1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóm Kawasaki Classsic ( Estrella & W)-Tầng 2

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi K.T, 23/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Lại kể chuyện Xe Đạp, em có quen 2 trường hợp rất giống nhau, 1 anh là Chủ tịch 1 công ty tư vấn Luật và Đầu Tư Tài Chính NTK (Sếp của thằng bạn em, Nguyễn Tuấn Anh cũng bít), hàng ngày đi Lexus LS loại rì đó em chả nhớ, nhưng hắn ngày nào cũng đạp xe tập thể dục buổi sáng, thậm chí đi cafe cũng bằng xe đạp vì Bác sỹ bảo bị bệnh gì đó em cũng chả nhớ nốt, xe hắn cũng khoảng hơn 4 ngàn...
    Trường hợp còn lại, là bạn của em, làm nghề Xã hội, đầu trọc lốc, trước nó mở CẦM ĐỒ đầu tiên phố Phùng Hưng lấy tên là Cầm Đồ 99, xe oto cũng đổi liên tục nhưng lần em gặp gần nhất là Venza, hôm tình cờ có việc đi sáng sớm cũng thấy nó đạp 1 cái xe với bộ đồ thể thao, em đuổi theo trêu: "Ông mua cái xe lẩm cẩm này bao nhiêu?", nó nhoẻn miệng cười: "tôi mua tập thể dục thôi, bác sỹ bảo bị bệnh ở lưng phải đạp xe, nên mua cái xe đạp này hơn 4 ngàn, vừa tập thể dục vừa hít khí trời, chứ mua máy tập vứt nhà có tập bao giờ đâu".
    Gần đây... Em chưa đi khám bác sỹ, dưng mà cũng thấy hiện tượng rất hay đau lưng, rồi người thì luôn mệt mỏi, sáng dậy như 1 cực hình, có lẽ do áp lực cuộc sống quá, vậy thì phải cố gắng mua 1 cái xe khoảng hơn... 400 đê noi gương các chiến sỹ bệnh tật vậy...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có đạp hàng ngày đi công việc đâu, đã nói là tập thể dục mà bác? Mà ai bảo bác mua, em tìm người nào cùng ý nghĩ là chính! Sáng sớm 5h sáng tập thể dục thì sợ chó thằng nào bảo mình đi láo.[r23)]. Mà bác cẩn thận cái con CRV vứt ngoài đường Văn Cao, bị mấy thằng đi xe đạp nó cào xước suôt ngày đấy...[:D]
  2. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Em thì lười tập, nhưng đúng là đang rất cân nhắc chuyện tập thể dục. Dưng mà em nghĩ thế này, ko quan trọng cái xe 400 hay 4k mà quan trọng là mình có ý thức tập tành hay ko. Nếu đã máu tập thì xe $20 cũng tập được :D. Ví dụ như thằng LX bạn em ấy, nó rất chăm chỉ tập, nên khi nó mua máy chạy về em biết chắc nó sẽ tập. Đúng là sáng nào 6h cu cậu cũng dậy chạy. Chứ như em mua về rồi lại để đấy thôi.

    Em đang cân nhắc sáng ra sẽ đi W qua cv Nghĩa Đô rồi tập chạy hị hị :D. Sáng ra đường vắng, cũng ko có hugo. Mà em cũng bắt đầu lão hóa rồi :((

    Nhân tiện cụ nào mua xe đạp thì sắp tới em bán xe của thằng em đi, khoảng 10$ thôi hé hé.
  3. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Không, phải xe nào gấp gọn lại được... Đúng là không quan trọng là bao nhiêu tiền, miễn phù hợp, ý em khi kể chuyện để các bác hiểu là giới nào (Kinh Doanh hay Xã Hội Đen) cũng đều quý sức khỏe, và đừng nhìn cái xe đạp nào cũng nghĩ là nó RẺ...
    Trước đây thì E còn chăm thể dục thể thao, từ ngày lấy vợ nhất là khi có con thì ị thì lị ra, lúc nào chả thiếu ngủ, tập với tiếc cái giè... Bi giờ ổn định hơn chút, thì sẽ đi tập lại, mới tập Vịnh Xuân được vài buổi thì phải bỏ, không phải vì không theo được, mà là vì không sắp xếp được time... Bi giờ chỉ có tập nhẹ như đạp xe là chuẩn... Nhìn em to con thế thôi, chứ thấy vợ em chê... yếu lắm, hix.
  4. goldensea

    goldensea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng sáng ra e vưỡn đi bộ từ Văn cao qua đội cấn - trường Đại yên lên giảng võ lấy estrella đi làm , chốc lại có lời mời xe ôm không em;))
  5. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Hè sắp về rồi, tập thể dục đi thôi, thú thực là mới hơn 3 xịch tuổi mà sao thấy người yếu quá, làm gì cũng mệt...
  6. theljfe

    theljfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    6.610
    Đã được thích:
    0
    Các cụ cứ phức tạp làm giề để mà mua toàn xe đắt tiền. Xe đạp thì cho ra hẳn xe đạp, lại còn ắc quy vs điện làm giề? Cứ làm con xe đạp gấp ( xe đạp hoàn toàn) con đấy có thể gấp lại, có dây đeo lên lưng như balo ấy, xe nhẹ, tiện dụng, giá cả đâu như cũng khoảng 4-8 củ thoai. Đạp thì đạp chứ đừng điện, ko thì báo lại có vụ đi xe đạp bị giật tung trym :))
  7. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Cụ biết đâu bán cái xe đấy không? Chiều cao nhất là bao nhiêu? Tôi thích loại gấp gọn... Xe đắt thì chỉ mua 1 lần rồi dùng nhiều năm, mua cái xe rẻ với kiểu giời nồm như HN thì đi oánh gỉ chả bõ công... Mà 4-8 củ là đắt rồi còn gì? Tưởng mấy trăm k...[:D]
  8. theljfe

    theljfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    6.610
    Đã được thích:
    0
  9. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Hay là sáng ra phi xe ra hồ Nghĩa Tân rồi tập chạy =)). Đi xe đạp ko hay bằng chạy đâu, lại ko hại trym.
    @ cụ tatuto: xe gấp em thấy có loại của khựa, đâu có 1 củ. Ngày xưa con em gái em cũng xài; nói chung đi được nhưng cũng lởm :D
  10. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Lậy bố... giá như thế mà bố kêu không đắt, người ta đang tìm con nào rẻ + đẹp + bền (mỏi quá thì bật điện lên, già mẹ rồi đạp chắc gì hết vòng hồ, chả lẽ gấp lại thuê xe ôm à?), cứ tưởng rẻ thì mấy trăm khìn chứ...[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu chạy được thì tốt nhất, nhưng mà chắc A chỉ đi bộ được thôi, chân cũng có vấn đề về khớp, hay dức xương lắm, hix, chứ nếu mà chạy được thì tốt nhất...
    Xe rẻ quá mua về rồi nó gỉ ngoèn gỉ ngoẹt chả bõ công thanh lý... Mà xe rẻ thì nhà vợ A còn tồn vài cái cho không ai lấy (xe cũ của thằng em vợ đi học, mỗi lần nó lên đời xe là xe cũ vứt kho, cho không ai lấy)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này