1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xong !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi invincible_man_new, 11/06/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. no_thanks

    no_thanks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, mấy ông anh bà chị tư vấn cho cậu này quá chuẩn rồi, cứ thế mà theo thôi nhé. Túm lại là:
    1 - Cần phải nghiêm túc kiểm điểm bản thân về thái độ đối với ông bà thân sinh. (Tớ hơi bị ngưỡng mộ ông cụ thân sinh của cậu đấy, thời này ít có người giỏi giang và tính toán được như thế).
    2 - Phản ứng của ông già cậu là hoàn toàn bình thường, tớ từng trải qua cái thời của cậu, từng được giáo dục nghiêm khắc kiểu như vậy, từng cắn răng khi so sánh với tụi bạn. Nhưng giờ thấy mình quá may mắn vì không hư hỏng, phần lớn là do sự giáo dục của các cụ thân sinh.
    3 - Chuyện tình cảm ở tuổi 20 chỉ nên xác định là chuyện văn nghệ, đương nhiên nếu có thì phải nghiêm túc, nhưng đó không phải là việc chính. Cậu là đàn ông nên quyết đoán, thấy thời cơ đã đến mà thời gian không còn nhiều thì nên dứt điểm. Đừng cầu toàn mà hỏng việc. Kể cả (nói dại) thua keo này thì ta bày keo khác. Không tiếc!
    4 - Cậu đã nhận được những lời tư vấn rất chuẩn của 2 ttvnolers ở trên, cứ thế mà theo. Cứ xác định việc học hành (không phải học thụ động kiểu Vietnamese đâu nhé, cậu có thể học bất kỳ lúc nào, kể cả lúc chơi - học cách chơi, học các htiêu tiền, học cách mở rộng các mối quan hệ xã hội...) là chính. Nhưng quan trọng nhất là nên dẹp bỏ nhưng tị hiềm với ông thân sinh, bởi nếu cậu không cẩn thận thì phạm phải tội Bất hiếu đấy - cái này nhà Phật cho là tội lỗi lớn nhất của đời người. Nếu phạm phải cái này thì đời coi như bỏ, làm gì cũng hỏng - vì phúc mỏng, phận mỏng.
    Cứ thế nhé, ý kiến của các chiến hữu đi trước không sai tí nào. Ai cũng một thời trẻ giai mà. Chúc cậu thành công.
    Thân ái
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ừm tính chẳng lên mặt nhưng đọc bài của bác chủ nhà bức xúc chuyện cá nhân đành hiện vậy.
    Bác chủ nhà à, bác phê phán cuộc đời nhưng em nghĩ bác sướng hơn em nhiều lắm rồi đấy. Em sinh viên, è lưng ra vừa làm vừa học. Em thực em chẳng biết tương lai em đi đến đâu mà vẫn nhăn răng ra cười- bác dẫu sao thì ba mẹ vẫn còn có tiền chu cấp cho tiền học, có nhà để ở rộng rãi, dẫu khó lúc này nhưng tương lai tiền kia chẳng lẽ ko thuộc về bác sao?
    Bác tính chuyện trước mắt nhưng chẳng lo cho tương lai chi cả, em mà như bác em hạnh phúc đấy.
    Ai chứ em không biết em ghét mấy cái thằng mà khoe mẽ đi xe này kia, điện thoại này nọ. Em không biết có cực đoan hay không nhưng có lẽ khinh họ vì sự giàu sang làm mờ mắt họ.
    Bác nghĩ đi bác đang nghèo, bác lên giàu bác biết cái đồng tiền bác làm quý đến mức nào ===> bác biết trân trọng nó. Bác sướng quá đến lúc nghèo thiệt bác chỉ có con đường chết. Bác yêu ai mà người đó vì đồng tiền của bác mà yêu lại bác thì đến lúc bác trắng tay, bệnh tật họ không bỏ bác mới là lạ.
    Thôi từ từ đi kiếm chân tình đi bác ơi.
  3. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    [Tính lên đây chỉ để giải trí đọc bài của các cao thủ thôi ,nhưng thấy ông bạn này thiếu nhiều thứ quá nên không thể làm ngơ.
    1. Gọi là ông bà già thì cũng chẳng sao ,đôi khi thanh niên vẫn nói vậy nhưng thực sự bố mẹ bạn già như vậy rồi thiết nghĩ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa (srr,mình nói thật đấy) bạn cứ thử nghĩ mà xem ,giỏi lắm được chục năm nữa chứ mấy ,mà chục năm qua nhanh lắm bạn ah,vèo một cái trong chớp mắt ...thấy ta vẫn vậy (có đáng buồn ko) .
