1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lí tình huống này ntn cho hay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ducnang, 28/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Xử lí tình huống này ntn cho hay

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Việc đấy là việc gì, chú phải kể cụ thể. To thì khác, mà vụn vặt thì khác, đánh đồng sao được.
  3. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    việc cũng vặt thôi ah , chẳng qua là Cáo nhờ lấy dùm vài thứ ở quê mang vào cho Cáo . Tại em đang về quê. Đong đưa nhờ vả đã đời xong rồi sát nút hủy .. trước giờ cũng vài lần như vậy .. khi mà em ok rồi thì Cáo bắt đầu bàn lùi rồi hủy luôn ... em thì em ko thích cái việc hủy sát nút như thế , ức chế thế lào ấy .. zzzzzz
  4. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Lần sau nó có nhờ thì bảo là: "ông chú (bà bác) gì đấy của anh nhờ a xách hộ nhiều đồ lắm rồi nên không mang hộ em được."
  5. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bạn bị cô ta quay như dế rồi còn tính gì chuyện sau này nữa?
    Cũng tại bạn tốt tính quá, lần sau nó có nhờ thì kệ nó , cho nó thấy là nó chả phải tiểu thư công chúa quái j cho cam. Thế có khi là còn hy vọng.
  6. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nó có nhờ khẩn khoản thiết tha lắm thì mới làm giúp nó, hoặc là đổi lại là chầu cafe hay gì đó còn không thì miễn bàn, tốt quá thì nó nghĩ mình là bạn bè không hơn không kém ( nhiều khi nó còn khoái chí khi quay bạn như vậy )
  7. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thể loại cáo này thuộc loại thích làm mình làm mẩy, thích người khác khổ "luỵ" với mình, và thường tập trung vào các cô tiểu thư được nuông chiều từ bé, thích làm nũng.

    Tớ đã từng vấp phải thể loại này, có lần ức không chịu được thế là tớ chửi thẳng, giọng gay gắt: "...lần sau nếu có sắp chết toi thì cũng đừng có gọi cho tôi nữa nhé cô..." hic! nghĩ lại thấy mình lúc đó nóng nảy quá!, nhưng mà được cái sau đó gái nó biết dè mình, ít ra thì không giám quay mình như vầy nữa heheeeeeee!

    Thể loại này là phải trị đến nơi, nó tưởng nó thích quay ai cũng được thì phải làm cho nó thấy điều ngược lại.

    Chút ít kình nghiệm chia sẻ cùng bạn!



  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Ức chế làm gì :) Không nhờ thì càng nhẹ nợ chứ sao. Nếu chưa làm thì thoải mái đi bác. Còn nếu chẳng may bác làm rồi mà em nó đòi hủy thì phải phê bình ngay, đừng cố nhịn làm gì cho mệt.
  9. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tai quái thật, hoàn cảnh của bác trái ngược hoàn toàn với của em.... lâu lâu khi còn học năm cuối đại học , gái mà em gọi là người yêu có gọi điện nhờ việc mà nghe nguyên văn thì khẩn cấp lắm... cụ thể như này : anh ơi tý 5h anh ra ghi cho em con lô 88 20 điểm anh nhé, hôm qua thằng man nó thua nên bây h em đang cấn ,anh nhé... em nghe tý ngã ngửa... lại phải giở võ của bác quác... ừh , hôm qua thằng mu đá ngu quá em ạh, anh cũng vừa mang con xe đạp điện ra gửi tiệm cầm đồ ,có khi hẹn em lúc khác. vậy nghe kưng.. cúp máy... Đời may, tối đó nó về con 90... nàng cảm ơn rối rít..
    Cuộc sống nhiều lúc không biết đâu mà lần , bác cứ nghe em , gái nó có nhờ việc gì đại loại mang vác thồ đồ đạc gì , rửa bát , lau nhà..v.v... ta cứ thẳng thắn từ chối.
  10. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn cuộc đời
    Cảm ơn chương trình
    Đừngg bao giờ nghe lời gái =))

Chia sẻ trang này