1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xử lý khủng hoảng vụ Nhật Ký Vàng Anh

Chủ đề trong 'PR' bởi bangsoto, 13/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bangsoto

    bangsoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    xử lý khủng hoảng vụ Nhật Ký Vàng Anh

    vụ khủng hoảng về Vàng Anh đang nóng bỏng chắc hẳn ai cũng biết ? nhưng vụ này, nhà đài và các bên liên quan < công ty tài trợ, quảng cáo...> chắc hẳn ít nhiều bị ảnh hưởng. Dưới góc độ của người làm PR, đây thực sự là vấn đề đáng để thảo luận, chính thế mong sự đóng góp ý kiến của các bác.
  2. nhockonphieulang

    nhockonphieulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    rất khó. tui đã đọc 1 bài kíu vãn = cách tách cái tên HTL ra khỏi tên Vàng Anh :D nhưng đó k phải là phương pháp đúng. vì khi xây dựng nhân vật và các bài viết trước đó đã quá thàng công với việc L và Vàng Anh là 1, đó dường như là thói quen của người xem khi gọi tên nhân vật rùi :D
    theo tôi nhà đài và những ngưòi có liên qua đến bộ phim nên ra mặt nhận lỗi về việc chưa take chuyện đời sống của nhân vật ngoài đời được tốt. vì là phim về giáo dục nên tiêu chí đầu tiên phải là lựa chọn đúng người mà đóng vai. như vậy sẽ nhận đc thông cảm của khán giả nhiều hơn, và bộ phim cũng sẽ tiếp tục đc đón nhận với diễn viên mới hơn. (chứ sau vụ này chắc Vàng óng sẽ hok có cửa tiếp tục vai diễn đâu)
    (tất nhiên ai cũng biết thừa làm sao take care hết đc mức độ ngoan ngoãn của diễn viên. đây là sự cố ngoài tầm kiểm soát của mọi người. chỉ là giảm bớt tác dụng ảnh hưởng đối với bộ phim thôi. hok có j tốt bằng việc nhận lỗi về mình-> sẽ giảm được những sự công kích từ mọi phía)
  3. bangsoto

    bangsoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    tất cả những gì bạn nói về phương pháp thì theo tôi là hoàn toàn đúng. Rất khó có thể tách được HTL ra khỏi NKVA. nếu ai đã xem cái clip chết tiệt đó hẳn sẽ thấy rằng , người bạn trai còn gọi HTL là Vàng Anh của anh . thế thì hỏi làm sao không ảnh hưởng được chứ đúng không?
    theo tôi ,nhà đài không nên xử sự như bây giờ, chẳng qua họ là ĐTHVN nên họ muốn thế nào cũng được mà.Nếu có cạnh tranh, họ sẽ tiêu luôn. trước hết thì họ nên ngồi im lặng 1-2 ngày cho khủng hoảng đến cao trào, sau đó thì họ hãy nhận lỗi và khẳng định sự thật, và xin lỗi mọi người về điều đó. Tất nhiên, HTL với cái CLIP đó là việc cá nhân, nhưng ở đây NKVA là để giáo dục tuổi học sinh, vì thế phụ huynh học sinh sẽ không ít người theo dõi, và tất nhiên họ cảm thấy bị xúc phạm và con cái họ cần được bảo vệ lúc này. Khổ thân cô bé Linh, chẳng thể giúp gì được.
    Còn về phía nhà tài trợ và quảng cáo thì nên dừng và cắt quảng cáo lúc này, vì ai xem NKVA lúc này để xem cái diễn suất ngược của HTL thôi, các hãng sẽ bị thiệt. Họ cần được nhà đài bảo vệ và đền bù.theo tôi là như vậy.
  4. bacthudo

    bacthudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Các bác trách nhà đài không nắm hết được cuộc sống của các diễn viên thì khắt khe quá. Họ làm truyền hình chứ có phải công ty trinh thám đâu. Nhưng khi chuyện đã xảy ra rồi thì nên kiểm chứng thông tin với chính nhân vật đó và có quyết định ngừng phát sóng chương trình. Đằng này nhà đài vẫn tiếp tục phát sóng, kỳ lạ thật. Một chương trình giáo dục tuổi teen mà đưa em ý lên hình tiếp, he he, chả hiểu sẽ dạy tiếp được gì cho teen đây
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tớ thấy là ngay cái NKVA đó cũng phản ánh một bộ phận giới trẻ con nhà giàu suốt ngày lo ăn chơi ủng hộ anh HOàng Hải các kiểu rồi, không phù hợp với đại đa số tuổi teen, thế nên diễn viên đóng phim đó có là dân chơi thì cũng không ngạc nhiên quá.
    Việc xử lý crisis ban đầu cũng được (dập tắt báo chí không thương tiếc, diễn viên không nhận không chối, đi làm các thứ bình thường), nhưng điều đó còn phụ thuộc vào độ bản lĩnh của diễn viên nữa, mà em này thì còn quá trẻ, khó mà mong đợi em ấy tỏ ra như không có gì được.
    Thế nên cuối cùng là giải tán, mặc dù trước đó mạnh miệng tuyên bố kiện cáo này nọ, rồi vẫn quay vẫn phát như thường. Tớ thấy cũng không có gì đáng nói, vì từ lâu rồi tớ thấy thất vọng với VTV.
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    À nói thêm vụ chia tay tối mai nữa, nhiều người cho đó là một bước đi dũng cảm, nhưng nhiều khán giả sẽ thấy đó là một cái gì đó hơi quá đáng, nếu không muốn nói là lố bịch, tớ cũng không hiểu nên đánh giá cái này là thành công hay thất bại của VTV.
  7. Be_with_me

