1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XỨ LẠNG TRONG TIM CỦA NHỮNG NGƯỜI XA QUÊ

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi AKmigo, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    XỨ LẠNG TRONG TIM CỦA NHỮNG NGƯỜI XA QUÊ

    Mỗi lần nghĩ vế Lạng Sơn là trong lòng tôi trào lên một cảm giác bồi hồi khó tả.
    Lạng Sơn không có Đền Ngọc Sơn nổi tiếng chỉ có động Tam Thanh mờ ảo trong khói nhang như nửa trần tục nửa cõi tiên, Lạng Sơn không có dòng sông Hương chở đầy thơ ca mà chỉ co dòng sông Kỳ Cùng xanh ngắt lặng lẽ trôi giữa hai rặng tre bên bờ, con người Lạng Sơn quê tôi không thanh lịch như người Hà Nội, không năng động như người Sài Gòn mà đằm thắm chân thật và hiếu khách như chén rượu Mẫu Sơn mời bạn.
    Cuộc sống cuốn con người ta vào guồng quay của nó, bao người con Lạng Sơn đi xa vì mưu sinh vì cuộc đời đưa đẩy, một giây phút bất chợt trong tâm tĩnh lặng, tạm quên đi cái lo lắng cơm áo gạo tiền để lòng mình nhớ về nơi chôn rau cắt rốn, nhớ về những người thân, bạn bè, kỷ niệm ấu thơ, hương hồi, vị mận, hoa đào...
    Tôi là người sing ra ở Lạng Sơn, hiện đang sinh sống trong TPHCM, mong muốn cùng mọi người con khác của xứ Lạng khác đang ở khắc nơi trên thế gian này cùng chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.
    Chúc tất cả mọi người vui!
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn AKmigo tự dưng tôi lại nhớ cảm giác những lần mình xa Bình Gia và khi trở về ... Cái cảm giác nôn nao, hồi hộp đến là lạ. Lâu lắm rồi không đi đâu quá xa Lạng Sơn, những tâm sự của bạn AKmigo đột nhiên làm tôi thấy nao lòng. Chia sẻ với bạn những cảm xúc chân thành ấy...
  3. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Xin chào chị Nga!
    Ít ra cũng có một người đồng cảm với tôi, rất vui khi người đó là bạn, Mod của Box Lạng Sơn.
    Mỗi năm tôi về LS một lần, về 1 tuần thấy thời gian trôi đi nhanh quá, về 1 tháng vẫn thấy còn nhiều người chưa kịp đến chào... năm nay tôi sẽ thu xếp về vào dịp tháng 6, hy vọng sẽ gặp chị cũng như các thành viên khác. Chị cho biết se liên lạc thế nào?
    Chúc chị một ngày vui!
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết cho 2 tuần xa nhà, giờ chẳng còn tâm trí đâu mà học nữa. Tối nào cũng mơ mình đang nằm ngủ ở nhà, sáng tỉnh dậy cứ ngỡ mình ở nhà. Ra đường bụi bẩn, chỉ ước đây là đường phố ở LS. Chiều chiều nhớ tớ Thành nhà Mạc mà mình vẫn lên, cái gió và cảnh đẹp ở đấy luôn tràn về trong tôi. Tối thứ 7 nhớ cảm giác có anh bên cạnh, nhớ rất nhiều cảm giác ấy. Tự hỏi lòng làm sao mình có thể sống hết 4 năm ở đây???!!!!!
  5. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lạng Sơn ngày vềI
    Lạng Sơn đón tôi bằng cái rét ngọt đầu mùa. Tôi đã ở Lạng Sơn lần đầu tiên khi nào không nhớ rõ nữa. Nhưng biết chắc tôi còn bé lắm. Lạng sơn chỉ còn nhớ qua lời kể bằng ánh mắt mơ màng của mẹ và niềm tự hào của bố. Bố mẹ đều từ xuôi lên Lạng Sơn lập nghiệp và ở mảnh đất này bố mẹ đã gặp nhau tìm chung một tổ ấm.Mẹ chỉ mơ màng về quãng thời gian vất vả với anh em tôi nhưng bố thì khác. Lạng Sơn là mảnh đất bố làm việc để khẳng định mình xây dựng ước mơ của mình thiết kế các công trình Thuỷ Lợi. Vì thế ở tuổi 27-28 bố đã là đoàn trưởng. Bố vẫn hay kể những nơi bố đến những công trình bố đã thiết kế. Bố nói nhiều nhưng mà tôi chỉ biết để mà nghe Học xong cấp III định hướng rõ ràng củagđ tôi phải học là trường Thuỷ Lợi tôi bước vào giảng đường trường học để nói tiếp những bước chân của bố, mẹ uh nhỉ cả anh mình nữa..............(Phần I)
  6. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lạng Sơn ngày vềI
    Lạng Sơn đón tôi bằng cái rét ngọt đầu mùa. Tôi đã ở Lạng Sơn lần đầu tiên khi nào không nhớ rõ nữa. Nhưng biết chắc tôi còn bé lắm. Lạng sơn chỉ còn nhớ qua lời kể bằng ánh mắt mơ màng của mẹ và niềm tự hào của bố. Bố mẹ đều từ xuôi lên Lạng Sơn lập nghiệp và ở mảnh đất này bố mẹ đã gặp nhau tìm chung một tổ ấm.Mẹ chỉ mơ màng về quãng thời gian vất vả với anh em tôi nhưng bố thì khác. Lạng Sơn là mảnh đất bố làm việc để khẳng định mình xây dựng ước mơ của mình thiết kế các công trình Thuỷ Lợi. Vì thế ở tuổi 27-28 bố đã là đoàn trưởng. Bố vẫn hay kể những nơi bố đến những công trình bố đã thiết kế. Bố nói nhiều nhưng mà tôi chỉ biết để mà nghe Học xong cấp III định hướng rõ ràng củagđ tôi phải học là trường Thuỷ Lợi tôi bước vào giảng đường trường học để nói tiếp những bước chân của bố, mẹ uh nhỉ cả anh mình nữa..............(Phần I)
  7. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác nhiều tâm trạng, cũng xin chia sẻ vài dòng cảm xúc:
    Mình cũng vừa phải xa LS trong vài ngày, Buổi chiều ngồi bờ biển chợt thấy nao lòng vì nhớ, gọi điện cho Tình đầu hỏi thăm vài câu vu vơ, xong vẫn thấy nhớ, thì ra mình nhớ LS.
    Cái thành phố bé tẹo này tưởng chẳng có gì mà khiến mình nhớ nhiều thế. Khi rời HN sau 5 năm học ở đó, mình tưởng mình chỉ yêu Quê mình và yêu HN, Bây giờ ngồi ngoài biển lại nhớ LS. Con người thật kỳ lạ !
    Ở LS mình biết mua cái gì ở đâu, biết gặp ai ở chỗ nào, nhớ LS vì quen với sự thuận tiện.
    Nhớ những ánh mắt ngơ ngác của những người trong làng đứng ở cổng cơ quan bán rau, nhớ sự sắc sảo của mấy cô ngồi đổi tiền, nhớ vẻ đầu gấu bất cần đời của các anh lơ xe, nhớ và nhớ.............

