1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý bọn ném gạch này như thế nào ạ? Xin các bác cho em vài option

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lanphuong_103, 24/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    CỨ theo quy trình pháp luật mà làm thôi. đã có công an chứng kiến thế thì lo gì. Có làm rùm beng rồi cũng phải theo trình tự thôi.
  2. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng quá. Em thấy bọn này mất dạy quá, tưởng mình là bố thánh, thích làm gì thì làm í. Ở đời, sống thì phải biết nhìn trước nhìn sau, phải biết mình là ai chứ. Nhà em cũng nghĩ đến tình làng xóm chứ có phải không đâu, không nghĩ thì sao chúng em lại cho nó cơ hội. Nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn thôi chứ. Người này nhường thì người kia cũng phải biết ý mà lùi 1 bước, đằng này chúng nó cứ khăng khăng muốn làm gì thì làm, muốn xây gì thì xây, quy định pháp luật cũng mặc kệ.

    Bố khỉ, em nhớ khi kéo nhau lên công an phường hòa giải, thằng chủ nhà còn mang cả bằng cử nhân đi để khoe là nó cũng được ăn học. MK, cái bằng cũng chỉ là tờ giấy, người có ăn học, có văn hóa hay không thể hiện ở cách ứng xử, người đường hoàng sống theo pháp luật, có tranh chấp thì nói với nhau bằng luật chứ không phải bằng cái kiểu vô văn hóa ném đá vào nhà nhau.

    Từ khi nhà em về đây đến giờ, chưa bao giờ có cãi nhau gì với nhà khác. Tết bố em còn đi chúc tết hàng xóm. Từ khi nhà nó về mới xảy ra tranh chấp lần đầu tiên. Mà từ khi có mẫu thuẫn, bố em chỉ làm đơn khiếu nại, đi từ cấp thấp đến cấp cao, có nói chuyện với chúng nó thì luôn có sự chứng kiến của công an, rất bài bản quy củ. Chúng nó thì làm những cái hành động thế này đây. Em thề với các bác là hôm qua khi nghe thấy thằng chủ nhà bảo nhà em "vô đạo đức", "ăn vạ" rồi thì "ăn cắp" là em chỉ muốn cầm dép phang vào mặt nó. May mà chưa làm gì, nó đứng ngoài nó nói ông ổng 1 lúc rồi cũng thôi. Giờ có lắm thằng điên thế nhỉ.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chúng nó mà tỏ ra biết điều thì em chả sợ, nhưng em cảm thấy bọn này coi trời bằng vung, chắc chơi luật pháp với chúng nó không ăn thua rồi. Đề phòng nhỡ chúng nó chơi kiểu mafia thì sao các bác? Em rất lo cho an toàn của bố mẹ và con em gái. đặc biệt là bố và con em em nóng tính thui rùi, dễ choảng nhau quá. Mà choảng nhau thì nhà em khó lại, vì chúng nó toàn trai tráng, nhà em thì âm thịnh dương suy (chắc vì thế nên chúng nó mới làm tới).
  3. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Lợi thế bây giờ đang thuộc về nhà bác. Nhân chứng vật chứng đấy đủ. Một mặt bác cứ trình báo lên phường và công an đầy đủ thủ tục. Mặc khác tranh thủ mọi mối quan hệ với hàng xóm, bác là người về ở đây trước có lợi thế hơn, tạo sức ép để nhà kia không thể ngang nhiên làm bậy. Trong mối quan hệ hàng xóm, ko phải nhà kia cậy đông, mạnh mà có thể ăn hiếp dc mình ngay dc đâu. Hơn nữa việc ném trộm như vậy chỉ chứng tỏ họ cũng chỉ là hạng tiểu nhân thôi, chứ nói thật loại giang hồ nó chơi kiểu khác cơ.

    Nói chung việc tranh chấp với hàng xóm thế này cũng mệt mỏi lắm, ko đơn giản. Nhưng nếu lẽ phải thuộc về mình, bác cứ tự tin, bản lãnh mà chiến trên tin thần thượng tôn pháp luật [r2)]
  4. tqnn20082008

    tqnn20082008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    nhờ báo chí,báo lên tiếng thì mấy anh ở phường,ở quận sẽ chú ý hơn,nó ko dám làm liều nữa,hoặc mình cũng chơi kiểu giang hồ lại chúng nó.chúc gia đình bác sớm bình yên...........
  5. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Thế nhà bác có ai làm trong ngành công an hay luật ko? tham khảo ý kiến của họ coi......nhà em thì thách thằng nào động vào vì toàn công an hehheehe
  6. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    nó thù mình lâu lâu nó chọi cục gạch làm gì được nó
    cùng lắm là kêu CA xuống rồi mời nó lên uống nước trà thôi chứ tù gì
    giờ 1 mặt trình bày với CA sự việc như thế
    mặt khác phải đầu gấu, ko để nó bắt nạt
    kiếm vài chục anh bà con thanh niên trai tráng về
    chiều tối mở cửa tụ tập ăn nhậu hát hò nhiều vô
    tuần nhậu khoảng 5 ngày được rồi
    nếu chưa đủ đô thì bày thêm chiêu khác
    kêu người nhà đóng giả vai 2 thằng nào đó
    chạy xe ngang nhà mình lúc đang nhậu nẹt pô ầm ĩ
    xong kêu nguyên đám trong nhà rượt đánh 2 thằng đó
    mục đích là làm cho nhà kia biết tao cũng đầu gấu chứ ko có hiền
    thế nhé :-w:-w:-w
  7. mummim85

