1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xôn xao tiếng lòng _cùng sáng tác thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhenhucongiothoang, 05/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    mưa trút xuống dòng sông .
    ............... chảy mãi
    Như sự di chuyển ......
  2. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Tìm
    Thả hồn phiêu du
    Đi về phía biển
    ,,,,,,,,,,,,,,,mênh mang ngập tràn
    Thả hồn về quán thời gian
    Tìm những khuôn mặt
    ,,,,,,,,,,,,,,,trăng tràn
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ai theo!
  3. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ( chùm thơ tặng C_G_C_T_A)
    1
    cứ tưởng anh đi rồi
    màu lãng quên ở lại
    cứ tưởng nhắm mặt lại
    màu bóng tối vây quanh
    nhưng hễ nhắm mắt lại
    anh hiện về nguyên sơ.
    2
    giấc mơ chập chờn tỉnh thức
    khuôn mặt của người dàn bà bần thần
    trong lổ hổng hư không
    ......bước chân lùi xa
    đôi mắt người đàn bà mòn mỏi
    ...... dấu vết bàn chân
    người đàn bà với đôi mắt quầng thâm
    trong tiếng động của miền kí ức
    đánh thức giấc mơ người thiếu nữ
    3
    ta đuổi theo nắng ngoài hiên
    mỏi chân đứng lại chiều buồng tím trời
    ta theo ảo vọng tình côi
    chỉ còn cái bóng ta cười riêng ta
    4
    người đàn bà cầm trái tim mình
    xem có bao nhiêu vết nứt
    trái tim hóa cuộn len
    người đàn bà hỏi :
    " đây là trái tim ai nhỉ? "
  4. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    5
    quen nhau ở Huế
    yêu nhau mùa mưa
    ước mơ vạn vỡ
    xa đến vô bờ
    anh đi mùa hạ
    nắng dắt sau lưng
    mỉm cười ngạo nghễ
    ước mơ ước mơ
    bao giờ , bao gờ
    anh ơi trở lại
    tình yêu có phải ?
    vì mưa!!!vì mưa !!!
    6
    tôi nhìn gió
    ,,,,, không màu
    tôi nhìn sông
    .....sông chảy
    tôi nhìn hoa
    .....thỏang hương
    tôi nhìn bốn bức tường
    .....trắng tóat
    tôi nhìn tôi ;
    .........cảnh giác
  5. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    7
    muà đông cơn gió lạnh người
    luồn trong hơi thở một mình tôi đi
    mình tôi thui thủi đường về
    ngậm trong ngực chút đắng vì hư vô
    8
    ngắt một bông hoa
    thả xuống dòng sông lặng lẽ
    dòng sông chảy
    dòng đời có thế ???
    chiều nay có kẻ ăn mày
    đi về phía dòng sông ................
  6. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    có một người đàn bà
    vẫn đi tìm một quá khứ trống không
    ở một bến bờ mà bà ta ko biết rõ
    quá khứ trống ko con người đâu chẳng có
    dấu chân bà mòn cả lối riêu phong
    có một người đàn bà
    vẫn đi tìm một quá khứ thủa xa xăm
    nhưng chẳng biết tìm gì trong đó
    cơn gió nhẹ lật tung nổi nhớ
    thổi bung lên mái tóc rối trong chiều
    người đàn bà vẫn đi tìm quá khứ đã xanh rêu !!
  7. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    10
    nỗi nhớ như cơn mưa
    dội vào lòng bất chợt
    lãng quên như nắng gắt
    bẫy vào lòng hanh hao
    11
    lạc vào cõi quên
    sao lòng thấy nhớ
    chiếc lá thu phai
    12
    đi qua một mùa đông
    chợt thấy mình đang rét
    đi qua một cuộc tình
    bỗng thấy mình đang khát
    ( sẻ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng trời,,,,,,,,,,,)
  8. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Linh cảm là nngt lên !
