1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XỨ BẠCH DƯƠNG TI??M ĐÔ??NG HƯƠNG NGHỆ TI?fNH

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi president2008, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sondiem

    sondiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bac hoc truong nao o Matx the a,de em con biet ma den tang hoa 8/3 ,yen tam co cam theo hai lon Balticka
    lien he dddong@mail.ru
  2. president2008

    president2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hiệu quả ..là vấn đề thời gian ! Cuối cùng thì có cậu lên đây nhận anh em Nghệ nữa thì quá ok rùi..! Balticka số 3 hay 9 vậy ?
    Anh đang còn cả Vod nhưng khổ nổi không uống Vod. Số 3 thì chắc được 1phát thôi. Tháng 2 có 28 ngày không để ý chéc kt,anh bạn tháo mất biển số,hôm qua đi lấy mất gần 1 vớ nên hôm nay ko còn xèn mua hoa cho chị em rùi..Cậu có thì cho vay tạm mấy bông nha ! Chiều nay phải qua SH1 thu mấy hều còn nợ bên ấy thì mới có tiêu. Chúc vui và sẽ gặp nhau cái nhểyy
  3. president2008

    president2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em 08/03 cái đã ! Mà sao tên em lại cùng tên với người iu cũ của anh vậy là sao nhểyyy? Hay là...Em đấy ?
    Tên khác mà còn có quà..em tên Nga thì nhìu hơn đó ! Yên tâm vậy và chuẩn bị tinh thần đi hẩyyy !
  4. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    chết thật, bác làm iem rụng tim
    cơ mà iem còn bé lắm, đến 23 này iem mới được 1 tủi, và chưa iu bao ghờ
    mà cho iem họi chờ wa` đến bao ghờ thế ạ, trong khi chờ đợi có được tặng * nhân hum nay ko ạ
  5. sondiem

    sondiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Ngay quoc te phu nu co ma nghia la khogn fan biet o dau ca , mien la fu nu.Du hoi muon em cung xin chuc chuc cac chi dan Nghe vui ve ,hanh phuc ,ai chua co nguoi yeu thi se som co ,ai co roi thi se hanh phuc
    Hic , ben truong em it con gai lam ,may ra co may em di xu li no ,nhung co ve yen be gia that het roai
    (Hiem -----> quy--------->kieu ---------> the ma van khong e)
    Bac nao contact mail cho em thi ngay dan ong nam sau chac chan em dua den it nhat 1 ket Balticka
    Hatinhminhthuong @
  6. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    -> Sondiem: Ngày đàn ông là ngày mô rứa sondiem ơi????
    -> Prè: Ở bên nớ có ốc nấu giả cầy như ở Nghệ ta không ạ? Nhắm Vod của Prè với ốc nớ thì răng hè?
  7. sondiem

    sondiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hi, the thi bac chua biet roai a, o day co ngay dan ong Nga ,hic 365 ngay co le 1 ngay ! . Em dan Ha tinh, song hoc o ha noi tu lop 10 , cuu sinh vien HVKTQS ----------------->ve que rat it ,rat muon lam quen dan que , Hic em di nhieu the roai ,sang day cung the ,moi thay
    khong ai bang dan dong huong Nghe Tinh que minh ,rat mong duoc lam quen ,(hihi dac biet cac em gai sau 87 )
    Chuc cac bac vui ve
  8. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    hụ hụ thế là mình bị loại rồi
    87-10 có đc ko bạn
  9. sondiem

    sondiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hi , em dua the thoi a ! Da la ban thi tat ca a ,khong ke la nam may a, nhung neu lon tuoi hon em thi em lai fai goi bang anh(chi)
    Khong biet bac nao doc chuyen nay chua ,neu chua thi nen doc a ,rat hay , Valentine qua roi ,nho lai ti ,huong toi nam sau
    Chuc cac bac vui ve voi nguoi iu

    Thư tặng chị, thần Tình yêu của em!

