1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóm Kawasaki Classic (Estrella + W) Tầng 4 . Khởi hành 05/04/2012

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi K.T, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anthony79

    Anthony79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Con này hôm nay lên đồng xong bị ngộ nhận à?
  2. tatuto

    tatuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Thôi tất cả gom tiền vào, em dẫn đi shopping, hum lay mềnh bình tĩnh đến không ngờ....;))
  3. theljfe

    theljfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    6.610
    Đã được thích:
    0
    Alo Alo, Lynk Tím gọi cụ Toàn, nghe rõ trả lời. Thế hum lay cụ Toàn có lấy CỜ ĐỜ của em chạy ko??? Nếu lấy thì khoảng 2h00' qua cty em mà lấy nhé
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cụ thông cảm, tại hôm nay em éo vào được Facebook nên hơi buồn chán tí, sang đêu trêu anh em cho đỡ bùn :D
  4. tatuto

    tatuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang sống trong thế hệ "căng như dây đàn", các cụ còn nhớ bài của em pót trên phố chứ? Ai cũng mong manh dễ vỡ cả thôi, chả phải tại ai yếu đuối, mà là vì cơm-áo-gạo-tiền nó làm đầu óc muốn nổ tung, ai không tin thì cứ thử tự tạo áp lực cho chính mình mà xem? Còn những người may mắn có sự ổn định trong công việc thì sẽ tự cảm thấy mọi-việc-vẫn-bình-thường, nhưng hy vọng, đừng bao giờ để đứt phựt... Đây chính là cái chỗ để mỗi dây đàn trong mỗi anh em trùng xuống 1 ít, để ngày mai nó lại căng lên, đừng để đứt phựt... (đây là nói chuyện trong Xóm nhỏ, không phải chuyện đời).

    Còn nếu nói về cuộc sống, nếu em không có cha mẹ già, vợ trẻ con côi, nói thật cần éo gì biết ngày mai phải sống dư lào... "Phớt lờ tất cả, bơ đi mà sống", (
    Hugh Macleod) cụ nào đọc cuốn này chửa???
  5. nguoiofgiangho

    nguoiofgiangho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thì cũng chỉ biết tiếc chứ làm éo gì hả ku.??
  6. tatuto

    tatuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy "biết tiếc" thì ít nhất còn rút kinh nghiệm đừng làm điều gì "đáng tiếc"...

    “Khi tôi nói ‘Phớt lờ tất cả Bơ đi mà sống’ thì không có nghĩa là bơ tất cả mọi người, mọi lúc, và mãi mãi. Không, ý kiến phản biện của mọi người đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đương nhiên rồi. (trích PHỚT LỜ TẤT CẢ & BƠ ĐI MÀ SỐNG)
  7. theljfe

    theljfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    6.610
    Đã được thích:
    0
    Thế rốt cuộc " Phớt lờ" và cụ Bách và các cụ khác có cafe ko thì bảo???
  8. nguoiofgiangho

    nguoiofgiangho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Cho địa điểm đi cô...
  9. tatuto

    tatuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hồ Đại Lải... Chiều về...
  10. nguoiofgiangho

    nguoiofgiangho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Vãi hàng cô. Phớt lờ cô..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này