    Tặng bài thơ nè !
    TIẾNG THỞ DÀI
    Tiếng thở dài ném ra biển khơi
    Sóng gầm gào tung trả lại
    Tiếng thở dài vùi trong cát hải
    Cơn lốc cun cút lôi lên
    Xoay tít cuộn tròn
    Người đàn bà ngửa mặt lên non
    Tiếng thở dài
    Người đàn bà úp mặt
    Những hạt kim cương rơi từ khoé mắt
    Lặng ngắt bàn tay !
  9. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Mệt mỏi quá Thuỳ ơi !
    Mưa đã buồn , giờ nắng rồi mà vẫn cứ buồn là sao vậy ???
    Hic , hồi nãy về , ngồi co ro trong sân , thằng bé con cứ chạy xung quanh cười rúc rích , mà mình nhếch mép không nổi nữa ...
    Thấy mình già nua quá , Thuỳ ạ !
    Thở "dài" hơn cả người luôn rồi !
  10. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    MỘNG
    Giấc mơ 1:
    Tôi đi giữa 1 ngôi nhà vắng > bóng lá sột soạt. Có người khách lạ hỏi : nghe nói trong vùng có một người đàn bà mang tiếng lang chạ ........ Tôi tìm .
    Căn nhà trên dốc heo hút . Đồi cát thổi mù . Bóng tối đặc quánh . Bỗng sáng trưng . Một người đàn bà ngồi trên chiếc giường nhỏ . Đối mắt hóp sâu . ANh đến hỏi ai
    Tôi . Gương mặt của tôi . Có nổi buồn in trên khóe miệng . NHìn né tránh . Khsch ngã giá để được nghe về nỗi ê chề của người đàn bà
    Mối tình của tôi thoảng như gió bay > tôi yêu . ANh hóm hỉnh và thông minh . ANh cô đơn . Tôi bên anh . Tôi yêu anh . Nhưng đằng sau hơi ấm tỏa ra từ cỏ thế anh .... tôi thấy được sự cô đơn ,,,,,,,,,,
    Tôi chạy ..........
    Một người khách lãng du đi về phía ngọn đồi . Ông tìm .... fía những ô của sổ . NHững ô cữ tự nhiên vàng bệch , nhàm nhàm ..
    Tôi nhìn ra tôi . Tôi đứng . Phía kia là cặp mắt tôi , cặp mắt của những nếp chân chim lằm theo những trũng thâm quầng . Ánh mắt trong cười khanh khách
    Tôi tỉnh trong tiếng cười
    Giấc mơ 2:
    ANh đi trong tiếng mưa . Tôi ko nghe đuợc bước chân ..... rờn rợn
    Mày yêu ai đi > yêu ai đi . Tiếng đứa cháu cười vào mắt . Tôi quay lại gương mặt tự dưng già nua , móm mém
    Tôi chờ . Anh về CHiếc áo trắng mỏng tanh . ANh cười . Nụ cười xa lạ vừa thân quen đến mức tôi tự hỏi: mình biết ?
    TRong bàn tay anh tôi cảm giác lạnh . Cái lạnh buốt da thịt n. Tôi hét
    Giấc mơ 3:
    Tôi đi tìm một bông cúc vàng . Thảo nguyên mênh mông bạt ngàn hoa cúc . Tôi chạy . Từng luồng gió xoát tít . Gió hét .... Phía dưới chân tôi , những thảm xanh nhũn ra , phụp xuống ...... quanh tôi dãi hồng hoang tràn hoa vàng , cứ vàng bệch ....tôi ú ớ... tôi tỉnh
    ( Q nói : T luôn đi tìm một bông hoa nhưng tân hồn quá thực dụng ) Với tôi HVT là bông hoa cúc vàng trong giấc mơ . Nó quanh đây mà ko thể nắm bắt > Nó gần đấy mà thoắt xa xôi

Chia sẻ trang này