1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XỨ LẠNG TRONG TIM CỦA NHỮNG NGƯỜI XA QUÊ

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi AKmigo, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà, bao giờ cũng có mặt trái của nó, ở đâu cũn vậy riêng gì Lạng Sơn.
    Vừa rồi về Lạng Sơn đi Mẫu Sơn khá thú vị và ấn tượng. Đường lên cheo leo ngoằn nghèo mười mấy ki lô mếch... khá cool! Lên tới đỉnh thì cũng xúc động, núi trập trùng, gió lạnh thổi từng cơn, mây trôi ngay trước mắt, ngay dưới chân..., Lạng Sơn chỉ mờ ảo thấp thoáng phía xa. Dường như cuộc sống đời thường ta đã bỏ lại phía dưới. Nhìn lại gần thì hơi buồn. Không có một tấm bảng nào giới thiệu về đỉnh núi danh tiếng này, không có một chỗ nghỉ cho ra hồn chứ đừng nói đến trò chơi. Đang mải mê quay camera thì xuất hiện một chú:
    - Anh cho xin 2000!
    - ...
    - Dạ, tiền lên chòi.
    Nhìn quanh thì thấy hoá ra các chú chiếm cái đỉnh cao nhất, dựng 4 cái cột và thêm cái mái. Ai lên, bước vào "khu du lịch" thì mua "vé" 2000 đồng. Làm du lịch kiểu này chắc chỉ có ở Mẫu Sơn! Cũng ấn tượng!
  2. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thôi ! xin chú, chú kể cái hay, cái đẹp cho anh nghe tiếp xem nào !
    anh xa Vn, xa Ls lâu rồi ! đang định sang năm về thăm LS, lên đỉnh Mẫu Sơn uống chén rựu quyên hương cái đấy !
    Ực, ! anh nhớ cách đây mấy năm rồi, "phóng" xe máy hơn 100 km lên Ls chơi, thời gian hơi ít, nhưng điều làm anh nhớ nhất là hôm ăn sáng ở quán phở bên đường Trần Đăng Ninh, chậc ! phở vịt quoay các chú ah ! . . . ăn cùng với măng ngâm "mác mật", tuyệt nhỉ các chú nhỉ !
    Thôi không nói nữa, lại khổ cái cổ họng rồi ! ực !
    Chúc các chú vui vẻ !
  3. dung3ckt4

