1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xong !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi invincible_man_new, 11/06/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, bác invicible man hình như cũng có các câu tư vấn am hiểu tâm lý chị em lắm mà, sao bây giờ lại ra nông nỗi này??? người trong cuộc nên không đủ bình tĩnh nhìn nhận vấn đề à? cuống quá rồi.. bác phải bình tĩnh xem xét chứ, sau một hồi phân tích điẻm mạnh, yếu của đối phương, em nghĩ là bác sẽ có được đấu pháp thôi.. Cái cần nhất bây giờ là bác phải bình tĩnh, và đưa ra lịch trình cụ thể, đưng dây dưa linh tionh quá, 2 người chắc cũng đã biết nhau, không cần vuốt ve bên ngoài nhiều quá, phải tập trung trọng tâm, làm thế nào để cô bé thấy mình mới là người cần thiết, hí hí, (toàn lý thuyết suông :P, bác thông cảm, em cũng chưa nếm mùi đời)
    Bác chưa có gì, vậy cô bé kia đã có những gì, chẳng thấy bác nói gì cả, nếu cô bé kia cũng y như bác (tức là cũng chưa có gì) thì có lẽ mọi chuyện sẽ chỉ tập trung xoay quanh vấn đề thăm hỏi, giúp đỡ cô bé khi cần thiết, hoặc nếu cần, bác phải tạo ra tình huống cần thiết đó để có điều kiện thăm hỏi.. Lợi thế duy nhất của bác giờ đang là có điều kiện tiếp xúc đối phương, thế nên phải tận dụng triệt để, để cho cô bé thấy mình có quan tâm chăm sóc.. phải tiếp xúc nhiều hơn, đánh vào thói quen, nếu gặp mình hàng ngày, cô bé sẽ quen dần với sự có mặt này.. và tất nhiên, phải là những cuộc tiếp xúc khi thì có chủ đich (giúp đỡ học hành, nhờ cô bé cái này cái kia...) khi thì giả như vô tình gặp ở một nơi mà cô bé lui tới (rồi tiện thì hỏi cái này cái nọ, rồi mời cô bé chút cafe gọi là...)
    Chẹp, em cũng không biết có khó không, nhưng thời gian đang gấp rút, bác phải nhanh tay nhanh chân lên, có cơ hội là phải nắm lấy, không có cơ hội thì tạo ra nó.. Em nghĩ bác nên tận dụng thêm bạn bè xung quanh cô bé nhằm mục đích qua những lời nói khách quan từ phía họ, cô bé sẽ dần chú ý đến bác hơn là cái tên đang ở phía trời tây xa mờ kia..
    Chúc bác thành công :D
    Trời nóng quá, bác mời cô bé đi uống bia đi, hí hí.. :D ra Tạ Hiện mà ngồi, rẻ ý mà.. :P
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Chắc là xong thật, chia buồn với bác invicible.
  3. invincible_man_new

    invincible_man_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nững chuyện này là do em tổng hợp lại qua quá trình tìm kiếm thông tin thôi, thỉnh thoảng nó hay post bài tâm sự về tâm trạng của nó, qua đó em tổng hợp lại cả Blog => hiểu sơ sơ là như vậy. Giờ em đang yên lặng, kô đả động gì đến thằng kia cả. Tất nhiên nếu có cơ hội thì em cũng sẽ nói tốt về nó rồi :D. Cũng may thằng kia là thằng chỉ học và cũng nhát gái nên chưa nên chuyện, nhưng bé này lại chủ động cả nó cũng nhiều :((. Có khi mấy hôm nữa thằng kia nó về em ý gặp mặt rồi sẽ lôi chuyện quan hệ 2 đứa chúng nó ra làm rõ, thằng kia chẳng biết gì gật đầu cái là xong em :((
    Em gặp nó ý chủ yếu là trên forum thôi, đọc bài cả reply, mấy hôm nay em cũng thỉnh thoảng đá vài câu "có cánh", nó cũng có vẻ đỡ hơn xưa, ngày xưa chửi em suốt:D giờ bình thường rồi :D. Cũng có khen em có nhiều điểm tính cách và sở thích giống nó. Nó cả em tính cách khá giống nhau, ngang, hiếu thắng, luôn tỏ ra trên phân người khác. Định hướng tương lai sự nghiệp giống nhau. Có điều tầm nhìn nó kô xa như em nhưng em kô giỏi bằng nó :(. Con gái lúc nào cũng thích thằng giỏi hơn mình, bạn em cứ bảo bỏ đi, nhưng léo hiểu sao em chỉ thích loại con gái giỏi hơn mình. Nó thông minh thật ! Hơi lùn, mặt dễ thương, mồm mép. Nó sống trong môi trường nhiều con trai nên nói chung hiểu và khá bắt bài con trai. Thế nên cảnh giác cao độ lắm !
