1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý chuyện này như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dungthu11, 25/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương gì,
    Gái đi hôn thằng khác về với chú?
    NGHỈ NGAY LẬP TỨC.
    Nó coi chú không khác con ...
    Thế nhé,
    Chơi bời thôi thì được,
    Ca này y học bó tay rồi.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    theo thông lệ của box : bỏ đi thôi chứ còn đợi gì nữa
  3. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Giải tán thôi, ghét nhất là loại con gái kiểu này. Ỡm ờ, bác mà lấy nó có ngày nó cắm sừng đầy mặt
  4. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    theo em thì trường hợp này là cả hai lun chứ ko phải một trong hai đâu
    em nghĩ bác chủ top out luôn và ngay cho lành
  5. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Bác nên mua một cái gương thật to để thỉnh thoảng ngắm bộ sừng của mình.
  6. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Phải tiếp tục yêu chứ, nó sắp bóp mũi bác đến khi nào bác cáu quá cắn nó 1 cái thì nó viện lý do đá cho bác , chảy máu đầy mồm đấy
  7. vip69

    vip69 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào, em nó chê bác dạo này lạnh nhạt không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý của em nó? Nghi lắm
  8. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    @Songnhi: Em đoán đúng đó, giờ nó thú nhận là lên giường với thằng kia rồi.
    @songhash Cậu nói đúng: Thằng đó nó tặng cho em cái quần lót, rồi nó mặc vào cho em, nhưng mà nó chỉ mặc vào thôi.
    Lúc em về phát là đưa nó đi nhà nghỉ ngay để điều tra, mẹ, nó vừa đi với thằng kia xong mà vẫn chiến được với mình. Điều tra ra là vừa mới đi nhà nghỉ xong, vắng em 7 ngày là nó đưa thằng khác lên giường rồi.
    @Vip69:
    Từ khi em quen nó và làm việc đến h, chưa bao h nó chê em khoản đó cả. Trừ hôm này có biểu hiện hơi khác là đang lúc "lên" xong thì nó khóc, chắc thấy tội lỗi.
    Nói chung là em *** quan tâm, cứ sướng cái đã.
    @Bác nào chửi em bỉ ổi: Không có em nó thành mẹ nó rau từ lâu rồi. Giờ em chính thức nuôi rau, rau này ko share nha
    Các bác thấy em làm thế có được không.
    Được dungthu11 sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 28/02/2010
  9. kaka18clubroom

    kaka18clubroom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    8
    Trồng rau thôi bác ạ.Chán thì share
  10. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Bà chị này dại ghê, có cái quần lót mà cũng nhận , cái quần lót giá trị cao đến đâu cũng chỉ bằng 1/3 giá trị cái áo cùng bộ , mà chỉ vì thế mà để lương tâm bị cắn rứt thì cũng ko nên . Muốn lên giường với người khác thì cứ chia tay người cũ đi , làm gì cũng đc , có phải thoải mái ko

Chia sẻ trang này