    2. Nếu bạn thực sự là một người biết nghĩ (cái này chắc không) và có được lòng tin với bố mẹ thì chắc hẳn đừng nói là cái xe hay cái đt mà cả sổ tiết kiệm cũng có thể sờ vào đó bạn ah.
    3. Chuyện bố mẹ nói luôn đúng không được cãi thì quá đúng ,thứ nhất cãi là bất hiếu ,đó không phải là lý lẽ phật phiếc gì đâu (mình ko theo đạo) mà cãi là bạn thiệt đó ,vì khi nóng thì ko ai tỉnh táo để cãi hay dùng lý lẽ để khuyên đâu,thế nên tránh các cuộc cãi nhau,nên thay vào đó là những buổi tâm sự nói chuyện mang tính xây dựng,vừa để gia đình hiểu nhau hơn với cả ...(bố mẹ bạn cũng không sống được bao lâu nữa đâu,srrr)
    4. Uh thì có ai bảo nhà bạn nghèo đâu.
    5. "Có cần việc gì đâu mà mua. Đi học chứ có đi làm ăn gì đâu. người ta làm ăn mới mua chứ mình mua làm gì."
    Đúng mà ,hồi năm nhất mình đi làm xin mẹ cho cái sphone dùng tạm ,đến khi nghỉ thì cũng cắt luôn,độ này đi làm thêm bên thị truờng đựọc cả tháng rồi mà chưa có tiền nạp lại,cũng ngại không muốn xin bố mẹ,lương thì cứ loằng ngoằng không biết thế nào.Nên giờ ko có đt ,cũng đâu có sao.
    6. Về xe cộ nói thật ,thứ nhất nhà mình gần trường ,có từ kim liên ra bk thôi hà nên nhiều hôm mát mẻ dậy sớm ,hôm nào tiện thì nhờ mẹ đèo đi ,về thì nhờ bạn,quần áo và giày dép cũng làng nhàng cả tuần 2 bộ . Chỉ có chiều đi làm thì mình mới mượn xe của mẹ đi (công việc thì chắc không thể xê xoa cho qua đc)
    Nói thật chuyện nhà mình mua xe cho mình cũng không khó khăn gì cả,nhưng cũng không phải đơn giản như là mua 1 cái bánh rán ,với cả mình thực sự thấy có thể chịu đựng được hoàn cảnh nên cũng thấy thoải mái ,thêm nữa mình cũng là dân kinh tế nên thấy cái gì chi phí cao mà không cần thiết mình thường bỏ qua .Hi vọng bạn hiểu được điều này .
    7. Về tiền tiêu vặt ,thực sự cái này cũng làm mình rất khổ tâm, mình không có tiền tiêu vặt,tiền ăn sáng không có,duy nhất ra khỏi nhà nếu dắt xe đi thì cho 1k tiền gửi xe :(( xin thêm cò kè đc 2k nữa là kịch ,hôm nào xe hết xăng thì thêm 10k nhưng vì hết xăng nên cũng phải đổ xăng :(( . Mình còn ket. ở chỗ là mình hút thuốc lá (cái này là hậu quả từ thời cấp 3) vì thế ngày nào tiền cũng chỉ đủ hút thuốc và uống nước ,hết .Nói chung cũng không có sẵn tiền trong túi để mời các em đi cafe :(( nhưng thực sự mình gặp những người con gái khá tử tế ,cũng 1 phần mình thật thà không giấu diếm hoàn cảnh nên họ sẵn sàng trả 1k tiền gửi xe và đi bộ dạo quanh trái đất với mình , bạn bè trên lớp mình cũng vậy ,họ biết mình không có tiền nhưng họ chấp nhận vì mình cũng không giấu diếm ,thế nên dù viêm màng túi trầm trọng nhưng ít ra mình tự hào vì bạn bè mình chơi với mình không phải vì tiền (còn mình chơi với họ có phải vì tiền hay ko còn xét )