    Em trai Hà Lội nhưng kô có gì, do ông bà già em bảo thủ lạc hậu quá, kô chịu đầu tư cho em, nhưng tương lai trong 2 3 năm nữa thì cũng chẳng kém ai. Nó kô phải gái Hà Lội nhưng nhà khá giả, bố mẹ sắm sửa cho đầy đủ. Nói chung em thấy nó cũng kô quan trọng chuyện đó lắm, thằng kia cũng có cái gì đâu mà nó vẫn thích đấy chứ . Nên em vẫn hi vọng !
    Sơ bộ là thế , giờ em vẫn chưa hiểu tấn công kiểu gì đây ? Mấy hôm nữa là nghỉ hè rồi. Chả lẽ lại chat chit trên forum tiếp àh. Mong các bác chỉ giáo !
    Cảm ơn các bác nhiều !
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ho*...thông thường những đứa con gái hiếu thắng thường " chết" bởi những chàng điềm tĩnh, chín chắn. Trước chàng trai ấy con gái thấy sự hiếu thắng của mình thật trẻ con ( mà có lẽ cũng là trẻ con thật) nên hơi tức một chút nhưng trong lòng thì lửa lại âm ỉ cháy
    Hi...còn nếu con trai mà cũng hiếu thắng rồi suốt ngày cãi nhau cùng thì chỉ như thằng bạn thân thôi
    Tèn tén ten...thôi...xong...
  5. invincible_man_new

    invincible_man_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc giai đoạn tranh luận rồi mà bác, em tranh luận hiếu thắng nhưng thực chất cũgn chỉ là để gây ấn tượng thôi . Sau đó em đã hạ mình nhận lỗi là mình sai cho em ý thắng rồi mà . Bác bảo thế làm em .... .
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Xoàng! Nhạt toẹt!
    Được moitoanh sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 13/06/2006
  7. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chú học lớp mấy nhỉ ??? .

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 13/06/2006
  8. invincible_man_new

    invincible_man_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác các bác ạh . Hoàn cảnh em hơi khác mọi người . Ông bà già em năm nay ông già đã gần 70, bà già cũng hơn 60, do ngày xưa cưới nhau muộn, em thì mới 20 . Nói chung già cả rồi nên tính tình chán lắm. Ông bà già em chả bao h hiểu ý kiến con cái cả. Ông bà luôn coi em là thằng trẻ con mặc dù em đã 20. Từ nhỏ em đã phải chịu cái sự kìm kẹp của ÔBG, ÔBG nói cái gì cũng là đúng , là chân lý, dù sai cũng kô được cãi. Nhà em *** phải nhà nghèo, ÔBG có tiền nhưng kô chịu đầu tư cho con cái, ÔBG thích lấy tiền gửi tiết kiệm hơn, tháng nào cũng vác sổ tiết kiệm ra ngân hàng rút tiền, mỗi tháng 1 cái, 12 tháng 12 cái, vác về kiểm kê thêm vào rồi lại vác ra gửi tiếp. chỉ cần 2 cái thôi chắc em cũng đủ tiền mua còng. ÔBG em thích thế ! Rồi là thích mua nhà mua đất hơn, em cũng *** hiểu 3 cái nhà cả 1 mảnh đất ông bà già em mua để làm cái gì. Ở thì 1 cái là đủ. Ừ thì mua để đấy sau này cũng kô thừa nhưng nghĩ mình nhục quá ! Xin mua cho con xe đi học, *** cho . Bảo kô có chỗ để, nhà chật (cho thuê cửa hàng), mang đi gửi thì bảo chúng nó đổi đồ . Rồi lôi lý do đi chơi bạn bè đàn đúm, rồi là chưa có nhu cầu, ÔBG nghĩ ra đủ lý do để kô cho em mua xe. Chốt lại một câu "****** kô có tiền !" . Mỗi lần nói đến chuyện đó là ức, về sau chán chả thèm nói nữa. Còn cái điện thoại thì quá là đồ xa xỉ phẩm trong mắt ông bà già. "Có cần việc gì đâu mà mua. Đi học chứ có đi làm ăn gì đâu. người ta làm ăn mới mua chứ mình mua làm gì." ÔBG đánh đồng tất cả những thằng như em mà có điện thoại là thằng chả ra gì. Hồi mới vào ĐH, ÔBG tuyên bố cho em mỗi tháng 100K tiền tiêu vặt. Cho được 2 tháng thấy em kô nhắc gì cả thế là lờ đi rồi quên luôn. Em cũng chả muốn ngửa tay xin ÔBG tiền nữa, thế là từ đó em đi dậy thêm kiếm tiền. Ngoài tiền học em khong xin gì hết. Dạy học thì tất nhiên tiền tiêu thì cũng đủ cho mình, hơn 200k 1 tháng. Sống trong cái cảnh đó nên em đi *** đâu cũng thấy thua bạn bè. *** ngẩng mặt lên được. Từ đó mất tự tin thôi. Em sống trong thế giới mạng ảo là chính, lên đó em thoải mái bốc phét, chả sợ ai, muốn nói thích đứa nào cũgn được, nhưng ra ngoài thì đi đâu cũng cúi mặt, 7 năm trời nay em vẫn đạp con xe đạp lọc cọc đi học, đi đâu ÔBG cũng nhắc khóa xe cẩn thận kẻo mất mặc dù cái xe đó bán sắt vụn chắc cũng chỉ 40 -50 K.....
