1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** xong thì làm gì

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi randauranmat, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bảo: đừng lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử, em cũng chả định chấp bác đâu nhưng mà thấy bác đầu óc eo hẹp trí ngắn máu lên não chậm nên em góp ý vài cái thôi
    Bác bảo chồng em coi em là con thú cái thì em cũng coi bác là cái thèng đạo đức giả, hoặc nhỡ bác có ngứa môi ngứa lưỡi mà suck cho gái nhà bác thì em cũng chỉ xin đốp lại là chị nhà sẽ coi bác như cái con lợn vét máng thôi.....Nghĩ người thế nào âu cũng là phản ánh chính cái bản chất của mình, chồng em cũng chả đến nỗi để bác phải phán xét đâu, em má ấp môi kề mà còn chưa dám phán nữa là nhà bác
    Vả lại, đời này mấy thằng đàn ông cứ nghĩ chán là chán, bỏ là bỏ, loại như thế tiếc làm gì cho mệt xác ra, nhờ. Bác cứ khéo lo bò trắng răng
  2. Joe259

    Joe259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, vấn đề nó chỉ nằm trong 2 cái chữ quan điểm mà bác nói đó thôi . Dân dã có câu :" Thấy tục, thấy tởm hay thấy thú vật trong một hành động rất tự nhiên, có chăng là xuất phát từ chính cái đầu óc của mình hình dung mà ra" . Bác thấy bác trở thành thú đực khi cứ shot lên mặt người iu thì rõ là quyền của bác roài, ai mà dám hạ thấp bác chứ
    @ meo : cháu có cãi cọ gì đâu mà mợ nói thế , tóm lại là chuyện gì thuộc về tự nhiên thì cứ để cho nó được thuần tự nhiên, cưỡng ép mấy chuyện bản năng vào cái khung đạo đức gì đó dể shot cho đúng khu vực thì cháu chịu
  3. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    đi ị
    Được duxeben sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 25/08/2007
  4. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Con người = Con + người
    Khi Con > Người thì ....
    Khi Con < Người thì ....
    Khi Con = Người thì ....
    Tuỳ theo thói quen của mõi người thôi mà.
    Làm gì mà mình cùng bạn gái cùng cảm thấy thoải mái là được...
  5. Fantasyhunter_vivi

    Fantasyhunter_vivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    abc xong thì lăn ra mà ngủ cho sướng
  6. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    tắm rửa ==> trả tiền ==> nhận tiền thừa ==> ra lễ tân thanh toán tiếp ==> lại nhận tiền thừa rồi mới đi về được . Đố ông nào bỏ qua phần 4 mà đi về được đấy.
  7. troimua2308

    troimua2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ khuyên cô thế thôi còn cô thich làm gì là tuỳ ý cô :)
    Nếu cô thấy khó chịu thì tôi rút lại lời khuyên cho cô đỡ khó chịu vậy. Xem ra mình khuyên hơi bị thật thà nên có người khó chịu :)
  8. troimua2308

    troimua2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chú nghĩ thế nào là tuỳ chú. Anh cũng chả muốn nói nữa :) Chú cứ tiếp tục shot vào mặt người yêu chú đi.
  9. longdienhuong31

    longdienhuong31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    chết cười với bác. tăng lực để chuẩn bị cho hiệp 2 ???
  10. Rose_killer

    Rose_killer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    "Đi không anh?"
    "Bao nhiêu"
    "Trăm rưỡi, tiền phòng e bao..."
    ---> ko cần có phần 4..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này