1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xu hướng của Việt Nam bây giờ là sinh viên hay đi du học nước ngoài , lợi hay hại ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Gorillaz, 29/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Mình có quyền lợi thì mình cũng phải có trách nhiệm. Tquynhchi không nên trách người khác như vậy, nếu có ý kiến gì thì nên nhắn tin cho nhau, đây là box để thảo luận mà. Chúng ta cùng c ố gắng để box CLB TPHCM ngày càng hoàn thiện hơn . Thân ái.

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là ở Việt Nam trượt đại học gần như là tàn đời rồi hichic.Có một nghịch lý là rất nhiều người chang hoc hanh gi sau khi trượt đại học là đi du học ngay .Thế nên cái chính là chất lượng của sinh viên du học ( không nói đến nhưng người đi theo suất học bổng thì đỉnh cao roi hoac nhung nha co dieu kien ma cam thay hoc tap o Viet Nam la khong tot thi di tu tuc ).
    Nhưng dù sao ra nước ngoài điều kiện học tập tốt hơn vì cơ sở vật chất tất nhiên là hơn ở Việt Nam( chi don cu nhu cai truong BK toi dang hoc hichic cung thuoc vao dang co so vat chat day du vao dang hang dau trong cac truong dai hoc o HN hichic the ma cai phong vi tinh de cho sinh vien chuyen nganh thuc tap con thieu ) .Nhưng cũng có trường hợp ra nước ngoài thấy kiếm $ dễ quá thế là lao vào kiếm tiền bỏ bê học hành ,
    [​IMG]
  3. Tieu_Hiep_new

    Tieu_Hiep_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Anh em thấy thế nào ấy chứ. Bên này đi làm khó bỏ xừ. Ví dụ như cái nước Oz mà em đi học, giờ khó kiếm việc lắm đấy. Kinh tế đi xuống mừ. Các hãng cho nhân viên nghỉ khoẻ tới đâu chừng 15,000 người rồi (từ đầu nằm 2001).
    Mà đi học bên này có sướng gìđâu, cực gần chết. Đến ngồi quán cafe còn khôngcó thời giờ nữa ấy chứ. nhưng được cái nhiều tài liệu học hơn ở nhà.
    Một cái này nữa, em thấy nhiều đồng chí Hanoi đi họcdiện Ausaid- master chỉ mong đạt trung bình để giữ học bổng thôi, còn dự tính thời gian còn lại đi làm nữa chứ. tỉ như vợ học chồng đi làm. Sướng không.
    Chứ còn như em, tiền nhà đi học sao không khỏi xót. Nào dám học lè phè. Rồi mai mốt về Sài gòn làm sao mà cạnh tranh nổi với các bác nhể. Mà em là em cứ thích làm Hoàng Thượng thế chỗ Hoàng Thượng cơ.
    [side=5]Knight[/side=5]

Chia sẻ trang này