1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xong !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi invincible_man_new, 11/06/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói hay thế.
  2. invincible_man_new

    invincible_man_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Tình hình hóa ra kô khó khăn như em tưởng. Sau khi bỏ cả ngày trời đọc hết gần chục trang diễn đàn, em thử áp dụng và đã thành công. Giờ thì ngon rồi , em đã cưa đổ được em ý . Hóa ra tất cả do mình, mình cứ phức tạp hóa vấn đề lên rồi nghĩ nó như thế nhưng thực chất có như thế đâu. Hóa ra là em ý cũng thích em từ trước , nhưng cũng là do may mắn nữa, em kô ngờ em may mắn đến thế. Giờ thì em chả còn quan tâm đến cái gì nữa rồi, em đã hoàn thành được ước mong của mình. Vấn đề em quan tâm bây giờ chỉ là nuôi dưỡng tình yêu của mình và phấn đấu cho tương lai của em và nó thôi .
    Cảm ơn các bác đã cho em nhiều lời khuyên chân thành , giúp em đánh giá và nhìn nhận lại bản thân mình, em thấy đúng thật mình đã sai. Đúng là so với nhiều người em cũng sướng thật, ngoài chuyện tiền nong ra em chẳng gặp bất cứ vấn đề gì khó khăn trong cuộc sống cả. Những đứa bạn em cũng rất tốt cả em, luôn giúp đỡ e, nhưng cũng vì thế mà em rất ngại và hay suy nghĩ lung tung. Em lại quan hệ cũng như tiếp xúc kô rộng lắm, chỉ ngày ngày đi học về nhà học bài cả online, thỉnh thoảng lượn lờ cả hội bạn cũ toàn là dân HN cả nên chưa hiểu biết nhiều về cuộc sống của mọi người xung quanh lắm, chỉ nghĩ đơn giản cuộc đời là những gì diễn ra xung quanh mình. Qua sự việc này các bác đã mở mắt cho em nhiều điều. Em xin cảm ơn các bác, em hứa sẽ cố gắng và sửa chữa những sai lầm về nhận thức của mình trong thời gian vừa qua ! Một lần nữa xin cảm ơn các bác .

Chia sẻ trang này