1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóm Kawa - tầng 7

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi yourdalink, 13/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhtranqn

    binhtranqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Các thím bình tĩnh, em mấy hôm nay ko hóng tin tức nên chả hiểu đang xảy ra chuyện gì... Vừa thấy các thím còm men chuyện áo sống "lừa đảo" nên em tức tốc đặt vé trốn sang... Campuchia rồi ạ.
    Tuy nhiên trước khi xuất cảnh thì em xin trình bày chi tiết vụ làm ăn bạc tỉ này như sau:
    Vấn đề thứ nhất: Tiền nong
    - Giá 1 cái áo đc tính như này ạ: 115k + 10k (chất liệu thun co giãn 4 chiều) + 5k (làm cổ bo zíp) = 130k
    (*Mình làm áo đen và áo trắng riêng nên nó tính coi như là 2 mẫu riêng biệt, và áp giá theo số lượng từng mẫu)
    Em thu của mỗi cụ 150k (tại sao lại thu 150k? tại vì lúc đầu chỉ ước chừng đc giá áo tầm đó đổ lại, sau khi có số lượng áo đăng kí cụ thể thì nhà sản xuất mới đưa ra giá chính xác đc). Vậy số tiền thừa ra sau khi in là: 38 áo x (150k-130k) = 760k
    Số tiền 760k đã đc em dùng để in thêm 4 cái nữa: 4 áo x 130k = 520k, Vậy số tiền cuối cùng còn thừa lại trong túi em là: 760 - 520 = 240k
    Số tiền "tội lỗi" ấy lúc đầu em định để chia làm 3 cho Em, Hạt Dưa và Hiếu Tatuto mỗi người 80k vì công của 2 thím thu tiền, ứng tiền, điện thoại, xăng xe... Nhưng sau khi nghĩ lại thì em quyết định dùng số tiền bạc triệu ấy tổ chức buổi trà chanh để ăn mừng áo mới (tiếc là hôm đó em lại vướng vào 1 vụ lừa đảo khác nên chưa tổ chức đc)
    Vậy về tiền nong thì coi như em đang nợ 240k ợ (còn sớm hay muộn thì cũng rơi vào túi chủ quán trà chanh 47 Lý Quốc Sư thoai)
    Vấn đề thứ 2: Chất lượng áo
    - Ngay lúc lấy hàng mặc thử em đã phát hiện ra áo trắng cổ hơi bị gião trong khi áo đen thì lại OK hơn, em thắc mắc với nhà SX thì nó bảo anh cứ về mặc thử, nếu các cụ ko ưng thì gửi lại em bảo hành thay cổ khác cho.
    - Chất vải đúng là co giãn 4 chiều nhưng theo cá nhân em có vẻ hơi bị pha cái... éo gì đó em ko rõ, nhưng thằng SX nó khăng khăng là mặc mùa hè mát!?!
    Em xin hết ạ, ko biết bên Campuchia thời tiết có đẹp ko các thím nhể? ;)
  2. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là em trốn đi Pháp trồng cỏ còn cụ Bình Lành qua Cam buôn bột mì. Chúc các cụ ở nhà may mắn, hạnh phúc.

    @ cụ Bình: sợ gì, đằng nào 21/12 này chả chết tất. Thích thì sang bên kia chúng ta chơi ván khác.
    Phần này theo ý cụ Vẹt là cho vào quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ những mảnh đời khốn khó.
    ---


    Em chưa nhận áo nên ko có ý kiến gì. Cụ Bình Lành em trai Bình R Thống đốc đã lên giải trình. Em có chút ý kiến thế này:
    - Về tiền nong thì hình như có 1 số cụ đã mua chỗ áo còn lại, ae dùng để ọp ẹp thôi.
    - Về chất lượng nếu cổ áo trắng có vấn đề (gião) thì các cụ tập hợp lại để cụ Bình gửi lại nhà SX để bảo hành.

