1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lí giúp em bác zai này ạ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi love_u_or_not, 21/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Xử lí giúp em bác zai này ạ !

    Cả nhà ơi tư vấn cho em chuyện này với ạ. Tình hình là gần đây em có quen một bác 30 tuổi, là giảng viên. Bác ý vốn là cháu của chú lấy cô ruột em ạ. Mấy tuần trước chú em xuống nhà em chơi có dẫn bác 30t kia đi cùng, đại loại là bác này đang mót lấy vợ cả nhà ạ ( chú em nói với em), hôm đó nói chuyện thì em cũng quý quý .

    Thứ 7 tuần trước bác ý có mời em đi uống nước, em đã nhận lời nhưng hôm đó công ty lại có party nên em hẹn bác ý vào CN. CN bác ý đến đón em xong thì bác ý phi vèo vào nhà bác ý cả nhà ạ ( mặc dù em đã hết sức gào thét- phải nói là gào thét ý ạ vì em gặp bác ý đúng một lần hôm bác ý đi với chú em thôi ạ nên em không thể và cũng không muốn vào nhà bác ý để làm gì cả.

    Em nói như nào bác ý cũng không dừng xe mà cứ phi thẳng vào nhà bác ý -f nói thật với cả nhà là lúc ý em ức chế dã man, ko biết tả như nào nữa. May mắn cho em là đến cổng nhà bác ý thì cổng đóng, bác ý phải dừng xe mở cổng thế là em phi một mạch ra ngoài đường ( nhà bác ý ở gần nhà chú em nên em khá thông thuộc địa hình ở đấy ).

    Thấy em bỏ trốn như vậy thì bác ý quay xe đuổi theo + xin lỗi em nhưng em bực quá ko nói năng gì cả, cứ đi bộ như vậy gần 1 km thì gặp người quen, em cũng thấy ngại lên đành lên xe bác ý. Bác ý cứ xin lỗi suốt + kêu là hôm trước xuống nhà em chơi như vậy có nói với bố mẹ bác ý, bố mẹ bác ý bảo dẫn em lên chơif cơ mà lúc ý em đang tức dã man nên có cho bác ý một tràng là : Em ko thích như vậy, anh ko hỏi ý kiến em mà đã tự ý đèo em vào nhà anh như thế là ko được bla blah. Sau đó em bắt bác ý đèo em về nhà em, tầm 10h kém thì bác ý lại nhắn tin xin lỗi đủ kiểu + hẹn em hôm khác đi uống nước.

    Nhưng nói thật với cả nhà sau vụ trên tự nhiên em ghét bác ý kinh khủng, chạ còn hứng gì mà giao với cả lưu nữa nên nhờ cả nhà giải quyết giúp em vụ này ( tức là làm thế nào để bác ý đỡ quấy rầy em nữa ý ạ, tại bác ý là cháu của chú em nên em cũng ngại, hơn nữa từ trước đến nay em cũng không có KN xử lí mấy vụ như này ạ)
    Em cảm ơn cả nhà
  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Ồ, vào nhà chơi thì có sao đâu nhỉ? Cứ vào chơi bình thường thôi sao mà phải gào thét không vào?
    Em này ghê quá!
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chết cười cả cái bác này
    anh ý định mang về cúng ma luôn đấy
    Được hiepkhachgiangho sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 21/01/2008
  4. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Cũng fải,mẹ tớ dặn là đừng ngại khi ngkhác mời mình vào nhà chơi,để còn bít cách mà nói chuyện,ứng xử cho khéo, ko lại nói hớ cái gì thì k hay lắm
  5. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Sao mà vào đơn giản thế đc
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    lại chả đơn giản!
    Có tí mà ầm ĩ làm giề?
  7. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Nhìu người cứ nghĩ fức tạp là yêu nhau mới đến ra mắt này nọ,lắm choẹ,thế bạn bè k ddc đến nhà nhau chơi à?vớ vỉn
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em buồn cười quá đi mất.
    Thôi cứ lờ đi là xong. Nói thật chị thấy chiêu này hiệu quả nhất. Còn ngại quá thì thế này. Anh ý nt thì ko reply. Hoặc nhắn chừng chục tin thì reply 1 cái.
    Còn anh ý gọi điện thì cứ :"Thế ạ?" Vâng, vâng..
    NGoài 2 câu đó tuyệt đối đừng nói câu gì khác, thế là xong. Vài lần như thế anh ý chắc chắn hiểu ý.
    Thế nhá, ko thích nhưng vẫn ngoan hiền. Có muốn nói xấu cũng đành chịu.
  9. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    đừng lảng đi ông ý càng cuồng, có gì thì cứ bảo anh làm thế người yêu em chẳng may nó thấy nó lại nghi ngờ lung tung chết em, còn đâu cứ thoải mái như chưa có chuyện gì
  10. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cách giải quyết đây:
    đồng ý đi uống nước với him, đánh thuốc mê, chuẩn bị đầy đủ gia vị, tiêu, tỏi ,ớt, than hoa, vỉ nướng, xong online gọi các bác các em trên này đến liên hoan, có thêm cuốc lủi thì tốt, trời đang rét thế này

Chia sẻ trang này