1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xu hướng: con gái bắt cá 2 tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Leninteam, 20/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Khi ta nói dối đã quen và lừa gạt đã nhiều.
    Khi ta là một kẻ ăn mày nhưng lại hợm hĩnh kiếm tìm hoàng tử hay công chúa.
    Khi ta sống ở thành phố và yêu thích những cái phù phiếm của nó, chân tình chỉ là gã nhà quê.
    Khi tiền vẫn chưa mua được tình yêu nhưng để mua vị ngọt của nó thì quá dư.
    Khi ta tự thấy mình là người thông minh còn cái đứa người yêu mình là đứa ngốc.
    Khi ta tự thấy mình thu hút, quyến rũ, rực rỡ và ta nghĩ rằng không nên để lãng phí điều đó.
    Khi tình yêu với ta chỉ như một trò chơi cờ bạc và ta không muốn đặt tất cả vào một cửa.
    Khi ta tham lam không muốn mất đi cái đang có trước khi tìm được cái tốt hơn.
    Khi nỗi cô đơn buồn chán của ta giống như sự tận cùng của thế giới còn sự đau khổ của kẻ khác chỉ là cái tặc lưỡi.
    Khi ta có thể sống một mình rất fẻ và chỉ muốn kiếm tìm những kẻ làm cho cuộc sống của ta thêm thú vị.
    Khi ta có khôn ngoan để biết rằng chẳng có gì là vĩnh cửu nhưng lại không đủ lòng tin để làm điều không thể.
    Khi ta vẫn chưa biết cái gì là yêu nhưng ta cần một ai đó để mà nhớ, để cùng rong chơi, để sưởi ấm.
    Đó thật sự là một xu hướng, nhưng mọi cái đều có nguyên do đúng không em. Tình yêu thực sự bao dung để xóa sạch mọi lỗi lầm, mọi nỗi đau và luôn cho mọi người cơ hội. Đừng suy nghĩ nhiều mà cứ sống thật với trái tim mình.
    Vì ta không thể tìm thấy hạnh phúc của chính mình khi chưa cảm nhận được nó. Vì sự thực là chỉ có 3 loại người đau khổ vì tình là: kẻ vội vàng, kẻ yếu đuối và kẻ khờ khạo .... ta chẳng biết nên khóc hay cười vì khi hiểu được điều đó.
    Dù ta làm đúng hay làm sai, dù ta là kẻ ăn mày hay là quý tộc, ta vẫn có quyền có hạnh phúc. Điều này được ghi trong chương III mục 212 khoản 9 của Thiên Đạo.
  2. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Có thể thích tất cả mọi ng, nhưng yêu thì chỉ có 1ng...
    Chỉ định với những ng coi yêu & thích là khác xa nhau
  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là tại sao tay con gái nhỏ mà lại "một tay bắt hai con". Chắc chắn là cả hai con đều nhỏ, chứ gặp con cá to hoặc cực to thì dùng cả tay chân, chấp cả người đè lên chửa chắc đã giữ được nhá.
  4. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Chẳng tham bắt cá hai tay.
    Chỉ mong bắt được một con vừa to vừa ngon, ngọt thịt ít xương dăm thôi. Công thức chế biến đã tích sẵn cả đống.
    Ra khơi nào.
  5. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
    Cơ mờ mỡ dâng miệng mèo, thì mèo cái hay đực cũng nốc tuốt

  6. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    theo bạn là con gái thiệt hay con trai thiệt
  7. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    CHả đứa nào thiệt cả, vừa nằm vừa hưởng thì thiệt cái gì?
  8. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    quan trọng là chả đứa nào thiệt - sống thì phải chơi - nghĩ nhiều ... đau diều
  9. hermine

    hermine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Con gái bắt cá 2 tay: chần nước sôi, luộc bánh, làm thịt lập tức.
  10. hermine

    hermine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đừng gọi là chú nữa. Anh xin

Chia sẻ trang này