    Em là thằng học được, nhưng vào ĐH một thời gian thì em cũng hiểu cái cảnh học ở VN nó như thế nào. Em cũng ko muốn suốt ngày cứ ôm đống kiến thức cũ mèm đó để tự thỏa mãn cái sự sung sướng khi làm chủ được nó làm gì, em muốn tìm con đường khác, em muốn thoát khỏi VN ra nước ngoài, nơi đó có điều kiện cho em hơn. Nó cũng thế, cũng muốn té khỏi VN giống em. Giờ em học kô học những gì em được dạy ở trên lớp. Em học những cái giúp em có thể biến ước mơ của em thành hiện thực. Thế nên ở trên lớp gần như buông xuôi. Nó thì khác, nó vẫn chăm chỉ học hành những "kiến thức nền tảng" mà các ông bà tiến sĩ nửa tây nửa VN nửa ngô nửa ngọng vẫn tự hào. Điểm cao, và em vẫn phục nó
    hoàn cảnh em nó là như thế, em cũng hiểu hoàn cảnh của mình ko thể làm nên cơm cháo gì. Các bác đã nói thế thì thôi có lẽ bỏ vậy. Khi nào cuộc đời nó tươi sáng hơn, nó kô còn khốn nạn như bây giờ nữa thì hãy nghĩ đến chuyện yêu đương. Chắc sau này em đủ bằng cấp học vị, đủ tiền đủ xe đủ điện thoại đủ nhà ... em lại lên xin các bác tư vấn vậy.
    Em xin cảm ơn các bác !!!!
    Được mrvitdoi sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 14/06/2006
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Bất Khả Thắng,
    Đọc qua tâm sự anh cũng hình dung được phần nào tâm trạng của chú, và thông hiểu được chút chút.. tuy nhiên xin lỗi trước, anh nói thẳng móng heo ra là: từ những ngôn từ và cách suy luận của chú mày anh thấy nổi rõ lên một điều là "thiếu giáo dưỡng". Chú mày chẳng làm được cái con khỉ gì cả, chỉ biết hờn trách và đổ thừa cho hoàn cảnh là giỏi..
    Thứ nhứt, gọi bố mẹ là ÔBG.. bố mẹ lớn tuổi thì lo xa, tiết kiệm tằn tiện như thế là để cho ai.(!?). Mà anh cũng công nhận rằng giữa cái thời buổi này để chú mày đi xe đạp.. thì cũng chẳng khác nào thiến chú và triệt đường kưa gái. Còn cellphone thì không phải là cái thứ xa xỉ, đ/c vá xe lưu động trước cơ quan anh.. toàn là nhận đthoại của khách hàng vá xe từ những nhà máy xung quanh bằng cellphone. Nhưng có lẽ đã có những hành vi nào đó của chú trong quá khứ.. đã tạo nên một dấu ấn thiếu niềm tin nơi chú ở bố mẹ.
    Thứ hai, là cái sự trồng người.. anh chẳng biết khả năng học hành của chú đạt tầm cỡ nào. Nhưng nghe những gì chú mô tả về thảm cảnh giáo dục và đào tạo, anh có phần hơi hơi đâm ra nghi ngờ.. vì anh có thằng bạn thân hiện là giảng viên dạy đại học. Lúc cafe cà pháo thi thoảng nó có tâm sự về công việc trồng người cho đất nước, nhờ thế mà anh cũng có chút hiểu biết về hậu trường và khả năng của một số thầy bà hiện nay.. nhưng hình như có vẻ chú lại không gặp may hay sao ấy.!?