    mummim85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Nó mà dùng cách ném gạch thì chứng tỏ nó cũng thường thôi bác ah, chẳng phải XH đen đỏ gì đâu. Em nghĩ thằng này chỉ được cái liều thôi, nhưng mà ngu, ai đời ma mới lại dám bắt nạt ma cũ, chắc nghĩ nhà bác nhiều âm. :)
    Bác cứ đâm cái đơn kiện lên phường ( chả cần quận) là bọn nó bị đình chỉ cái đã, chả cần biết lí do đúng sai thế nào. Hiện tại, giá vật liệu lên theo giờ nên nhà nó chỉ có nước chết mà thôi:)
  8. polizia

    polizia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi bây giờ sống không nhất thiết phải cần hàng xóm lắm ( nghe hơi đểu nhưng sự thật nó vậy), ngày xưa còn nghèo khổ ở tập thể mới thấy gần gũi, thỉnh thoảng còn chạy qua xin quả ớt hay tí chanh, thậm chí gửi con cái nhờ hàng xóm ngó hộ chứ giờ nhà cao cửa rộng kín cổng cao tường cộng với xã hội thay đổi, con người cũng đổi thay thì có hàng xóm cũng được, không có cũng chả sao. Nhà tôi từ hồi chuyển về nhà mới gần 10 năm nay hàng xóm cũng chỉ thỉnh thoảng gọi là xã giao chứ cũng chả mấy khi nói chuyện.
    Thế nên hàng xóm nào tử tế thì mình tử tế lại, còn cái loại như trên thì cứ đúng luật mà chơi cho chết mẹ nó đi.
  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng thật, hồi xưa xã hội còn nghèo, kinh tế chưa bùng nổ như bây giờ, người ta sống có tình với nhau hơn nhiều. Hồi xưa e còn bé, bm đi làm về muộn toàn được gửi các nhà hàng xóm, lần lượt mỗi nhà một ngày, ăn chực luôn ở đó, sang xin nước mắm, vay bơ gạo, hoặc đi đâu xa còn gửi chìa khóa ở đó ... Nhưng giờ cuộc sống đổi thay, nhà nào cũng rào cao hào sâu :), mình thì ko thay đổi nhưng mọi ng thay đổi hết rồi, hàng xóm láng giềng tình cảm như trước chắc chỉ còn tồn tại ở nông thôn thôi :(

    @Chủ topic: Nhà bác cũng giống hoàn cảnh nhà e hồi trước, nó ko cho xây lan can ra vì nó bảo "che hết nắng, nó phơi quần áo ko khô dc" :-?? lý do rất củ chuối :-?? Mà nhà hàng xóm cách vuông góc với nhà e, cách tầm 2m :-?? Nhà e cũng Ok, kéo lại lan can còn 10cm để trồng hoa, mà bác biết rồi đấy, kiểu nhà hồi xưa mà ko có lan can thì nó dị ntn, thế mà nó vẫn ko chịu =)) Nó còn gọi đầu gấu đến bao vây, dọa thợ, thằng nào xây tao giết chết :)) Chả hiểu sao trước đây hàng xóm thân thiết thế, sao giờ vì 1 lợi ích cỏn con nhà nó lại trở mặt như vậy, hồi đó e còn nhỏ nhưng đó cũng là 1 kinh nghiệm để đánh giá con người sau này :)
    Trường hợp của bác bây giờ thì nó thành thù oán roài, cứ phải cẩn thận, cái kiểu ném gạch chứng tỏ nó sống bẩn lắm rồi, rồi nó ko hại kiểu này thì hại kiểu khác. Chính quyền bảo nó ko ném gạch thì mai nó ném cái khác hoặc thuê người khác ném, nói chung là sống với loại này e ủng hộ ý kiến của bác @LeeKumK33, chỉ có cách cho nó thấy mình ko hiền thì nó mới ko dám bắt nạt thôi.
    p/s: như e là e phi thẳng đến nhà nó xin tí tiết, tính e nóng ko chịu dc ba cái trò bẩn thỉu này [:D]
    Hồi xưa e còn nhỏ nhưng tối e phi thẳng vào nhà nó, giờ nó sợ chuyển nhà roài =))
  10. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã góp ý. Các bác gọi chúng nó là tiểu nhân làm em cũng thấy sướng. Biết chúng nó không phải loại giang hồ làm em cũng bớt lo hơn. Nhưng công nhận sống kiểu này tổn thọ quá các bác ạ. Mình còn trẻ còn chai lì, chứ bố mẹ em đầu 5 đầu 6 rồi, sống không được vui vẻ thì bố mẹ em tổn thọ, lúc đó người thiệt lại là bố mẹ em.

    Bố em cũng có mấy người bạn là công an và báo chí, cũng có tham khảo ý kiến, thì cũng chỉ nhận được lời khuyên là có gì thì cứ ra công an, cứ dùng pháp luật mà giải quyết, đi từ cấp thấp đến cấp cao. Nhưng có những cái trò tiểu nhân thế này thì nhiều khi pháp luật cũng chả thể chạm tới. Chúng nó cứ tái đi tái lại nhiều lần, mình sống không được yên nên lúc nào cũng thấy bực mình, cuộc sống ngột ngạt.

    Nhà em thì toàn làm công ăn lương thôi, bố làm văn hóa còn mẹ làm bác sĩ, lại đẻ toàn gái, họ hàng thì cũng như thế nên nói chung là hiền. Bố và con em em nóng tính nhưng cùng lắm là chửi vài câu, chứ không động tay động chân bao giờ. Nhiều lúc em cũng muốn làm thằng đàn ông, gặp chuyện này là sẵn sàng mang dao sang dọa nó cho nó tởn tí. Em cũng thích ý kiến của bác LeeKumK33, nhưng không biết bố mẹ em thì thế nào, hic. Chính vì nhà em hiền nên nó cứ lấn lướt thế này đấy các bác ạ.

Chia sẻ trang này