    8. Đi nước ngoài ? ,đi nước ngoài bạn sẽ còn nhục nhã hơn trong nước nhiều,những người như bạn sẽ bị stress nặng nề khi sang nước ngoài đó,vì văn hoá ở đó khác nhiều với VN ,1 sv nước ngoài châu á ,không có gì đặc biệt ,trình độ không nổi trội , ước mơ không rõ ràng ,suy nghĩ và hành động còn ... ,nói thật bạn sang nước ngoài là cả 1 sự lãng phí về tài chính cho đất nước (srr,mình nói nghiêm túc đấy) tuy vậy ko phải là mình khuyên bạn không đi,nhưng trước khi đi bạn hãy thay đổi cách sống và suy nghĩ của mình đi (hãy là 1 người biết nghĩ đã rồi bạn sẽ trưởng thành từ từ ) .Nếu bạn cứ thế này mà đi thì bạn còn lãng phí chính cuộc sống của bạn (nghe nặng nề ghê )
    9. Còn về chuyện bạn kô tự tin về trình độ của mình thì ko sao,ít ra bạn cũng biết đưọc điều đó ,nhưng biết để cố gắng thay đổi khác với biết để làm lý do bao biện và làm cái cớ để buông xuôi,
    Thực sự mình cũng không có ý định dạy dỗ gì bạn đâu,vì nếu nói về tuổi đời thì mình cũng vừa sinh nhật lần thứ 20 được có 15 ngày nhưng mình cũng giống hệt bạn cách đây 2 năm,sau khi trải qua 1 vài biến cố và .... thì mình đứng dậy được và mình thấy từ đó mình truởng thành lên khá nhiều. Thực sự mình thấy hoàn cảnh của mình và bạn rất giống nhau ,nên có 1 sự đồng cảm nào đó ,mình cũng hiểu những nỗi khổ của bạn vì thực sự có những cái điều kiện không cho phép đôi khi làm mình rất khó khăn khi xoay xở trong công việc ,nhưng đó chính là cái thử thách đơn giản nhất trong cuộc sống truớc khi bạn đối mặt với những cái lớn hơn,mình cũng ít khi vào đây ,mà chủ yếu là ở bên box khác với cả www.diendankinhte.info cơ nếu khi nào cần gặp mình thì cứ qua đó tìm hoặc là send 1 cái PM ,đơn giản nhất là add nick yahu mình vào take_me_to_ur_heart1986 hoặc darkmagicianxin vì thực sự mình thấy hoàn cảnh của bạn đặc biệt giống mình chỉ khác 1 tẹo tèo teo thôi ^^ . Nên thấy vậy cũng không thể nào bỏ đi mà đành ,hi vọng bạn không hiểu sai thiện ý của mình.
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Bít ngay mà, mới nứt mắt ra iu iu đương đương.
    Trức khi chú định iu đương nhăng nhít cho thêm mặn đời Zai, a chỉ xin được truyền đạt đến chú một số thông tin sau, rồi thì tỳ chú, iu thì iu và chả iu thì đừng.
    1. Với tư tưởng fải đợc trang bị mới chín đấu, thì Gái chỉ iu các fụ kịn trang bị của chú, ko iu chú. Thành ra, nếu về sau chẳng may các cụ thân sinh nhà chú lại ném cái đống tài sản đó cho chú, chú ko cần iu đương tán tỉnh là j` cho mệt các tư vấn ja trên này, thẳng thắn đề nghị lun 1Tr hoặc 1Vé cho nhanh.
    2. Đời còn dài Gái còn nhìu, đừng vì Gái mà làm rạn nứt các mối wan hệ trong ja đình, Gái cũng ko thích thế. Y a nói là iu đương nghim túc, còn nhăng cụi thì chú xem lại mục 1. Wan hệ trong ja đình nhà chú còn rạn nứt đực, sau này nhạc fụ nhạc mẫu lẽ nào chú lại tha.

  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng 20 tuổi rồi vậy mà cách nói năng suy nghĩ còn trẻ con quá. Cứ chỉ biết chê trách người khác, vậy bạn đã thử nghĩ xem mình đã làm được gì chưa? 20 tuổi lẽ ra bạn đã có thể tự lập phần nào tài chính được rồi. Ừ thì cứ cho là gia đình bạn có điều kiện, nhưng đó là của bố mẹ bạn, ko phải của bạn. Và bạn nghĩ mình thua kém bạn bè vì ko có xe đẹp hay di động à? Bạn bè thực sự ko ai đánh giá bạn kém hơn vì những cái đó đâu, có chăng là do cách cư xử của bạn mà thôi.