    Kính điếu,
  3. W650

    W650 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Các cụ xem xét 2 bị cáo có " ý định" khắc phục hậu quả, Bình lành có thêm tình tiết thành khẩn khai báo và hợp tác với cơ quan điều tra ( khai thêm Tatuto đồng phạm)
  4. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    ;));));))
  5. theljfe

    theljfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    6.610
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có mỗi bị cáo Bình lành là thành khẩn khai báo, còn bị cáo Hạt dưa vẫn ngoan cố lắm ạ. Đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Bình lành, tăng nặng hình phạt cho bị cáo Hạt dưa
  6. nguoiofgiangho

    nguoiofgiangho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Em đề xuất hình thức xử phạt phù hợp với tinh thần "wet" của xóm ta và cũng đủ nhẹ để mở cho các bị cáo 1 con đường để hoàn lương đó là:
    Bố trí cho 2 bị cáo Bình Lành và ĐáLìn ở chung 1 phòng giam 1 đêm (phạt). Bình Lành vì thành khẩn khai báo nên hình phạt nhẹ hơn sẽ được cầm "kiếm" đâm cho "lòi ruột" Đálìn (ngoan cố-bị xử tăng nặng) dưới sự giám sát của kụ Khổng Lồ (quan toà - kiêm chuyên gia đâm lén sau đít)..
  7. W650

    W650 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Vụ án lừa đảo với hàng chục bị hại.
    Sau khi ban chuyên án tích cực đấu tranh nhằm làm rõ hành vi của các đối tượng Đál và Bl thì vụ án lại hé ra 1 đối tượng khác ( Ttt) . Điều đặc biệt quan tâm của ban chuyên án lúc này là phải bắt bằng được Ttt, có nguồn tin cho biết vợ chồng nhà Ttt có quan hệ phức tạp, bản thân bố mẹ của đối tượng này là người có công với cách mạng. Nhưng 3 Anh em thì ko tu dưỡng bản thân, hiện Anh cả đang sống ở nước ngoài, em trai Ttt có quan hệ mật thiết với xã hội đen và vợ chồng nhà Ttt thường xuyên có những chuyến xuất ngoại, chi tiêu bất Minh ( mua sắm rất nhiều đồ dã ngoại) với ý đồ lên núi làm "cách mạng".
    Ttt hãy ra đầu thú để hưởng lượng khoan Hồng, bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào có hành vi bao che cho Ttt đều bị sự trừng phạt nghiêm Minh của pháp luật.
  8. nguoiofgiangho

    nguoiofgiangho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
  9. binhtranqn

    binhtranqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa quý XÓM, đằng nào thì em cũng sắp trốn rồi, em xin có vài lời thanh minh cho 2 bị cáo Đá Lìn và Tatuto là sự thật thì 2 bị cáo trên chưa nhận đc đồng hoa hồng nào, chưa kể việc phải ứng tiền + thu tiền + điện thoại + xăng xe...
    Và nhân tiện em xì thêm 1 "nhân vật" khác... người này bề ngoài là ông chủ 1 quán đồ uống giải khát (được pha từ trà + chanh) đối diện nhà thờ, chưa nói đến việc bán đồ uống giá cắt cổ trong khi giá nguyên vật liệu cho mỗi cốc trà chỉ khoảng 1/5, mà nhân vật bí ẩn này thường có những hành động chia bè phái, ghen ghét đố kị những người... đẹp trai to cao hơn mình, vân vân và vân vân... Chỉ với 1 mục đích duy nhất là CHIẾM ĐOẠT thân xác từng giai đẹp trong xóm...
    Vậy em mong các thím cảnh giác bằng cách trước khi uống đồ uống ở địa chỉ này nên thả 1 con ruồi đang sống khỏe vào cốc, nếu 15' sau con ruồi chết hoặc ko bay được thì chứng tỏ trong trà có bùa mê thuốc lú, đây là cách chiếm đoạt nhanh nhất đấy ạ. Hoặc tốt hơn hết là mang theo chai nước đun sôi để nguội từ nhà đến là an toàn nhất...
    Em sẽ thu thập thêm thông tin để giúp cơ quan chức năng XÓM sớm đưa nhân vật này ra trước pháp luật ạ.
    Kính báo.
  10. nguoiofgiangho

    nguoiofgiangho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Giai đẹp Bình Lành chắc chắn là đã bị chiếm đoạt bằng thủ đoạn :"đâm lén sau đít" của kụ Khổng Lồ nên lên đây viết report chia sẻ cho các chị, các mợ. Thiện tai..thiện tai..

Chia sẻ trang này