    - Nhưng bao giờ, em cũng là người duy nhất anh muốn tặng quà trong ngày Valentine, với lời cầu chúc trong bưu thiếp: BE MY VALENTINE! FOREVER. Hãy luôn là Vị thần Tình yêu của anh, em nhé!
    Có lẽ, mỗi người đã và đang yêu đều có những kỷ niệm đáng nhớ về một ngày lễ Vanlentine nào đó - dù ngày 14/2 vẫn đều đặn hàng năm. Em cũng vậy, vẫn nhớ như in ngày Valentine năm đó, năm đầu tiên dân Hà thành rộ lên "tục lệ" đi mua hoa hồng và chocolate tặng... người yêu.
    Ấy là vào năm 1998, có thể nói là năm đầu tiên "phong trào" Valentine xuất hiện ở Hà Nội. Trước đó một năm, chỉ số ít giới trẻ biết đến ngày này thông qua các tin tức thời sự quốc tế trên truyền hình (còn Internet thì gần như chưa có), và dù có lật tung cả Hà Nội lên cũng khó tìm thấy tấm thiệp Valentine nào cho đúng nghĩa.
    Em và chị (thực ra chỉ hơn nhau vài tháng, đòi làm chị vì thích có một thằng em cao lênh khênh) lúc đó mới là sinh viên năm thứ 2 học cùng trường ĐH, đều chưa có "Valentine" nào của riêng mình cho đúng nghĩa, ngẫu nhiên lại có một ngày 14/2 đáng nhớ với lý do: Tháp tùng chị đi mua hoa hồng và bưu thiếp... hộ cho các anh chị của chị (đã có Valentine nhưng bận đi làm).
    Tất nhiên, một thằng lọ mọ hay chui rúc như em thì chẳng có hàng bưu thiếp và hiệu hoa nổi tiếng nào ở Hà Nội mà không biết. Cả một buổi chiều sục sạo khắp mọi nơi, từ yêu cầu hoa hồng Hà Lan đỏ tươi chớm nở, cuống xanh và thẳng như chiếc đũa, đài hoa chưa ngả, cho đến bưu thiếp Valentine "nhập ngoại nguyên chiếc" giá tới vài chục ngàn đều được đáp ứng đầy đủ.
    Năm 1998, bưu thiếp sinh nhật và các dịp lễ tết thường giá chỉ vài ngàn, duy chỉ có hàng bưu thiếp trên đường Điện Biên Phủ là nhập toàn bưu thiếp Valentine ngoại với giá "giật mình sinh viên". Điều lạ là bưu thiếp Valentine ngoại không chỉ dành tặng cho "người ấy", mà còn để tặng ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè... với mong muốn chúc họ luôn có một tình yêu ngày càng bền chặt, nồng thắm hơn. Chưa có ý định đưa chị vào "tầm ngắm" vì chỉ mới thấy hợp tính nên chơi thân, nhưng tự nhiên tay mình lại dừng lại ở tấm thiệp Valentine dành cho Sister. Mua tặng "chị" mình cũng có sao đâu nhỉ?
    Một vài câu chúc - cũng bày đặt bằng tiếng Anh - viết loằng ngoằng, đại ý chúc ngày này sang năm chị sẽ có một Valentine như mong muốn. Tặng chị vô tư ngay trước mặt cả đám bạn cùng chơi, chẳng hề biết mình sẽ mãi nhớ đến nó như một kỷ niệm đẹp trong đời.
    Ngày tháng dần trôi, chị ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với em, xâm chiếm dần suy nghĩ, mà em cũng không hề hay biết. Nhưng gián tiếp, chị đã giúp em nhận ra một điều: Có bạn gái và yêu một người thực sự là 2 điều hoàn toàn khác hẳn nhau. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi em nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều đến chị, nhưng không muốn "xúc tiến" vì sợ phá vỡ mất tình bạn thân thiết. Thằng bạn thân của em thì vô tư nhận xét, rằng chị không trẻ và xinh bằng cô bạn gái em mới chia tay. Em đã trả lời lại rằng, bạn gái đâu phải dùng để làm đồ trang sức.
    Năm thứ 3 ĐH trôi qua trong vô vọng, khi em không thể bình tĩnh và vô tư mỗi khi gặp chị, còn chị vẫn không thể hiện một dấu hiệu phản hồi tích cực nào, dù đã không ít lần, em cố tình để lộ ra tình cảm. Cái ngày Valentine đầu tiên năm 1998 đó bỗng nhiên trở thành "cuốn băng video" được em tua đi tua lại đến nhàu nát trong trí nhớ của mình. Những con đường đi qua, mỗi câu trêu đùa, nói tếu chiều hôm ấy cũng trở nên đẹp hơn trong ký ức của em. Cũng từ "cuốn băng" đó, em nhận ra rằng ngày Valentine hàng năm thường trùng vào mùa hoa bưởi, loài hoa mang mùi thơm dịu dàng nhưng lưu lại rất lâu trong cảm nhận.
    Sau gần 3 năm "mưa dầm thấm lâu", đến năm cuối trong trường đại học, lời cầu ước BE MY VALENTINE của em đã nhận được câu trả lời từ chị. Đêm hôm ấy, có một thằng "hâm hâm" vừa phóng xe vừa hát oang oang một mình giữa đường cao tốc, không một giọt rượu trong người nhưng ngây ngất men say. Em đã có được Valentine của riêng mình, người đã cho em hiểu được ý nghĩa, giá trị của một VALENTINE thực sự.
    Trễ mất 1 năm, nhưng em cũng đã thành công khi biến lời chúc trong tấm thiệp Valentine tặng Sister năm nào trở thành sự thực.
    ...Nhẩm tính lại, đã 9 Valentine trôi qua kể từ lần đầu tiên "chị" và mình cùng nhau đi mua hoa và bưu thiếp. Giờ thì "chị" đã xưng em-anh với mình được hơn 6 năm, chuẩn bị sinh thằng cu thứ 2 cho mình rồi.
    Dòng chảy cơm áo gạo tiền, công việc, con cái... cũng cuốn theo cả sự lãng mạn, mộng mơ của tuổi sinh viên. So với đám trẻ 8X xúng xính bỏ cả tuần đi chuẩn bị quà Valentine mỗi mùa tháng 2 đến, mình và Valentine đều đã trở thành bậc "tiền bối".
    Quà Valentine những năm gần đây, anh cũng không thể dành nhiều thời gian như trước để đi sục sạo sưu tầm loại chocolate thanh to nhất, nặng nhất, loại có nhân bằng nho hoặc hạnh nhân, hay có màu trắng sữa, cũng không thể ngồi tự thiết kế ảnh trong PhotoShop cả ngày để rồi tự in ra một tấm bưu thiếp đầy màu sắc không giống với bất kỳ ai, có hẳn tên của em trên đó.
    Nhưng bao giờ, em cũng là người duy nhất anh muốn tặng quà trong ngày Valentine, với lời cầu chúc trong bưu thiếp: BE MY VALENTINE! FOREVER.
    Hãy luôn là Vị thần Tình yêu của anh, em nhé!
    Hoàng Hôn

  10. president2008

    president2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Heehee..Bên ni ốc nấu gia? câ?y không có nhưng ma? có ..câ?y nấu gia? ốc đấy he. Ma? Vodka uống được mấy lọ anh em ta la?m mấy phát hê?yyyy

Chia sẻ trang này