1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóm Kawasaki Classic ( W & Estrella ).

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi K.T, 02/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theljfe

    theljfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    6.610
    Đã được thích:
    0
    Cụ buồn lo mà làm gì, cứ như iem đây này, cũng đang đau đầu vì tiền nhưng có làm mặt âm binh, nhăn nhó thì tiền nó có đến vs mình đâu. Cứ nhăn nhăn, nhở nhở cho đời nó bớt ưu tư cụ à[r23)]
    Lắm lúc tôi cũng bí bách lắm nhưng vẫn phải cười vì nếu ko cười thì điên từ lâu roài.
  2. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi 1 chỗ để xả, xả vài câu cho nó xả, mà bị cấm xả thì thôi lại nín...
  3. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Hơ thăng nhiều thế em ko đếm nổi :-O:-O:-O

    Cho cụ tính thoải mái đê, cơ bản là có đòi được ko mới là vấn đề >:)>:)>:)

    Tặng các cụ
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. theljfe

    theljfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    6.610
    Đã được thích:
    0
    Nếu cụ bí bức cứ xả xì trét vs anh em xóm KAWA đi, ở Xóm có ai cấm cụ xả đâu:-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có khó gì đâu, đến khi thi công kiểu gì cũng thấy công trình có vài chỗ ko tài nào thi công được, phải cần thiết kế tư vấn, mà cái này thì thuộc chuyên ngành của anh đới:-":-"
  5. Anthony79

    Anthony79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Mỗi cụ Bj là hiểu ý em thôi :-bd
  6. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Em bê nguyên bài của cụ Tatuto bên phomuaban lên đây. Tiện thể cũng xin phép cụ quote 1 câu trong bài của cụ cho lên đây (là cái trang nho nhỏ gom góp những câu hay ho do em nghĩ ra hoặc ăn trộm đc).
    ---


    [​IMG]

    Em đang xì trét, vô tình đọc được bài viết: "Thế hệ dây đàn" trên vietnamnet, đúng là chúng ta đang thuộc thế hệ căng như dây đàn, có thể "đứt" bất cứ lúc nào, đi đâu, ở chỗ nào, cũng nghe những lời thở than, "tình hình chung" là câu nói có lẽ Hot nhất năm nay, là câu cửa miệng tự an ủi chính mình của kính thưa các loại doanh nghiệp đang phá sản, sắp phá sản, nó cũng nằm trên môi những người buôn bán, dân anh chị, dân đen... Nhiều lúc em tự hỏi, rồi XH sẽ đi về đâu, nếu đồng loạt "đứt dây đàn"???, kiểu như hiệu ứng domino??? Để rồi "Vì sao những người dân Tiên Lãng, Hải Phòng, thường đã không làm mất lòng hàng xóm, nhưng đột nhiên lại xảy ra một sự biến đổi đến không ngờ trong hành động, sẵn lòng làm mất lòng chính quyền địa phương?" (trích vietnamnet, bài http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-01-09-cau-hoi-sau-vu-chong-cuong-che-o-hai-phong )
    Cũng may, trạng thái luôn "căng như dây đàn" này của em trong 1 thời gian cũng dài, được cứu vớt bởi cái Xóm nhỏ KAWA HN, những lúc gặp các bác, em cảm tưởng như cuộc sống có vẻ dễ chịu hơn, cái "dây đàn" trong em tự nhiên trùng xuống 1 chút, ít nhất là trong cái thời gian ngắn ngủi offline chiều thứ 7 hàng tuần...
    Cám ơn các bác, có lẽ điều "căn bản" mà bác Huy có nói, chính là ở trong lúc "bão táp", trong cái sự "quay cuồng, điên loạn" của XH, chúng ta lại gặp nhau, để từ đây, từ những người hoàn toàn xa lạ, chúng ta sẽ là BẠN, trong 1 XH toàn BÈ, nghe thì rất có vẻ Cải Lương, nhưng nó là sự thật...

    Trích lời bài viết "Thế hệ dây đàn", để nhắn nhủ tới các bác, các bạn, các anh em của Xóm KAWA HN:
    "Ai cũng là một dây đàn của cây đàn xã hội, cũng mong muốn có được những tiếng nhạc hay nhất cho bài hát cuộc đời. Nhưng mỗi người chọn một nỗ lực khác nhau và độ căng khác nhau. Bản nhạc hay nhất sẽ được làm nên từ những dây đàn căng mà không đứt.

    Mong cho tất cả những dây đàn đang gồng mình để căng, mong cho chính bản thân mình luôn nỗ lực không ngừng, nhưng không bao giờ để bị đứt!"

    Thỉnh thoảng ngồi suy nghĩ 1 mình, em hay hâm hâm, chả bít làm gì, viết vài nhời lên đây xả ra những suy nghĩ của bản thân, mong các bác chiếu cố đừng ném đá em, ngày mai hết hâm, em lại fun ngay í mà...


  7. Anthony79

    Anthony79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    :((Từ chiều đến giờ em cứ loay hoa loay hoay với cái Zippo mà vẫn chẳng đc châm điếu thuốc nào cả:((
  8. theljfe

    theljfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    6.610
    Đã được thích:
    0
    Hay cụ lại giống cụ Yourdarlink??? Chưa đổ xăng thì xe sao chạy??? bật lửa sao cháy đc???:-??
    @ Cụ Hiếu: Cu nhà cụ cũng lớn roài đấy, tôi hay xả xì trét bằng việc chơi game vs con trai tôi. Thứ 7 này ọp tha hồ cụ xả vs anh em nhé, chúng ta là những người BẠN mà
  9. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Cụ ra tháo cái ống dẫn xăng rồi lắp qua bật lửa, sau đó thử bật coi có đc ko :-"
  10. Anthony79

    Anthony79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Nguyên văn là Tướng W hạ lệnh là thứ 7 này phải làm lễ đổ xăng mới đc dùng cụ ạ ~X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này