1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xu hướng dance cho thanh niên và cho liên đoàn TDTT??

Chủ đề trong 'Dancing' bởi huy_kangmin, 20/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Xu hướng dance cho thanh niên và cho liên đoàn TDTT??

    Có khi nào hai con đường đó nhập làm một?Đã từng vậy dù mờ nhạt,đang như thế dù không ai để ý,và sẽ như thế dù không ai nghĩ đến!Sẽ làm sao đây khi một nhóm chúng ta đã có sự khác biệt trong suy nghĩ.Một con tim yêu âm nhạc và muốn cảm thụ âm nhạc bằng chính cơ thể mình,bằng chính ánh mắt mình......Ta chỉ có chung điều đó thôi sao?Ta chỉ có thể trầm trồ và chép miệng "tây mà" mỗi khi xem một đoạn hay một CD nước ngoài thôi sao?Thật ra thì đó chỉ là một vài tiêu biểu của thế giới mà thôi.Có ai đó đã tình cờ xem cuộc thi ngắn dancingsport trên kênh ABC vào mỗi tối thứ 5 (hình như thế) chưa nhỉ?Họ khá chuyên nghiệp nhưng còn lâu mới bằng một số người trong chúng ta,chứ đừng nói đến ở Việt Nam.Có ai đó sưu tầm đĩa tango thượng hải (cuộc thi năm 97) và có phần dậy phía dưới không nhỉ?Quá thường đúng không!

    Sao ta lại không nổi đình nổi đám như thế.Mà để cho các cụ,các bác cùng vài người chiếm lĩnh các sàn để múa may chả ra làm sao như thế.

    Có lẽ ít người dám đăng kí thi quá,có lẽ không ai chịu đi tìm những năng khiếu bẩm sinh,có lẽ ta quá coi nhẹ dance.Đó không chỉ là giải trí nữa rồi.

    Nhưng đừng ai nghĩ rằng đầy người đã làm rồi không được,đừng ai nói rằng cái đó ngoài khả năng bản thân.Bởi phải có đồng nhất của mọi người,trước hết là một nhóm người thì mới hy vọng phần nào.

    Lại viết lung tung!Xin hãy đọc và hãy coi như Huy câu bài!hì...
  2. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    E hèm.... Chú nhìn lại cái chữ ký của mình đê....
    Trẻ con, chưa sạch *** trâu, không hiểu gì chuyện trong thiên hạ....he he.... Nhưng dẫu sao cũng cho chú điểm về sự mạnh dạn ....
  3. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Cal chưa dám bình luận gì về chủ đề chính của topic nhưng riêng câu trên của Huy thì khó nghe quá!
    Thứ 1: Nổi đình nổi đám chắc gì đã là hay... Trên tivi, đài báo Cal rất hay nghe thấy điệp khúc "lớn nhất từ trước đến nay" nhưng thực tế thì những cái "lớn nhất" đó chẳng có giá trị gì về chất cả, chỉ là lượng, là những con số mà thôi. Nói thẳng ra là mình chưa đủ sức để nổi đình nổi đám trong lĩnh vực DS này, dù là trong khu vực ĐNÁ đi chăng nữa. So sánh năm 2006 của ta với năm ''97, ''98 ở kỉa ở kia....khập khiễng đến mức ngớ ngẩn! (so sánh ư? trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì lại chẳng ai hơn mình, chẳng qua cũng chỉ là góc nhìn mà thôi)
    Thứ 2: các cụ, các bác đều là bậc cha chú của ta cả rồi, thế hệ khác rồi, góc nhìn của họ về dance khác mình nhưng ko vì thế mà nói họ "múa may chả ra làm sao". Ở đâu cũng thế, tây hay ta cũng vậy, bậc trung niên và cao niên luôn có cách nhảy khác giới trẻ, ko thể khoẻ khoắn, "trâu" như ta được. Nếu ko có cách nhìn khách quan với họ thì cũng đừng kêu ca khi họ nói ta là "múa may chả ra làm sao" (cái vụ múa may thì trẻ ăn dứt già còn rì)
  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    He he, anh bonie cũng một thời như thế mà. Cái vụ anh kêu gọi chị Sil làm cái gì đấy, tổ chức cái gì đấy? Cũng 1 năm rồi mà chẳng thấy đâu cả.
  5. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    À....cái này chú em nhầm...
    Cô em Sil kêu gọi, tớ thấy đường lối không ổn, nên góp ý, góp sức....he he....cũng không may là Sil không đủ lực để thiết kế, nên đành lỗi hẹn với nền dancing nước nhà.
    Mà dạo đó cũng ít thấy chú em, chứ chưa đong đưa với em ướt lông mi, ướt lông mày....để rồi lại thất vọng như bây giờ....khà khà.....Để mấy hôm nữa tớ gặp chú em, xem dạo này PTS dạy dỗ chú em được đến đâu rồi.. Hy vọng không phải nhìn lại cái phong cách gượng gạo sau cặp kính trắng, phỏng ạ!
  6. Gibbon

    Gibbon Guest

    He he, anh Bonie chỉ được cái đoán mò là giỏi. Anh gặp em suốt còn giả vờ nói thế. Em thì vẫn gượng gạo mà, đâu có tự nhiên và hồn nhiên đong đưa như anh Bonie .
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
  8. Gibbon

    Gibbon Guest

    Anh Bonie ơi, chiều nay có người ngồi chờ anh mời điệu Tango đấy. Anh đến nhé.
  9. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân!Nói dông nói dài thành ra nói sai...!
    Thế nào nhỉ,chúng ta hiện đang là "chủ nhân của đất nước" (không biết có đúng không?).Chúng ta là một nhóm bao gồm hầu hết DS member of VietNam.Thế tương lai DS không nằm trong tay chúng ta thì là ai đây.Chẳng lẽ chỉ là cho nó biết,cho nó vui....thôi hay sao.Huy lấy ví dụ giải Thượng Hải năm 97 âu cũng là thiết nghĩ chúng ta đang vào hoàn cảnh như Thượng Hải cùng nhiều nước khác hồi ấy.Vậy mà về kỹ thuật ta hơn họ nhiều (bởi có cơ hội tiếp xúc nhiều điều mới và hay),thế mà ta lại không làm được như họ là sao?Còn về cái giải trên kênh ABC hiện năy truyền hình cáp trung ương đang trực tiếp phát vào khoảng gần 11h30 đêm thứ 6 hàng tuần trên kênh VCTV3(kênh thể thao).
    Cùng xem và tham khảo!
  10. Nhunbuocchantran

    Nhunbuocchantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Xu hướng dance của thanh niên HN hay của các tỉnh hả bác HK? HN và TP đang chiến INTERNA còn các Tỉnh thì đang phổ cập nghe nói Thái Nguyên cũng đang gấp rút xây Sàn .HÌnh như ,họ từng vô địch bóng đá thiếu niên nhi đồng cách đây 1 vài năm

Chia sẻ trang này