    Ừ, bạn ngồi đó rồi chờ người ta mang đến cho bạn đủ học vị, đủ xe , đủ nhà...có gì đến lúc ấy tôi tư vấn cho bạn tiếp vậy.
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,
    Mọi anh chị biết suy nghĩ đều đã khuyên chú theo cách của họ rồi.
    Riêng tôi thì muốn dẫn chứng vài điều về cái sự nghèo và cái lòng tự trọng và lòng tự tin của tôi.
    Cha mẹ tôi không lớn tuổi bằng cha mẹ chú. Vậy nên tôi bớt lo chuyện cha mẹ bệnh tật lúc tuổi già. Bớt lo tiền và bớt lo trong lòng. --> thế là thấy bớt nghèo rồi!
    Ngày học đại học, tôi sung sướng hơn chú vì có cái xe máy. Tôi tự hào vi vu nó trên đường vào thầm bảo, "Cái thành phố này có mấy người có cái xe "tàng" hơn xe mình? Lũ có xe xịn có mấy người học hành giỏi giang như mình?" và "Mình quyết tâm giữ cái xe máy cũ này để "lên mặt" với đám con nhà giàu mà học ngu!"
    Tôi đổi xe xịn, tôi vi vu ngoài đường, tôi gặp bà chị học trên 2 năm, là giảng viên đại học, đang học tiếp cao học và đang chạy cái xe cũ gần bằng cái xe cũ của tôi, tôi cụt hứng. Tôi nhục. Xe mà làm gì, ngày xưa tôi đâu có học hành kém cỏi gì mà ngày nay tôi đâm ra "trọng vật chất" thế!
    Cái nhục của tôi chắc gần bằng cái nhục của chú.
    Tôi có bà chị học bên Mỹ. Bà chị về nhà, nói với tôi: Nền giáo dục VN chẳng thua kém nước nào cả. So đo từng li từng tí thì hơn kém chỗ này, chỗ kia chút xíu. Nhưng so với hoàn cảnh VN thì vậy là rất tốt. Mà ai đã học giỏi ở VN thì đố có học dốt ở đâu được. Dốt là dốt hơn đứa giỏi nhất, chứ chẳng phải thua đứa kém nhất của nước bạn.
    Tôi khá tin bà chị tôi. Vì bà này học hành rất tốt và nghiêm túc tại VN.
    Tôi xài cái cellphone chắc bán được chừng 100-200K. Mà có thể ít hơn. Từ tháng 4, tôi không nạp tiền vào nữa. Hao quá! Tôi là cái gì, con gì, là ai mà xài tiền như thế? Tôi nhục vì cái xe mới bao nhiêu thì lại có dịp dương dương tự đắc (biết là hơi trẻ con) với cái điện thoại cà tàng. Ngồi chơi với mấy vị đi xe hơi hay mấy vị giám đốc công ty người nước ngoài mà tôi để cái điện thoại chình ình trên bàn, ra cái điều "Thách thằng nào dám không tôn trọng cái sự nghèo của tao!" hay "Thách mày kiếm đâu ra được thằng nào vừa nghèo vừa giỏi bằng tao!" Rồi tôi lại được dịp "lên mặt" mà bảo, "Vui lòng add số của tạo vào vì máy tao không còn lấy một đồng để nhá máy."
    Mà có ai chê tôi vì tôi nghèo đâu? Nếu có gập những người như vậy thì cái cellphone cũ của tôi đã là "bộ lọc" để tôi khỏi phải quen biết với mấy kẻ đo nhân cách bằng điện thoại và xe hơi rồi.
    Chuyện chú thấy nhục vì nghèo, tôi không lo bằng chuyện chú xem nhẹ nền giáo dục VN. Giá học phí VN 10, chất lượng 10. Giá học phí nước ngoài 100.000-1.000.000.000, chất lượng là 30-75. Đại khái là thế. Vậy chú chọn cái nào? Nhiều tiền thí cứ xài sang, vỗ béo cho công nghiệp xuất khẩu dịch vụ đào tạo bậc đại học các nước bạn, mua lấy cái tự tin vào người.
    Dù sao, cũng cám ơn chú vì dù tham gia forum đã lâu, tôi không dám gọi ai là "chú" dù biết người đó nhỏ tuổi hơn...cho đến khi gặp chú, hà hà...Thiếu kinh nghiệm sống quá!