  8. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác nhiều tâm trạng, cũng xin chia sẻ vài dòng cảm xúc:
    Mình cũng vừa phải xa LS trong vài ngày, Buổi chiều ngồi bờ biển chợt thấy nao lòng vì nhớ, gọi điện cho Tình đầu hỏi thăm vài câu vu vơ, xong vẫn thấy nhớ, thì ra mình nhớ LS.
    Cái thành phố bé tẹo này tưởng chẳng có gì mà khiến mình nhớ nhiều thế. Khi rời HN sau 5 năm học ở đó, mình tưởng mình chỉ yêu Quê mình và yêu HN, Bây giờ ngồi ngoài biển lại nhớ LS. Con người thật kỳ lạ !
    Ở LS mình biết mua cái gì ở đâu, biết gặp ai ở chỗ nào, nhớ LS vì quen với sự thuận tiện.
    Nhớ những ánh mắt ngơ ngác của những người trong làng đứng ở cổng cơ quan bán rau, nhớ sự sắc sảo của mấy cô ngồi đổi tiền, nhớ vẻ đầu gấu bất cần đời của các anh lơ xe, nhớ và nhớ.............

  9. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Giờ em thấy đài báo nhắc tới LS là nhắc đến Hang Dơi không hà hà
  10. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Giờ em thấy đài báo nhắc tới LS là nhắc đến Hang Dơi không hà hà

Chia sẻ trang này