1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lí kiểu gì đây ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MaxPayne, 06/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Xử lí kiểu gì đây ???

    Tình hình là gần đến giờ G rồi . Các bác tư vấn cho em cái :
    " Hôm nay bạn gái em bảo vệ tốt nghiệp, phụ huynh gia đình em có tới xem. Em sẽ tới xem.Mà xét cho hoàn cảnh hiện tại thì em chưa muốn ra mắt hai cụ ( vì cảm thấy chưa đủ điều kiện tốt để tiếp kiến ). Vậy theo các bác làm kiểu gì để vừa tế nhị với người nhớn mà vẫn đạt đc mục đích của mình nhỉ ???
  2. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Không quan trọng là fải làm gì.Mà làm gì cũng phải đoàng hoàng.
  3. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    hôm đó ăn mặc đàng hoàng lịch sự vào, mua thêm 1 bó hoa ( KHÔNG phải hoa hồng à nha ). chờ cho cáo làm lễ xong thì chạy tới tặng hoa chúc mừng. Nếu có gặp 2 cụ thì cứ cư xử lễ phép, đừng tỏ thái độ sợ hãi hay mất tự tin, nói chung cứ như 1 người bạn bình thường của cáo ( vì hôm ấy chắc sẽ có cả bạn của cáo tới chúc mừng nữa nên bạn k cần phải sợ 2 bác sẽ chú ý đến bạn quá nhiều ). còn về vai trò của bạn thì để cho cáo xử lý, tốt hơn nên bàn trước với cáo. vậy thôi, quan trọng nhất là phải tự tin và lịch sự.
  4. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác ! Đàng hoàng, lịch sự và ăn nói lễ phép, em làm đc. Thế nhưng cái điều ở đây là cả hai cụ đều có biết về em ( tất nhiên là chưa nhìn thấy mặt, chỉ qua lời kể của gái nhà em, mà gái nhà em có gì là thành khẩn với ba má lắm).
    Em là em muốn mình ra mắt trong hoàn cảnh khác, liệu có phải là quá cẩn trọng ko nhi ? ( nhưng cũng muốn chứng kiến sự kiện này của cô ấy, tham quá !
    Các bác tư vấn em thêm vài lời nữa, em sắp " ra" rồi !!!1
  5. tonkhai

    tonkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    sao thấy thiếu tự tin vậy nhỉ.đã được cáo bảo kê rồi.đàng hoàng mà tới.ko tới thì quá vô duyên.ngày trọng đại đời cáo mà
  6. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    eo................mình thấy ra mắt trong dịp này rất hay đấy chứ....................có gì đâu nhờ.............................................bạn cứ lo bò trắng răng.......................................mặc đẹp.........................và cười tươi......................đi đi nào.................................................
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ yên tâm.Hồn nhiên đến hồn nhiên về! Đúng nguyên tắc đấy! Hỏi gì đáp nấy...xong ngay!
  8. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Làm gì á? =))
    Quá đơn giản: Đóng con Lexus đến,khoác lên mình bộ suit vài ngàn.Ngồi xem đàng hoàng.Xong thì "nhân dịp trọng đại này cháu xin mời 2 bác và em đến Sheraton dự bữa cơm thân mật"

  9. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    KHIÊM TỐN,
    THẬT THÀ,
    DŨNG CẢM
    thế là đủ!

Chia sẻ trang này