1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóm Kawasaki Classic (Estrella + W) Tầng 4 . Khởi hành 05/04/2012

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi K.T, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longccf

    longccf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đi đến nơi về đến trốn là oke rồi các bác ah. Đi đường trường ko ai dám nói chắc cái j đâu, kể cả mình là người lái xe cẩn thận đi thế nào đi nữa, chỉ 1 phút bốc đồng là thay đổi tình thế hoàn toàn.
  2. theljfe

    theljfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    6.610
    Đã được thích:
    0
    Này thì ảnh
    Tự dưng nứng lên à nhầm hứng lên cụ Tatuto rủ đi Tam Đảo, sau elekhi rủ Gấu đi, em quyết định nhập bọn.
    Đường lên Tam Đảo thật gian nan, do hôm nay các em SV, các anh, các chị , các cô các chú, các dì các bác về quê nghỉ lễ nên đến đoạn rẽ vào **** Yên city thì tắc đường.
    Đoàn đành rẽ đường khác, lúc đầu em tưởng là đi vòng để tránh ùn tắc, thế nào mà cụ Limdim lại dẫn anh em tuốt luốt đến đền Gióng - Sóc Sơn.
    Đến nơi, sau khoảng 1 tiếng cụ ấy buôn điện thoại vs ai đó thì anh em quyết định đi Tam Đảo chứ vào đền Gióng làm giề. Lúc này cụ Minh mới bảo, 3h30' anh phải về đón con, đi Tam Đảo về ko kịp đâu. Thế là các cụ hát lên ca khúc: Thôi đành chia tay, xa rời từ đây :P Cụ Minh limdim mắt đỏ hoe, ngậm ngùi, sụt sịt: thôi các cụ đi an toàn mạnh khỏe hic hic hức, các cụ đi nhớ chụp ảnh, tường thuật cho em xem, hic hức hức, em zìa........để kịp đón con em.......hu hu hu, :(( oa :(( oa :(( oa

    Chia xa đôi ngả, " chàng rẽ phải, nàng rẽ trái" ai đi đường nấy, chúng em lại tiếp tục lên đường chinh phục nóc nhà của Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Đang đi ngon trớn, bỗng nhiên cụ Thắng salem giơ tay ra hiệu đi chậm lại, mà em thấy dân tình từ oto cho đến xe bò đều đi rất từ tốn, hóa ra đoạn này có cái máy giề mà ae hay gọi là "bắn" ấy.

    Đến chân núi Tam Đảo, mọi người tập trung tinh thần, chinh phục đỉnh núi. OH MY GOD, chỉ có thể nói được rằng phê lắm, phê lòi ra ấy các cụ "ăn ngon, mặc đẹp ở nhà" ạ, khúc cua nối tiếp khúc cua, dốc nói tiếp dốc.
    Thôi dông dài nhiều rồi, có ít ảnh pót cho mấy cụ ở nhà ăn trắng mặc trơn xem nhé ( do em quên sạc pin máy ảnh nên hôm nay em chụp hơi ít, các cụ thông cảm, cụ Bình rách sẽ bổ xung thêm ảnh sau)

    Cafe sáng trước khi khởi hành

    [​IMG]
    [​IMG]

    Chuẩn bị lên đường, đoàn xuất phát với các thành viên:
    cụ Tatuto, cụ Bình rach và quý tử, cụ Minh limdim, cụ Bách, Iem Lynk tím và Gấu, F1, Tuấn SG
    [​IMG]

    Đi đến chân cầu Thăng Long thì cụ Thắng salem nhập bọn. đây là cụ Phương bạn cụ Thắng
    [​IMG]

    Lần lượt từng thành viên tham gia chuyến đi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Bọn em có dám chắc gì đâu, tuyệt đối cẩn thận mà, buồn cuời là vì mấy bác xe đạp tái mét khi lên nửa đèo thì không đạp nổi nữa, thực ra trong lòng cũng kính nể vì dám đạp lên tận đỉnh núi
  4. lexus350

    lexus350 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu cũng đã dợm hỏi Cụ Chủ về vấn đề thách cưới em nó , khổ 1 cái là Cụ ấy cũng giống Cụ W650 nhà mình , Tuổi Trẻ ( tất nhiên là vẫn giừ hơn nhà cháu ) Tài Cao nên vẫn lắc đầu quầy quậy . Nhà cháu đành ngậm ngùi xin số dt mà thôi .

    Cụ làm ơn bỏ nhà cháu ra khỏi " mấy ông bảnh chọe " nhé [-X
  5. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần em chả kể phóng LXv theo em Trai Ầm này ở Nguyễn Tri Phương mà oách kịp, ở ngoài nhìn phê lòi, cụ chủ cũng rất phong độ (kiểu giống iem ;))), rân chơi đấy...
    Hôm nay lúc lên đèo với xuống đèo, thèng em mồm há hốc vừa quẹo gấp vừa ngắm vực sâu, sướng lòi con...ku:P, mà hum nay về thấy người khỏe thế, vừa rồi còn được ngồi Mẹc con gái cụ Nghĩa đến tận nơi đón đi ăn, về vẫn mún đi đâu đó...
  6. K.T

    K.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    bác bìnhnguyen bên phố có Triumph màu bạc đấy bác, T100 luôn, giá là 8000$ về SG, bác qua topic của bác binhnguyen mà xem .: http://phomuaban.com/index.php?mod=detail&id=198841&p=46
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một tin không vui với các riders : http://dantri.com.vn/c728/s728-590640/thanh-vien-clb-mo-to-o-ha-noi-roi-xuong-vuc-khi-qua-deo.htm
    Thực ra theo motohanoi, bác trên ko phải thành viên của đoàn mà là thành viên đoàn HOG, trong đoàn motohanoi đi Đà Nẵng cũng có bác tên Hoài Anh và đến giờ vẫn đang nhậu nhẹt say sưa với các anh em khác . Bó tay phóng viên!!!
  7. lexus350

    lexus350 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thế nhà cháu đố Cụ Tím , nhà cháu thuộc trường phái nào đấy >:D<
  8. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Tin này A chả link ở trên rồi còn gì, nói chung là đi đèo mà non kinh nghiệm thì quá nguy hiểm... Kể cả đèo Tam Đảo, may mà cụ Đá Lìn không đi...:-ss
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà Thắng Salem cũng là dạng có kinh nghiệm đấy, rất hữu ích khi đi cùng đoàn, thuộc được đoạn nào có pắn tốc độ...

    Cái ảnh non nước hữu tình cả đoàn chụp giữa trưa nắng khi từ Đền Gióng đi tắt sang Tam Đảo đâu rồi mợ Lynk với chả ông Tuấn Sì Gòn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  9. theljfe

    theljfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    6.610
    Đã được thích:
    0
    À riêng cụ thì em nghĩ cụ thuộc trường phái Nhạc gì cũng nhẩy
  10. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này