    Thứ ba, Xong.!?.. không đơn giản như thế, trước tiên chú hãy tự kiểm điểm lại bản thân của chú đi. Với cái suy nghĩ hoàn cảnh-hoảnh càng mọc rễ sâu trong não như thế.. cho dù có sang tận xứ Xômali học săn bắt khỉ cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu. Chỉ sở hữu một bộ não và một khả năng có giới hạn, nhưng lại thiếu sự rèn luyện.. thì đừng bao giờ hi vọng hão huyền rằng mình sẽ đứng trên kẻ khác nếu được thay đổi môi trường. Nói theo kiểu của chú thì những anh em nào không đủ điều kiện mà học hành trong quốc nội.. chắc là suốt đời phải làm bốc vác, hoặc công nhân.
    Mẹc xà lù, cơ quan anh cũng có vài 3 tay cụ du học sinh.. nhưng anh nói thiệt, chắc cũng là do anh không may mắn nên khi tiếp xúc với bọn Tây du này.. anh nhận thấy rằng ngoài 3 cái mớ tiếng Tây tiếng u, còn trong chuyên môn nghiệp vụ bọn chúng chẳng là cái con mẹ gì hết.
  10. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em nói về bố mẹ em như thế nghe mà buồn.
    Bác tetuong02 nói đúng, người già thì hay lo xa, các cụ chung quy chỉ muốn tốt cho em nên mới làm thế.
    Tuổi trẻ em háo thắng, bồng bột, sỹ diện và nông nổi nên em coi trọng vật chất quá !! Cớ gì cứ phải nhà, xe, di động,... thì mới được phép có bạn gái hả em? Nước ta còn nghèo, thiếu gì người ko có những thứ đó mà người ta vẫn bồ bịch, cưới vợ, lấy chồng ầm ầm đó thôi.
    Con người ta có giá trị hay ko còn phụ thuộc vào những thứ khác, chứ ko phải chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài. Em bắt gia đình em sắm sửa để em huênh hoang với đời thì có gì hay? Đó là tiền của bố mẹ em chứ có phải tiền do chính em làm ra đâu mà em đi vênh mặt với gái.
    Chị thấy em chẳng có gì phải bê cái hoàn cảnh gia đình em vào đây để biện bạch cho cái tự ti của em. Thiếu gì sinh viên ĐH hoàn cảnh gia đình còn nghèo hơn em mà họ vẫn làm nên cơm cháo. Thời buổi này quan trọng là tri thức và cách sống thế nào để người ta nể phục.
    Xe cộ, điện thoại chỉ là phương tiện để đi lại, liên lạc. Em thấy xe đạp làm em gò bó thì bảo bố mẹ mua cho cái xe máy ít tiền mà đi. Xe bây giờ mười mấy triệu đi được rồi, mà nó có to lớn gì đâu, chiếm diện tích chỉ hơn cái xe đạp 1 tý. Có bố mẹ nào thấy con trai mình trưa nắng đạp xe đi học, áo ướt đẫm mồ hôi mà ko thương? Hay là em đòi còng nên bố mẹ ko đồng ý??
    Em ơi, con Còng nó hao xăng tương đương xe hơi... Em còn trẻ, sự nghiệp học hành chưa tới đâu mà hào nhoáng quá, gái có thích chẳng qua chỉ vì tiền bạc của em thôi. Yêu đương nỗi gì với cái thằng rỗng tuếch như em.
    (Mà có khi nhìn em nghèo nghèo thế vẫn có đứa thương, điều đó càng chứng tỏ nó đến với em là thật lòng đấy em ạ.)
    Còn chuyện về cô bạn gái đó.
    Em thích thì cứ tán, mọi người dù có nói sao thì cũng chỉ là để tham khảo. Lập trường của em để ở đâu mà lên đây mới nghe người lạ hù có vài câu em đã nhắm mắt xuôi tay rồi.
    Đồng ý là bây giờ em ko có gì, nhưng đang là sinh viên chị tin tương lai của em sáng lạn. Cố gắng học hành cho tốt, song song với học hành có yêu đương cũng được, cho đời nó tươi trẻ, cuộc sống của em thêm ngọt ngào, em làm gì cũng có động lực.
    Em tự huyễn hoặc so sánh mình với thằng giai kia rùi cho là mình thấp kém, em làm thế có đáng mặt nam nhi ko? Địch chưa đánh em đã sợ thua, chờ đến khi đủ bằng cấp học vị, đủ tiền đủ xe đủ điện thoại đủ nhà ... thì có mà chờ đến 50 tuổi à ???
    Nếu em ko hiểu chị đang nói thì thôi đi, tập trung học hành, đừng có yêu đương gì nữa cho mất công em ạ.

Chia sẻ trang này