    Chú nên lo học đi. Xong rồi lên đây dẫn chứng cụ thể cái sự tồi tệ của nền giáo dục VN, rồi các anh chị sẽ giúp chú học tốt hơn. Chứ chửi khơi khơi thế thì chỉ là "nho xanh" mà thôi.
    PS: Tôi nhớ bọn ngoại quốc qua đây toàn tròn mắt nhìn tôi và hỏi, "Mày học đại học nước ngoài về phải không?" và tiếp tục hỏi, "Mày đi nước ngoài lần nào chưa?" Tôi thì tôi lúc nào cũng sủa lại nhặng xị là: "Bọn bay vừa vừa thôi nhe! Rớt xuống đất cho tao nhờ! Chúng mày tưởng để được như tao là CẦN THIẾT PHẢI ra nước ngoài học ấy à? Sao bọn mày mất dạy thế, cứ xem nước VN tao là dân mọi rợ, hả?" và "Tao không có tiền ra tới tận Hà Nội (HN thân thương của chú ấy) nhưng tao lại ít định kiến hơn hẳn cái bọn đủ tiền đi vòng quanh thế giới như chúng mày!"
  7. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em kiềm chế,ai cũng chú ý và lắng nghe những lời lẽ nhẹ nhàng,ok?Và lí do nữa cậu ấy còn rất trẻ
    Mọi người đều có ý tốt nếu ko đã chẳng kì cạch mổ mổ gõ gõ nhỉ ? Tớ cũng tầm tuổi cậu,cũng hơi nghèo ( chưa nghèo lắm vì mấy thằng lớp tớ còn rách hơn,ăn cơm 3000 VNĐ/ngày ),cũng là dân HN nên tạm hiểu bức xúc của cậu.Bố mẹ cậu chắc(đang or đã từng) kiếm ăn rất vất vả nên tiêu $ phải suy nghĩ,ko có xe,điện thoại trong khi bố mẹ có điều kiện kể cũng cú thật.Nhưng đấy ko phải là lí do để cậu tự ti với bạn bè.Đồng ý là càng ngày càng nhiều người nhìn nhận con người qua xe cộ,quần áo nhưng tớ dek tin là có thằng nào nhiều $ thực sự dám khinh mấy bác GS.TS mặc quần rách cả
    Bị ám ảnh về $,nhắm mắt cũng nghĩ đến $ mới là lí do để cậu tự ti,nghèo chưa chắc đã hèn
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Sướng chưa, nói linh tinh mấy câu mà bị cả làng xúm vào chửi. Thôi, mọi người thông cảm cho thằng bé. Nó còn nhỏ dại, nên chỉ bảo nó làm thế nào để cưa được gái chứ cứ nhè nó ra mà chửi thì thằng bé làm được gì bây giờ.
  9. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chị (hơn tuổi chú nên gọi thế chắc được nhẩy....) định vào mắng cho một bài nhưng thấy ai cũng lên lớp dài ngoằng nên lại thôi.
    Chị có một đứa bạn bố mẹ nó còn cổ hủ hơn bố mẹ chú nhiều nên chị hiểu tâm trạng của chú nhưng chị nghĩ dù tức mấy cũng k nên gọi bố mẹ là ông bà già, càng k nên hở tí là văng tục.
    Mới lại, nghe cách chú nói chị nghĩ chú cũng fải có tiền sử thế nào thì bố mẹ chú mới khắt khe như vậy...... đừng có tức vội mà kiểm điểm bản thân trc'' nhé.
    MÀ c nghĩ, nếu be'' kia ngoan, hiền, chung thủy, học giỏi... thế thì với chú chắc bé đó sẽ k thíc đâu, chú đừng cố làm j (đó là chị suy diễn từ cách ăn nói của chú thui, đừng giận nhé....)
    Theo chị, chú để tgian mà fấn đấu tu dưỡng bản thân còn hơn......
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Hix, con bé ấy học giỏi thì có thể chứ ngoan hiền thì chưa chắc. Tôi cũng có con bạn giống như thế. Dù rất thông minh nhưng hiếu thắng lắm, gặp nó toàn tao mày rồi trêu. Bọn con gái mà lớn lên giữa đống con trai toàn đứa như thế cả. Tuy nhiên lũ này hơi khó chiều, tốt nhất là chú em người tàng hình nên ít nói đi, giả bộ người lớn một chút, dễ cưa hơn đấy.

Chia sẻ trang này