1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lí tình huống

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mr.BoCapcon, 11/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Trong một buổi nói đi chơi, như café chẳng hạn, có mình mình và 1 đám bạn của cáo, tất nhiên có cả cáo ở đấy.
    Bất ngờ chủ đề nói chuyện là thằng “tình địch” của mình, bạn bè cáo chê bai hết lời, nói xấu đủ kiểu…

    Không thể biến mình thành kẻ adua, nói xấu sau lưng, ban đầu ta im lặng, một lúc sau, có người hỏi mình, bạn nghĩ gì về “thằng kia”
    Các bác sẽ nói gì? khen? Chê? Từ chối nhận xét? vì sao? Ý nghĩa?
    Hóng nàooooooooooo

    Làm kinh nghiệm cho gà nhé
  2. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ bạn gà tồ ko xấu như các bạn nhận xét đâu, chắc là ko tệ tới mức vậy chứ?
  3. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    bá đạo thật, hay :D
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Kinh nghiệm là: Chọn bồ mà cặp, chọn bạn mà chơi. Lần sau không chọn quen cô nào có loại bạn bè thích nói về (bất kể là nói xấu hay nói tốt) "tình địch" của một bạn trong nhóm khi mà người yêu của người đó cũng đang có mặt.
  5. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Thà nói thẳng trước mặt còn hơn nói sau lưng chứ?
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Câu của bạn không có chủ ngữ nên tôi không hiểu ý bạn.
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Những cách đối đáp đơn giản và hay có thể phụt ra là :

    == GÀ : Anh không quan tâm đến cậu ta lắm ...... vì anh chỉ thích quan tâm đến những người mà anh quý mến, đáng yêu hoặc đáng ngưỡng mộ.

    == GÀ : Có cô nào đang để ý đến anh chàng đó hả. Nếu đúng và thấy cần thiết thì gặp riêng anh, anh sẽ nói cảm nhận của cá nhân về cậu zai kia. Thật sự là có những điều mà chỉ con trai với nhau mới hiểu ... (+ một cái gật gù hoặc nhớn lông mày tỏ vẻ bí ẩn)

    == GÀ : Anh đã thu âm tất cả những lời góp ý chân thành vừa rồi của các em để ai đó nếu thấy thích và cần thì mang tặng cho cậu ấy. Như thế là cũng đủ lắm rồi và anh không cần phải góp ý gì thêm. Dù sao anh thấy cậu ta cũng là 1 người bình thường như Cô Hường ôm 1 cân đường nhảy qua cái mương.
  8. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Theo như post đầu tiên của bạn thì là nói xấu sau lưng đấy chứ :))
  9. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bác, do rep vội nên em không để ý câu chữ :D
    Ý em là thà mấy người bạn đó nói xấu, chê bai gì đó thì thà nói thẳng với người đó còn hơn là nói khi không có, vì bạn thân, anh chị em nên mới có chuyện thẳng thắn như vậy.

    Có lần ngồi chơi tại nhà cáo, có em, cáo, chị cáo, 2 người nữa, 1 nam 1 nữ là bạn chung của cả 2, lúc nói chuyện, chị cáo và bạn nữ kia hết lời chê bai bạn trai hiện tại của cáo ( thằng này đánh úp em, nẫng tay trên khi em đang tán cáo), chị cáo còn bồi thêm câu “mày kiếm người yêu phải kiếm thằng nào như thằng gà tồ đang ngồi kia kìa @@”
    May lúc đó đang nói chuyện với cô bạn kia nên giả điếc :D
    Bác thấy trường hợp 2 xử lí sao ạ?

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em không tính cậu kia, nói về cáo cơ, nói trước mặt cáo chứ không nói xấu về mấy anh theo đuổi hay ex cáo sau lưng cáo í
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Câu 2 em đã từng dùng thử, bế tắc lắm bác ạ, sau này nó hỏi riêng mình, nói sao hở bác? Chê thật à? Nó có cái để chê thật, tung ra là dìm hàng chìm ngỉm luôn á
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Bạn công nhận là bạn không đồng tình với cách cư xử của mấy người đó. Vậy thì lần sau bạn chọn bạn gái (và bạn bè của bạn gái) khéo hơn lần này đi.

    2/ Cảm giác lúc đó của bạn là gì? Đồng tình hay bất bình với cách cư xử của chị gái cô kia và bạn cô kia?

Chia sẻ trang này