngày 2 Lai Châu lòng vòng lai châu ăn uống đặc sản đalin chỉ điểm( Tất nhiên cài cắm 100% gỡ gạc vụ ngày 1 ;)) ) Hoàng thân campuchia
    Ngày 3 Lai Châu - HN: The end:)>-
  8. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    Đi Lai Châu chả có mie gì (em thật) lại vất vả (đặc biệt đoạn về, ngày 1 HN - LC thì thành hơn 400km xóm mình chạy ko nổi).

    Theo em nên là:

    Ngày 0: Xuất phát 3h - 4h chiều. Ai đi làm xin sếp về sớm mấy tiếng. Nếu đi từ trưa lên Nghĩa Lộ thì đẹp quá.
    HN - Thanh Sơn, Phú Thọ: 83km
    Ngủ đêm tại Thanh Sơn hoặc Nghĩa Lộ.

    Ngày 1:
    Thanh Sơn - Nghĩa Lộ: 108km.
    Nghĩa Lộ - MCC: 80km

    Trưa là tới MCC, chơi + ngủ đêm MCC, sáng hôm sau dậy sớm chụp choẹt chơi vớ vẩn. Hửng nắng xuất phát đi Sapa.

    Ngày 2: MCC - Sapa: 150km.

    Đoạn này đi MCC - Than Uyên - Tân Uyên - Ngã 3 Bình Lư (đường rất đẹp, ngắm dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.)

    [​IMG]

    Tuy nhiên trừ đoạn thẳng tắp ko có người; còn lại nên đi cẩn thận, tránh xa các anh dân tộc không biết tiếng Kinh phi xe tốc độ khủng khiếp ngược làn :D. Khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn, các cụ đi cẩn trọng không làm khổ cụ nhà em lại phải làm báo cáo và đi lụm xác =)))

    [​IMG]

    Ngã 3 Bình Lư - Sapa (đèo dốc, đường bình thường). Chiều tới Sapa rồi, chơi chợ đêm, nghỉ ks, cà phê, bar.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngày 3: Sáng dạo quanh Sapa. Chiều tầm 3h đi Sapa - Lào Cai (37km), thả tàu đêm về HN. Sáng sớm hôm sau ai đi làm vẫn đi làm bình thường.

    So với phương án HN - MCC: 270km x 2 chiều = 540km chạy motor. Phương án em đưa ra có mấy điểm lợi:
    - Được tới Sapa thú vị, dễ thương
    - Được chạy trên cung đường đẹp MCC - Ngã 3 Bình Lư
    - Được thăm quê hương của yourdalink nổi tiếng
    - Được ngả lưng ngủ đêm về tới HN
    - Được chia nhiều chặng, đi sẽ nhàn mông hơn.

    xin hết.
  9. nguoiofgiangho

    nguoiofgiangho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Em là em hơi "ghê" cái vụ "tai nạn", "lượm xác" với "cáo phó" à nha..
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhìn thoáng qua cứ ngỡ anh Ăng-Toan cả thèm chóng chán...
    http://xomco.vn/dien-dan/xe-2-3-banh/ban-mobylette-2-dua-hn
  10. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    Ý em là đi bt, đừng thấy đường đẹp max speed thôi chứ cũng lành. Đi tết Dương cũng ko sợ lắm còn tết Âm thì hơi khó nói [:D]

Chia sẻ trang này