    dung3ckt4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Thôi ! xin chú, chú kể cái hay, cái đẹp cho anh nghe tiếp xem nào !
    anh xa Vn, xa Ls lâu rồi ! đang định sang năm về thăm LS, lên đỉnh Mẫu Sơn uống chén rựu quyên hương cái đấy !
    Ực, ! anh nhớ cách đây mấy năm rồi, "phóng" xe máy hơn 100 km lên Ls chơi, thời gian hơi ít, nhưng điều làm anh nhớ nhất là hôm ăn sáng ở quán phở bên đường Trần Đăng Ninh, chậc ! phở vịt quoay các chú ah ! . . . ăn cùng với măng ngâm "mác mật", tuyệt nhỉ các chú nhỉ !
    Thôi không nói nữa, lại khổ cái cổ họng rồi ! ực !
    Chúc các chú vui vẻ !
    [/quote]
    Cứ nói đến ăn là mình lại......... Lạng sơn quê mình ăn gì cũng thấy ngon. Mình thấy thèm khău nhục kho dưa, vịt quay, ở Bắc sơn chỗ mình còn có thịt trâu kho sào tỏi và lạp sườn ngon tuyệt, hoa quả thì quýt Bắc sơn, Na đồng bành, đào mẫu sơn, hồng ngâm, .........
  4. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    tp lạng sơn bé quá,đi dạo 5p là hết chỗ đi.
  5. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    LỏNG SặN - em viỏt nhặ thỏ này thơ sỏẵ thỏƠy to hặĂn!
    Đúng là thành phỏằ' nhỏằ thỏưt. Hy vỏằng trong tặặĂng lai sỏẵ phĂt triỏằfn to 'ỏạp hặĂn nỏằa và có nhiỏằu 'iỏằfm hỏƠp dỏôn mỏằi ngặỏằi tỏằ>i hặĂn.
  6. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    LS mình nhiều cái hay, cái đẹp. Tuy nhiên, có một ''tục lệ'' mà theo tôi nên xem xét, huỷ bỏ. Đó là:
    "GHI SỔ"
    Đám cưới "ghi sổ", đám ma cũng . . . "ghi sổ" !
    Mọi người đến với nhau chia vui, buồn là vì tấm lòng, vì tình cảm chân thành !, ít nhiều đều đáng chân trọng. Tuy nhiên, thay vì cho vào phong bì để thêm tế nhị, kín đáo, chúng ta lại "nghi sổ" ! "cái" này ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý người đến chia vui/ buồn ! ông "nghi" nhiều thì huênh hoang, thái độ rất "quan trọng" ! ! !, kẻ "nghi" ít thì rụt rè, khép nép ! nhìn rất khổ sở !, . . .
    Ai cũng biết đến với nhau vì tấm lòng là chính, tuy nhiên, chính vì cái sự "nghi" này mà nó làm mất đi những ý nghĩa đó !
    LS mình mới được "lên" "Thành phố", tuy nhiên, cái thời điểm xết duyệt ấy !, nếu tôi mà là bác PVK, chưa chắc tôi đã thông qua, nếu có cái sự "nghi" này tồn tại !
    Đôi lời bàn luận vì sự phát triển, văn minh của LS, mong các bạn cho ý kiến nhá !
  7. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có dịp lên xứ Lạng khá nhiều lần. Có đợt lên đến 3-4 lần một tháng. Cảm giác cũng là một xứ yên bình. Nho nhỏ và khá đáng yêu. Tôi cũng có dịp chạy khắp các phố ở Lạng Sơn, tất bật, tất bật.
    .... Rồi về Hà Nội. Nghĩ về Lạng Sơn là nghĩ về một nơi yên bình và nhẹ nhàng. Mong là sẽ có nhiều dịp lên đây.
    Giới thiệu với các bạn Lạng Sơn 1 chút. Showroom điện tử Số 7 Tam Thanh-Là tôi "vác quân" từ Hà Nội về làm cho các bạn đó ..^^ Hi vọng ai có dịp ghé qua thăm. Chúc Lạng Sơn luôn vui, đẹp và yên bình như thế!
  8. cacmang

    cacmang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lạng Sơn Ơi!
    Tiếng gọi sao mà thương mà nhớ thế? mỗi khi ngồi một mình cảm giác trong tôi luôn bồi hồi xao xuyễn, mà cũng chung như bao tâm trang của bao người con xứ lạng xa quê, luôn hướng tâm hồn và tình cảm về quê hương mình.
    ......Nhưng còn đối với tôi thì khác, Lạng Sơn là nơi tôi sinh ra và lớn lên cùng với 2 đấng sinh thành ra tôi, tôi đã cảm nhận được tình thương bao la của mẹ cha. và tôi thấy tâm hồn tôi thanh thản mỗi khi về hít thở không khí của đất trời xứ lạng, và bây giờ ở một phương trời xa lạ. lại càng tạo cho tôi cảm giác nhớ về Lạng Sơn mình hơn, và trong con người tôi luôn luôn có một tình yêu quê hương xứ Lạng"Lạng Sơn" ,tình yêu đó rất chân thành và mộc mạc, nhưng mấy ai hiểu được tình cảm đó. Tôi yêu đất trời,cỏ cây hoa lá,con người,vạn vật của Lạng Sơn............
    Được cacmang sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 10/07/2007
    Được cacmang sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 10/07/2007
  9. vitquaydatinh

    vitquaydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    www.tuvanaz.com mong muốn được làm quen với các bạn
  10. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    ủa thấy Ls đâu có bé đâu có mấy chỗ đẹp lắm mà,hồi xưa lên được người ta dẫn lên chỗ đèo giàng nhìn cảnh ls đẹp lắm rùi con lên cái chỗ nhà ông gì gần bãi rác éc éc đi buổi tối mà sợ ma gần chết hehhe

Chia sẻ trang này