    Be_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Thì bác Hưng trả nói:ai mún dăng j về vụ nè phải đi qua vụ báo chí còn j .
    giỏi thiệt
  8. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Bịt đc báo chí nhưng ko bịt dc dư luận.
    Đi đâu xa cứ thử dùng chức năng tìm kiếm ở TTVN này search Vàng ANh nó ra cả đống bài phản ứng.
    Tối nay có Vàng Anh phát cuối,xem nó ntn
  9. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Vừa xem xong,càng xử lý càng tệ ^^
  10. traitimvang

    traitimvang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác nì giỏi xử lý mấy vụ kiểu nì. Xem ra bác là bậc đàn anh đối với đám Trọng Trinh, Đỗ Thanh Hải và cả ông Hiến già nữa hỉ. Dám hỏi bác là nếu bác là người có chức phận trong toàn bộ sự việc thì bác sẽ làm gì?
    Đây là một vụ PR hay ho mà chả mấy bác PR bình loạn theo chiều hướng PR
    Sau đây là ý kiến bình loạn của em. Có gì ko phải các bác cứ dạy bảo nhé.
    1. Nếu nói về phim *** thì đây là cuốn phim *** dở ẹt. Chẳng thấy rên rỉ, chẳng thấy biểu lộ cảm xúc sung sướng hoặc phê đê mê cu tê gì hết. nói một cách thô thiển thì đơn giản là chuyện đực cái.
    2. Nói về tội lỗi thì TL ko có tội. Tội lỗi là bác Nhà đài, sơ hở về phía NTT (ko ràng buộc diễn viên về những scandal có thể xảy ra do cuộc sống riêng tư). Pháp luật cho phép trên 18 tuổi người ta có quyền lựa chọn và quyết định hành vi của mình. 18 tuổi là cho phép lập gia đình. Chả thấy luật nào bảo xxx tuổi 18 thì sẽ bị XH lên án. Điều oái oăm ở chỗ, bộ phim được coi như để giáo dục thế hệ trẻ --> tan vỡ
    3. Nói về tính nhân văn của xung quanh câu truyện thì chẳng có tính nhân văn nào cả. 100% người đồng tình, phản đối chuyện này đều đã xem đoạn clip đó ít nhất một lần. Bạn có ủng hộ TL thì bạn cũng đã xem TL xxx. cũng nghe tiếng cậu V thì thào, thấy cái sinh thực khí của mỗi đứa, thấy bộ ngực trần của TL. kết lại là, dù bạn ghét bỏ hay bênh vực TL thì bạn cũng dek có tí nhân văn trong này (nhân văn nỗi gì khi đều cố xem clip đó để rồi bình loạn- tui cũng xem á...)
    4. Nói về tính chân thực của cái chương trình THTT vừa rồi về TL đó thì cũng dek có tính chân thực nào hết. Cũng theo một KB, cũng có người đạo diễn, cũng có người diễn. Cũng có nước mắt rơi, cũng có sự chia sẻ đồng cảm. ---> giống bất cứ bộ phim hoặc vở kịch nào các bạn đã từng xem. Khác nhau chăng ở chỗ nạn nhân, diễn viên cùng đóng 1 vai.
    5. Nói về PR thì cũng có những động thái PR như: hạn chế đăng các bài bình luận về sự kiện, nói chung là ko được thoải mái để phát tán hoặc bình loạn thông tin (dân trí nhanh nhảu lên đầu tiên nhưng đã bị gỡ. VNexpress, tuổi trẻ và thanh niên cũng có các bài mà nội dung ko bênh vực trực diện nhưng có xu hướng tích cực với câu chuyện).
    6. Vụ việc được chính thức đưa lên kênh truyền hình quốc gia, được nhanh chóng giành thời lượng, được một số nhân vật có danh tiếng có mặt an ủi, được bạn bè xung quanh đồng cảm, tình tiết gây xúc động (có vẻ giả dối ) ---> PR cũng thuộc bài nhưng thiếu sáng tạo --> xem xong thấy có vẻ giả giả thế nào ấy (cảm nhận của riêng tôi thôi nhé.).

Chia sẻ trang này