1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóm vé số - “Gia đình” của những mảnh đời bất hạnh

Chủ đề trong 'Album' bởi gameungdungmienphi, 24/02/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gameungdungmienphi

    gameungdungmienphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Họ là một “gia đình”, cùng quê hương Phú Yên, lên Sài Gòn bán vé số dạo với ước mơ cuộc sống sẽ đầy đủ, sung túc hơn.

    Đến đường Nguyễn Văn Cù (phường Cầu Kho, Q1, TP. Hồ Chí Minh) hỏi xóm vé số Kết quả XSMB hôm qua không ai là không biết. Bởi ở đó tất cả đều là những người tha hương cầu thực và sinh sống bằng nghề bán vé số.


    [​IMG]
    Sống trong xóm phần đông là người cao tuổi

    Những câu chuyện về người dân nơi xóm nghèo xơ xác này dường như chưa bao giờ có hồi kết bởi người đi, người đến, mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, nhưng mọi người đều yêu thương, đùm bọc nhau như một gia đình nhỏ giữa Sài Gòn hoa lệ.

    Đa phần người ở xóm này đều là người già 70, 80 tuổi, tật nguyền. Ban ngày họ tản đi khắp nơi bán vé số, ban tối lại trở về căn nhà rộng 30m2 tụ họp, kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc sống thường nhật.

    Click vào link dưới đây để tham khảo dự đoán XSMT chính xác nhất được dự đoán bởi các chuyên gia của Xoso.me:

    Kết quả xổ số miền bắc trực tiếp hôm nay


    Vì là người đã có tuổi, tàn tật, sức khỏe có hạn nên cuộc sống mưu sinh của họ không hề dễ dàng. Mỗi ngày họ đi bộ đến cả chục cây số, vất vả lắm mới bán hết sấp vé số. Có những ngày trái gió trở trời không đi bán được, mọi người chỉ biết lẳng lặng nhìn nhau buồn bã. Ngày hôm ấy nhiều người phải nhịn ăn.

    [​IMG]
    Hàng ngày họ đi bán vé số để mưu sinh
    Mỗi tờ vé số bán được họ lãi 1 ngàn đồng. Trung bình mỗi ngày họ lãi khoảng 80 ngàn. Nhưng ngày mưa thì số tiền lãi ấy rút đi hơn nữa. Nhiều khi vì đội mưa đi bán, nước thấm vào vé số, các cụ phải đền cho các đại lý. Cực hơn có cụ sốt ly bì cả đêm vì bảo vệ sấp vé số mà để mặc mình ướt.

    Cụ Trần Đình Hiu (74 tuổi) cho biết: “Tôi lên đây bán vé số được 6 năm rồi, gia đình ở tận Phú Yên”. Cụ không có con cháu, nhiều khi muốn về nhà, nhưng về rồi lấy gì nuôi thân nên đành ở lại chốn đất khách này đi bán vé số dạo kiếm sống. 6 năm cụ về quê được 2 lần, chỉ để thắp nén nhang cho bố mẹ và các cụ.

    Xóm vé số Phú Yên tựa như một gia đình nhiều thế hệ cùng làm nghề bán vé số. tất cả những con người nơi đây đều đang cố gắng vươn lên để thoát khỏi cái nghèo, nhưng giấc mơ ấy với họ dường như còn xa vời lắm.

    Nhanh tay truy cập vào link dưới đây để tìm ra cho mình con số may mắn ngày hôm nay:

    Kết quả XSMB ngày hôm nay

Chia sẻ trang này