1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xu hướng thích sống độc thân

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pecperin, 27/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Xu hướng thích sống độc thân

    Càng ngày càng nhiều người có ý muốn sống độc thân, tất nhiên là không phải sống độc thân suốt đời nhưng đối với phụ nữ thì quá 30t không phải đã là tuổi bắt buộc phải lấy chồng.

    Nguyên nhân có thể là do người phụ nữ càng ngày càng được giải phóng, có thể sống độc lập về tài chính, và họ ý thức được những khó khăn sẽ gặp khi lập gia đình. thậm chí cả những người đã có người yêu cũng không muốn lấy chồng sớm,
  2. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thích sống độc thân ư? không sao cả miễn là.... đừng ngụy biện
    - "Ý thức được khó khăn"? nghĩa là sao cơ? Sợ à, hay chỉ vì không có "đối tác tin cậy" để cùng gánh vác?
    - "Có người yêu cũng không muốn lấy chồng sớm" vì sao: vì hồi trẻ chơi chưa đủ, vẫn còn thấy thèm chơi. Còn với những cô đã chơi đã đời rồi thì chỉ mong lấy chồng thôi.
    Túm lại là, cuộc sống là của riêng mỗi người, tự quyết định lấy, miễn không ảnh hưởng đến người khác.
  3. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ lấy chồng muộn??? vì sao??? Đơn giản là phụ nữ phát triển quá nhanh trong khi đó nam giới vẫn ôm hoài những quan niệm cũ. Sự lệch pha đó ---> không chịu lấy chồng, dễ hiểu quá.
    Còn cách hiểu khác, hi hi hi... các ông đã có vợ nguyên nhân là do sợ chẳng có ai chơi nên đành phải lấy vợ. Còn những ông còn lại là .... thông minh nên không chịu lấy vợ hi hi hi... con gái bây giờ thì nhiều-----> đúng là thời buổi người khôn của khó...
    úi giời, giá trị đảo lộn, chẳng biết thế nào mà lần
  4. Anger_Unlimited

    Anger_Unlimited Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thế có nghĩa là những ngưòi chưa có gia đình là những người thông minh, còn ai đã có rồi thì là dại dột cả. Mình với bạn hình như đều thông minh cả, chúng mình quyết không "dại dột" cùng nhau nhé.
  5. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hì hì đúng là mấy lão có tư tưởng "AQ chính truyện", không lấy được vợ thì lại bảo mình thông minh; nhìn thấy người ta có vợ chăm sóc, có con để gọi là papa thì "thèm rỏ rãi" mà không được. Có phải ai muốn "dại dột" theo định nghĩa của mấy lão có được đâu? Mau mà đi tìm cô bạn nào cũng muốn "định canh định cư" để hết "thông minh" đi nhé.
    Còn hiện tượng muốn sống độc thân thì nhiều lắm (như tôi trước kia chẳng hạn) nhưng lúc đó chỉ là chưa "hợp duyên hợp số" thì còn vênh mặt như "bánh đa nướng" thôi chứ "ùm một cái" get married, vẫn thấy la vie est en rose như thường (ngoại trừ lúc nào "cãi nhau ỏm củ tỏi, toi củ hành" với anh "xã"). Còn có cả hiện tượng là phụ nữ ngày nay dù đã lập gia đình rồi nhưng cũng chưa muốn có con ngay thì mọi người nhận xét thế nào nhỉ?
  6. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sở dĩ phụ nữ ngày càng lập gia đình muộn hay có lập gia đình rồi thì cũng không muốn có con ngay vì một số lý do sau:
    - Do kinh tế hai vợ chồng chưa ổn định.
    - Do lo ngại về hàng núi cv mà mình sẽ phải làm sau khi lấy chồng hoặc sinh con (mà hiện tại họ đã quá bận rộn rồi)
    - Do lo sợ về những ràng buộc gia đình sau khi kết hôn
    .......
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Muốn sống độc thân vì chưa tìm được đúng partner hay là thấy được nhưng ... hổng phải của mình. hihi
  8. Dec

    Dec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chưa lấy chồng vì vẫn muốn chơi bời, đàn đúm với bạn bè.Bây giờ đang rảnh rang thế này, tự dưng bị quàng vào 1 lô trách nhiệm và ti tỉ thứ fải lo.. sợ chết lên được. Lấy chồng đeo gông vào cổ. ali kinh kinh
  9. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hmm DODOMUMMIM lấy chồng mà chẳng thèm nhắn tin trước (comme promise) gì cả, tức wá.
    Lúc nào DODOMUMMIM cãi nhau thì kiếm mấy cái củ tỏi, củ hành màu hồng ý thì parfaitement en rose rùi.
    Còn lấy chồng rồi mà chưa thèm có con thì là:
    1- Hoặc là giả vờ giả vịt, vì không thể có nổi
    2- Hoặc là để chơi mót nốt cho đã cái đời bà, tội gì.(do trước đây chơi nhiều nhưng chưa hưởng đủ).
  10. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hừ cái bác hap123 này thật là..., thông báo với bác một câu thì có "ăn nhằm" gì đâu, có làm được Running bride như em Julia Robert được khối ấy. Đơn giản vì bác không "xinh giai" như anh Richard Gere và bác cũng bị "cùm" rùi.
    Cảm ơn bác về lời khuyên để la vie devient parfaitement en rose, may thay phòng ngủ của bọn em cũng rose rồi nên có "uýnh nhau" thì vẫn nhìn thấy màu hồng.Còn bác nói "nặng nhời" với những người chưa có con quá, phải phân chia làm hai dạng người; một loại là các cô ham chơi "già đanh già khói" rồi mà vẫn sợ phải làm mẹ trẻ con, xồ người ra thành "mụ xề" lại khiếp, rồi người lúc nào cũng có mùi sữa lẫn mùi khai của nước đái trẻ con.
    Còn dạng thứ hai (em đang "mắt chớp chớp, chân di di" tự nhận mình trong dạng đó đây) là thấy cơ sở vật chất chưa đủ, kiến thức lẫn kinh nghiệm chưa có, vừa mới "chân ướt chân ráo" về làm dâu thì bụng đã "ưỡn lên", chưa chăm sóc được chồng lẫn gia đình chồng mấy thì đã bắt người khác phải "hầu". Chung quy cũng chỉ một chữ "TIỀN" chưa có, kinh tế còn khó khăn nên chưa dám sinh con thôi. Đã có công sinh thành thì phải có công dưỡng dục chứ, đẻ con ra là phải nuôi dạy tử tế vì thế hiện tại nhiều người phải "kế hoạch" chứ ai muốn bị gọi là "điếc" bao giờ

Chia sẻ trang này